Quan niệm đi nước ngoài - Việt kiểu của dân ta

  • Thread starter Thread starter Gervie
  • Ngày gửi Ngày gửi
XƯa ở Việt Nam , nhiều nhà có con gái thích gả chồng đài loan , hàn quốc , nói trai bên đó giàu hơn trai ta , ra đường thấy chồng nước ngoài ham lắm, cứ nghĩ qua đây họ giàu , họ có tiền nuôi cho đến già ...

Sai lầm từ cái tư tưởng , kế nhà tôi có 1 gia đình 4 cô con gái , cả 4 cô đều 3x mà vẫn ế chồng , mà 4 cô đều xinh đẹp , hỏi sao 4 chị ko lấy chồng , các chí ấy bảo : phải lấy chồng đài loan hàn quốc hay mỹ mới chịu , có chị kia dc giám đốc đài truyền hình TPHCM đòi cưới mà vẫn ko chịu :-o cứ bảo Việt Kiều là giàu hơn :-o ... đúng là dân ngu có khác

Sống bao năm bên Mỹ mới biết có tiền còn cực hơn bên Việt nam , ngày đêm cày như trâu chó , sức tàn lực kiệt mới có đồng tiền , chứ tiền đâu có ko về đây lấy vợ , có thì cũng là những thằng nghèo ko đủ tiền lấy vợ bên đây qua đó lấy vợ , ấy mà dân việt nam cũng đông người ngu lâu dốt dai ko chịu hiểu

... Đợt vừa rồi về việt nam , thích em kia dễ thương lắm , hỏi xin cưới thì ba mẹ em ấy đòi gả em ấy cho đài loan , hàn quốc , ko chịu gả tui liền , đến lúc từ hôn tui nói tui việt kiều thì năn nỉ lấy con gái cho = dc , đúng là thối nát thật , thế tui ko thèm cưới luôn

Giờ quan niệm các nhà Việt nam lạ nhể , xưa cũng như nay , thậm chí giờ đi đâu cũng thấy phim Đài với Hàn , giờ tui cứ nghĩ 2 nước ấy là thánh của Việt nam ... buồn thật , thế hệ sau này sau mê Hàn với Đài dữ vậy :|

ko phải là tất thông thường là tư tưởng các nhà mà cha mẹ ít có kiến thức rộng ...
điển hình tôi có thằng em đi CAND 2 năm về đấy ...
có lấy đc vợ đâu ...
nó học college còn không xong bị đuổi về mà
:>
 
15 tuổi mà đã có bằng lái rồi? 70km/h thì không có gì là ghê, chỉ khoảng 45m/h thôi.
chưa có bằng và là lần đầu tiên leo lên chiếc xe mà chạy :|
 
Bởi vậy nhà tớ có bà con bên Mỹ , nhưng khi về cũng chả ai đòi hỏi gì cả.Cũng may nhà mình hiểu được cái lí lẽ đấy :-?
Mình đi học thôi mà về mỗi khi ra hàng cafe nhiều em xinh xắn ( HN đàng hoàng ) ..mấy thằng bạn giới thiệu trêu "thằng này Việt Kiều về" là lại có vài em xáp lại ...ko hiểu vì mình đẹp trai =)) hay vì mình có mác "việt kiều" nữa nhỉ :))

Con gái thời nay nó thực dụng lắm.Ko Việt Kiều thì cũng phải thật giàu nó mới chịu, chứ mấy anh đang đi học bàn tay trắng thì cứ xác định gái nó bỏ lúc nào ko biết đâu (tất nhiên trừ mấy anh nhà giàu ::) )

Bài học rút ra từ việc người yêu cũ lấy 1 thằng nhà giàu có ô tô nhưng mặt như Frankenstein...
anh Po học về rồi à
hnào đi uống nước với em :P còn nhớ em gái kô ;;) (nhìn thấy mác việt kiều cái xáp vào quen luôn =)) )
 
hic nhà tớ có bà cô , lúc ở việt nam làm chủ xưởng giày + cho vay nặng lãi ở q4 , thu nhập 1 tháng trê dưới 300 chai , sính mẽo lắm , bán hết nhà xưởng bên việt nam qua mẽo , bây giờ đang è cổ làm nail cho ng` ta lo cho 2 đứa con ăn học , điện về than khỗ lắm nhưng sự đã lỡ rồi :|:| mà nghề nail là cái nghề hạ cấp , đi nâng rửa móng chân cho chúng nó , mẽo k ai làm chỉ có dân việt mình qua làm thôi .
 
DocTon cho thông tin liên lạc nào, nhìu người ở Oakland nhỉ ;;). Cứ tưởng đấy là nơi chém giết địa bàn hẻo lánh ko ai lui tới ko ;;)
 
hic nhà tớ có bà cô , lúc ở việt nam làm chủ xưởng giày + cho vay nặng lãi ở q4 , thu nhập 1 tháng trê dưới 300 chai , sính mẽo lắm , bán hết nhà xưởng bên việt nam qua mẽo , bây giờ đang è cổ làm nail cho ng` ta lo cho 2 đứa con ăn học , điện về than khỗ lắm nhưng sự đã lỡ rồi :|:| mà nghề nail là cái nghề hạ cấp , đi nâng rửa móng chân cho chúng nó , mẽo k ai làm chỉ có dân việt mình qua làm thôi .

mình xin lỗi nhưng cái tư tưởng như bạn hay cái tư tưởng mác việt kiều nó ko khác nhau là mấy ...
ko có việc gì là nghề hạ cấp ... chỉ cần là đồng tiền mình kiếm ra chính đáng !
khi mới đi du học mình phài đi nhổ hành, trồng dâu không khác 1 người nông dân ở vn. Bây giờ mình cũng là bồi bàn để kiếm thêm chi tiêu ... mình chỉ có học bổng tiền học tiền ăn ở đều do bố mẹ giúp ...
mẹ mình tuy là học tiến sỹ nhưng vẫn đi trông trẻ nói theo kiểu vn là ôsin hoặc đi trông người già - vừa vất vả mà lương chẳng đc bao .
nhưng mẹ con nhà mình vẫn cố gắng vượt qua !
gia đình mình không có điều kiện để chỉ học và ngồi nhà !
Nên nhưng công việc HẠ CẤP mà bạn nói mình đều có thể làm
 
@jkl: Không có nghề nào là hạ tiện cả chỉ cần kiếm tiền = sức mình thì dù có đi dọn phân cũng cao quý như đi làm chủ tịch nước.
Nói gì nói quả thật buồn cho người Việt mình ở nơi đất khách đã không giúp nhau nơi đất khách mà còn đâm chọt nhau chơi nhau sát ván. Chả bù với bọn ba tàu lập hẵn cái China Town để hỗ trợ lẫn nhau nhờ vậy người ta mới vươn lên làm cường quốc được còn Việt Nam nói ra thì mất lòng chứ mãi chả khá được.
Chị họ tôi có tiệm nail lúc đầu thu hai mẹ con người Việt mới qua vào làm. Làm một thời gian bung ra sang tiệm mở tiệm nail kế bên.... Một thời gian sau thấy không ngon ăn như mình tưởng năn nỉ chị tôi xin vào làm lại. Rồi lúc mới qua đi làm thẻ an sinh xã hội tên Việt Nam rõ ràng vậy mà nó thấy mình mới qua nó xỗ tiếng anh cho mình nghe tiếng được tiếng mất. Bỏ về hôm sau lên có bà Mễ bã nói chậm chậm chút mới hiểu sigh.
Thêm nữa dân Việt ở Cali tối ngày tui thấy túm tụm ở chợ Lion chơi đánh bài cờ tướng đàn ông cũng như đàn bà dòm mà nản.
 
CHán hơn nữa là mấy bố tối ngày đi biểu tình, chửi, bắt bớ lẫn nhau từng câu, từng chữ.
Mua tờ báo Việt 75c về coi thì trong đó 30% là tin về mấy bố đó, 30% là quảng cáo, còn 30% còn lại là bài viết nhảm, mượn của báo trong nước, chỉ 10% là tin thật sự đáng coi.
 
Nếu đã biết như thế thì còn dính vô làm gì cho nó nặng cái đầu. Thật lạ.
Đã thích rước cái nhọc vào thân thì đừng có lên đây than. Trẻ con lắm.
 
mình thì ghét các bố cứ ngồi ở mấy quán cafe tán phét như đúng rồi ấy, đã mấy chục năm ko về VN rồi mà nói cứ như đang ở bên Vn ấy, nghe tức vcl
 
DocTon cho thông tin liên lạc nào, nhìu người ở Oakland nhỉ . Cứ tưởng đấy là nơi chém giết địa bàn hẻo lánh ko ai lui tới ko
[email protected] :D , oakland đâu có gì ghê gớm :)) , sống an phận là dc 2 chữ bình yên :>
CÓ MEM NÀO Ở OAKLAND , ALAMEDA KO NHĨ ;;)
 
Chém gió hả DocTon :-w
Sang năm bị nắm đầu qua great lakes bơi nhá =))
 
Nghĩ lại nhiều khi cũng buồn , mẹ tôi cực quá đi làm nail quanh năm , người chung chỗ cũng là việt nam mà lại nói xấu , đâm chọt , tranh giành khách ăn thua , nghĩ lại sao người xa xứ thấy nó cay , nó đẫm nước mắt mồ hôi quá . Việt Nam ăn hiếp Việt Nam còn hơn Mỹ ăn hiếp hay Tàu ăn hiếp , người ta thế mà tôn trọng mình , còn chính người nước mình lại khi dễ mình ...
 
Đó là cái tánh của ng` Việt mà. Ngay tại trong topic này, ngay tại trong forum này đã có biết bao nhiêu ng` ganh ghét chửi rủa lẫn nhau rồi, nói chi là ở ngoài đời tranh miếng ăn miếng mặc. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu ng` Việt mình có chuyện bị ăn hiếp bởi các cộng đồng khác ở Mỹ thì cộng đồng Việt cũng bênh vực cho mình .
 
Sống trên đời ng` ta sợ ko có cái ăn cái mặc thui , nên chuyện nói xấu ng này ng nọ vẫn diễn ra từ xa xưa đến giờ rùi nên cũng ko có gì ngạc nhiên cả :|
 
Tớ đây ngại lắm, ko biết nói gì đâu. Chỉ là đang cố gắng tập trung những ai ở oakland, alameda, san francisco, piedmont,.... và các vùng lân cận lại để lập hội " Gangster Gamevn" thôi :)). Còn bác Intro thì ở xa quá, có gì tháng 8 này lại vi vu về Los chơi lúc đó chắc mới gặp được và mời làm bang chủ quá ;;)
 
vu vi về Orange County đi, ta dắt đ chơi Disney Land :))
Oakland ở bang nào vậy, làm biếng google quá

@ anh Intro: thế xe mua năm 06 hay là đời 06 ;)). Hôm trước gặp 1 con học ở UCSD, hôm nay gặp 1 đứa sắp vào USC, toàn hàng thứ dữ :|
 
vu vi về Orange County đi, ta dắt đ chơi Disney Land
Oakland ở bang nào vậy, làm biếng google quá
Oakland ở bắc Ca , kế bên SF ;;)
 
SF là cái nơi quái nhất trên thế giới, từ kiểu chạy xe tới đậu xe rất là kinh dị, tự hỏi làm sao mà mấy bạn có thể thi đậu bằng lái xe ở cái chốn kinh hoàng ấy

có cho tiền cũng ko đi SF chơi :|. ở SF có 1 cái UCSF khá là nổi tiếng
 
SF là cái nơi quái nhất trên thế giới, từ kiểu chạy xe tới đậu xe rất là kinh dị, tự hỏi làm sao mà mấy bạn có thể thi đậu bằng lái xe ở cái chốn kinh hoàng ấy
tụi này lấy license bên khu tui ở , chứ đâu có qua SF lấy =)) , SF đất chật ng dong nên chạy xe vậy thui
 
Back
Top