Quan Vũ Trương Phi ai hơn ai

Phi với Vũ ai hơn ai

  • Phi giỏi hơn là cái chắc

    Votes: 22 62.9%
  • Vũ làm sao mà bằng được

    Votes: 13 37.1%

  • Total voters
    35
một số không phải tất cả đâu, phần đông vẫn thờ mà. Trong truyện có đoạn Quan Hưng đi đánh nhau buổi đêm lạc vào nhà 1 ông lão ,ông lão đó có thờ QV và ông đó đâu có nói là thờ Vũ là do Vũ hiện hồn dọa dân đậu.

xem phim !!! ;)) được đấy .... :D Quan Hưng lần đó chém được thằng tướng Ngụy cướp lại Long đao cho bố mình ....Quan Vũ anH hùng 1 đời vậy mà ..
 
Sặc! Hàn Tín cầm đạo quân đánh cuốn chiếu ở Phía Nam, Trương Lương ngồi trong màn trướng định hết mọi sự. Chỉ riêng chuyện chọn chúa mà thờ đã biết ai cẩn thận, uyển chuyển hơn! Phạm Tăng sao mà bằng Trương Lương đc?
công nhận là Phạm Tăng chọn nhầm chủ , nhưng ông ta đâu muốn vậy , ông ta cũng giống GCL được nhờ lao động đường phố tá con cháu đời sau đấy chứ, chẳng nhẽ bắt Phạm Tăng bỏ Hạng Vũ đi theo Lưu Bang để mất tiếng trung hả ( tôi cũng đã lấy ví dụ với Văn Trọng đó , tuy biết Trụ không ra gì nhưng vẫn phải giữ chữ trung kết quả là người đời không coi trọng )
Ngày nay cũng ối vị học giỏi nhưng vẫn sợ vợ đấy thôi! =)), nói hay mà làm không dc thì có tài?????
ông có nhầm không vậy , chắc ông chưa đọc tác phẩm Hàn Phi Tử , và cũng không biết cái cóc khô gì về Hàn Phi nên mới nói thế . Hàn Phi không phải là người giỏi võ mồm , thậm chí ông còn kém tài ăn nói ( vì ông nói tiếng lóng ) , nhưng lại có tài chấp bút thành văn, tác phẩm Hàn Phi Tử của ông có thể coi là 1 tuyệt tác , tư tưởng của 1 pháp gia như ông đã được Tần Thủy Hoàng áp dụng triệt để , nhờ vậy mà Tần Thủy Hoàng mới giữ yên phép nước . ( trong các vị "Tử" thời đó em hâm mộ nhất ông này )
ông xem qua về HPT nhé: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hàn_Phi
* Bác LONGSPEAR với bác trinhphuctuan có biết ji` về Mặc Tử không cho em xin 1 ít thông tin , tìm mãi mà trên thị trường sách báo không thấy có nhiều , lên google search cũng chẳng thấy là bao
*Bác trinhphuctuan dịch xong bản đồ chưa để em kon` check lại
 
Vũ chết là do trúng mưu gian. Cái này không tránh được, đến Bàng đại quân sư còn chết vì mưu gian thì 1 võ tướng như Vũ sao có thể đủ sức?

Edit 1 tí: Chết, đang tán nhảm ko để ý ở trang trước xẩy ra chiến sự @.@
 
công nhận là Phạm Tăng chọn nhầm chủ , nhưng ông ta đâu muốn vậy , ông ta cũng giống GCL được nhờ lao động đường phố tá con cháu đời sau đấy chứ, chẳng nhẽ bắt Phạm Tăng bỏ Hạng Vũ đi theo Lưu Bang để mất tiếng trung hả ( tôi cũng đã lấy ví dụ với Văn Trọng đó , tuy biết Trụ không ra gì nhưng vẫn phải giữ chữ trung kết quả là người đời không coi trọng )
Thế này nhá.
Chim khôn chọn cành mà đậu
Nguwoif khôn chọn chủ mà thờ.
Phạm tăng chọn sai chủ thì do tài năng thôi.
Còn Gia cát Lượng là gặp chủ ko gặp thời
ông có nhầm không vậy , chắc ông chưa đọc tác phẩm Hàn Phi Tử , và cũng không biết cái cóc khô gì về Hàn Phi nên mới nói thế . Hàn Phi không phải là người giỏi võ mồm , thậm chí ông còn kém tài ăn nói ( vì ông nói tiếng lóng ) , nhưng lại có tài chấp bút thành văn, tác phẩm Hàn Phi Tử của ông có thể coi là 1 tuyệt tác , tư tưởng của 1 pháp gia như ông đã được Tần Thủy Hoàng áp dụng triệt để , nhờ vậy mà Tần Thủy Hoàng mới giữ yên phép nước . ( trong các vị "Tử" thời đó em hâm mộ nhất ông này )
Hàn Phi Tử bị nói lắp
Nhưng bị thằng bạn Lý Tư chơi đều
Như Bàng Thống bị anh Gia Cát Lượng chơi đểu thôi.
Thực ra mới đọc 1 đoạn" thuyết nan" của ông ấy thấy lời văn sâu sắc lắm.
Không hiểu những thiên như Ngũ đố cô phẫn thì thế nào
* Bác LONGSPEAR với bác trinhphuctuan có biết ji` về Mặc Tử không cho em xin 1 ít thông tin , tìm mãi mà trên thị trường sách báo không thấy có nhiều , lên google search cũng chẳng thấy là bao
*Bác trinhphuctuan dịch xong bản đồ chưa để em kon` check lại

Cậu mở thử 7 đại triết gia trung quốc xem thử.
Hình như có nói được 2,3 trang
Ngoài ra không nhớ có lần tìm trên internet thấy 1 đoạn khá hay về Mặc Tử nhưng bây giờ search lại cho cậu ko thấy
http://lichsuvn.info/index.php/Danh-nhan/Bay-dai-triet-gia-Trung-Quoc-doi-Chu-Tan-Mac-Tu.html
 
2 ông thần này 1 9 1 mười sao bík ai hơn ai đc, mà cần bík hơn nhau về khoản gì chứ :D Vd chém nhau thì trong game Trương Phi luôn đc xếp trên Quan Vũ 1 lực :)
 
công nhận là Phạm Tăng chọn nhầm chủ , nhưng ông ta đâu muốn vậy , ông ta cũng giống GCL được nhờ lao động đường phố tá con cháu đời sau đấy chứ, chẳng nhẽ bắt Phạm Tăng bỏ Hạng Vũ đi theo Lưu Bang để mất tiếng trung hả ( tôi cũng đã lấy ví dụ với Văn Trọng đó , tuy biết Trụ không ra gì nhưng vẫn phải giữ chữ trung kết quả là người đời không coi trọng )

ông có nhầm không vậy , chắc ông chưa đọc tác phẩm Hàn Phi Tử , và cũng không biết cái cóc khô gì về Hàn Phi nên mới nói thế . Hàn Phi không phải là người giỏi võ mồm , thậm chí ông còn kém tài ăn nói ( vì ông nói tiếng lóng ) , nhưng lại có tài chấp bút thành văn, tác phẩm Hàn Phi Tử của ông có thể coi là 1 tuyệt tác , tư tưởng của 1 pháp gia như ông đã được Tần Thủy Hoàng áp dụng triệt để , nhờ vậy mà Tần Thủy Hoàng mới giữ yên phép nước . ( trong các vị "Tử" thời đó em hâm mộ nhất ông này )
ông xem qua về HPT nhé: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hàn_Phi
* Bác LONGSPEAR với bác trinhphuctuan có biết ji` về Mặc Tử không cho em xin 1 ít thông tin , tìm mãi mà trên thị trường sách báo không thấy có nhiều , lên google search cũng chẳng thấy là bao
*Bác trinhphuctuan dịch xong bản đồ chưa để em kon` check lại

À ờ, tớ chả quan tâm Hàn Phi tài ba bực nào (có đọc mấy cái thiên thuyết nan của ổng, cũng hay), mỗi tội viét thì hay mà thuyết k xong Tần thủy Hoàng! =)) Với lại, mang họ Hàn, mà không thuyết nổi Hàn vương, chạy sang Tần bán chữ cũng k xong, để thằng đệ đâm sau lưng, nói chung, Hàn Phi học giỏi nhưng chưa đủ tầm làm tể tướng, phải k?
 
Dường như là Hàn Phi chưa kịp thuyết, trong ngục viết thư xin được gặp vua Tần thì bị Lý Tư chặn hết lại. Điều này trong Sử kí Tư Mã Thiên có viết mà, ông cũng thương cho Hàn Phi dù lí lẽ về việc du thuyết biết rất nhiều nhưng rốt lại vẫn phải chết.
 
đã lâu tớ không nhớ rõ, nhưng có một anh tể tướng nc Tần, trước Tần thủy hoàng vài đời (Phạm Chuy thì phải), chuyện anh này tiến thân, Hàn Phi còn phải học tập nhiều! Cái khác biệt ở Tể tướng và học trò chính là ở chỗ đó! Cho dù Hàn Phi có đc Tần vương đoái hoài, tôi nghĩ vẫn k vượt qua dc Lý Tư!
 
Phạm Thư, Thái Trạch, và đặc biệt là Thương Quân đều là những người tài giỏi trong lĩnh vực tiến thân, đọc Sử kí tới đoạn viết về họ đọc mà sướng con mắt, cũng cảm thấy khoan khoái.

Hàn Phi Tử tuy lí luận nhiều nhưng để đọc được những điều ông viết phải lúc nào thật thư thái, đầu óc thật thoải mái thì đọc mới vào. Nếu cho tớ nhận xét thì tớ cho là anh Hàn Phi Tử thuộc loại học trò không thực tiễn, đánh trận trên giấy như Mã Tốc mà thôi, nếu muốn ứng dụng thực tiễn trong phép thuyết vua thì Thương Quân giỏi hơn nhiều.
 
hix. người lập ra topic này ko biết ngu cỡ nào mà 2 cái vote đều là Trương Phi giỏi.
hix, mấy ông Phạm Thư, Thái Trạch, THương Quân, Hàn Phi Tử thì tui chẳng biết ai. lần đầu tiên nghe qua tên nữa chứ. ai tốt tốt thì nói sơ sơ về mấy người này đi. hy vọng đừng nói theo kiểu phản ngược, để người ta biết thêm 1 chút kiến thức cũng là tốt.
 
hix. người lập ra topic này ko biết ngu cỡ nào mà 2 cái vote đều là Trương Phi giỏi.
hix, mấy ông Phạm Thư, Thái Trạch, THương Quân, Hàn Phi Tử thì tui chẳng biết ai. lần đầu tiên nghe qua tên nữa chứ. ai tốt tốt thì nói sơ sơ về mấy người này đi. hy vọng đừng nói theo kiểu phản ngược, để người ta biết thêm 1 chút kiến thức cũng là tốt.

Thưc ra cũng chả biết ngu cỡ nào.
Nhưng ít ra kiến thức giỏi hơn cậu.

Còn nếu ko biết Phạm thư, thái trạch, Thương quân, Hàn Phi Tử thì nên mở sách Sử kí tư Mã Thiên ra mà đọc.
Thương Quân , Hàn Phi Tử đều là bọn loạn thần tặc tử nên đều có kết cục không tốt đẹp.Bọn chúng ko chịu nghe theo đạo của đức thánh Khổng :devil: đi theo đường lối Pháp Gia bạo ngược âu cũng là quả báo.
2 tên Phạm Thư Thái Trạch thì là bọn biện sĩ gian manh .Nhờ giỏi luồn lọt trèo sâu chui cao nên làm tới tể tướng nước Tần. Nói chung những điều bỉ ổi vô liêm sỉ có kể cả ngày ra cũng không hết. Vd như Phạm Thư gian dâm với thái hậu nước Tần..........:devil:
 
Ơ hơ, lão Leland chết vì Hô li gân ở Nhà hát của các giấc mơ rồi! =))
@Squallphu: tôi rất ghét những người k phân biệt đc lúc nào cần nghiêm túc, lúc nào là đùa bỡn! Nhìn sơ sơ, thấy trái ý mình thì bảo người ta ngu. Đó mới là thiên hạ đệ nhất quăng bomb!
 
... biện sĩ thì còn có Tô Tần Trương Nghi nữa mồm mép liến thoắng cũng ko kém, với câu danh ngôn bất hủ "lưỡi ta còn không?" "Còn" "Được!" Có điều đây đều là 2 người tài, nói được thì làm được, sau này đều vinh hoa phú quí.
 
Tranh luận sôi nổi quá nhưng nên chú ý dùng từ để tránh mất hòa khí các anh em!
@Squallphu: đừng dùng từ nặng như vậy. Không hay chút nào!
Xưa có câu không lấy thành bại mà luận anh hùng. Họ đều là anh hùng hào kiệt thời loạn cả. Không cứ thành công là anh hùng còn thất bại là phi anh hùng.
Về Hàn Phi Tử trong cái loạn chiến quốc, ông ta đã nghĩ ra tư tưởng Pháp gia thực là đại tài. Người viết học thuyết không nhất thiết phải là người giỏi ứng dụng học thuyết trong thực tiển. Tần Thủy Hoàng cực kỳ anh minh đã nhận thấy trong tư tưởng Hàn Phi Tử cái đạo trị quốc trong thời loạn. Tư tưởng Pháp gia khác với chủ thuyết Bá đạo của Thương Ưởng thời trước. Pháp gia không có nghĩa là phi nhân. Còn chủ thuyết Bá đạo lại bao hàm yếu tố phi nhân, chú trọng vào kết quả tức thời.
Về Mặc Tử: ông là là một nhà tư tưởng lớn theo lối Lão giáo, đề cao tính nhân ái, đạo đức. Xuất phát từ nổi khổ lầm than của dân chúng trong ly loạn mà hình thành nên. Nhưng học thuyết đó mà đem giảng cho các quân vương trong thời loạn thì chẳng khác nào trò hề nên nó chỉ tồn tại được trong dân chúng và sĩ phu như là là một ước nguyện về một xã hội thịnh trị.

@ zinzin: Tết này sẽ cố gắng dịch xong. Zinzin hiệu đính lại nhé! Tks!
 
Tớ có nói Thương Ưởng chỉ biết Bá đạo không thôi đâu!
Không kể Hàn Phi Tử, ngay cả Khổng Tử đi đến đâu cũng bị chư hầu xua đuổi. Vậy Không Tử cũng tài nói phét hay sao!!!:x. Tớ thấy cậu và tớ thì đúng là tài nói phét thật! :x. Happy New Year!
 
Thưc ra cũng chả biết ngu cỡ nào.
Nhưng ít ra kiến thức giỏi hơn cậu.

Còn nếu ko biết Phạm thư, thái trạch, Thương quân, Hàn Phi Tử thì nên mở sách Sử kí tư Mã Thiên ra mà đọc.
Thương Quân , Hàn Phi Tử đều là bọn loạn thần tặc tử nên đều có kết cục không tốt đẹp.Bọn chúng ko chịu nghe theo đạo của đức thánh Khổng :devil: đi theo đường lối Pháp Gia bạo ngược âu cũng là quả báo.
2 tên Phạm Thư Thái Trạch thì là bọn biện sĩ gian manh .Nhờ giỏi luồn lọt trèo sâu chui cao nên làm tới tể tướng nước Tần. Nói chung những điều bỉ ổi vô liêm sỉ có kể cả ngày ra cũng không hết. Vd như Phạm Thư gian dâm với thái hậu nước Tần..........:devil:

uh`. kiến thức kém thi` có thể học. bác và trinhphuctuan giảng giải như vậy tui có thể biết thêm 1 chút về nước Tần. tốt lắm đấy chứ. cảm ơn.

@Squallphu: tôi rất ghét những người k phân biệt đc lúc nào cần nghiêm túc, lúc nào là đùa bỡn! Nhìn sơ sơ, thấy trái ý mình thì bảo người ta ngu. Đó mới là thiên hạ đệ nhất quăng bomb!
@Squallphu: đừng dùng từ nặng như vậy. Không hay chút nào!
yup, tui thấy sao tui nói vậy chứ sao. trong đầu tui nghĩ vậy mà. tui ko có tài quăng bomb đâu. nếu có cái tài này thì tui biện luận ko tới nỗi phải trốn luôn so với longspear và leland.
mỗi người có cái tài khác nhau. nếu tui biết dùng từ nào nhẹ hơn từ ngu là dùng rồi, dùng nặng chi cho bị chém. tiếng hoa thì dùng được chữ này 真笨. nghe nó đỡ hơn 1 chút.
 
há há tranh đúng là tranh luận kiểu Việt nam đang nói về truong lão mập và quan râu dài thì anh em chắc hết IQ nên chuyển đề tài:D:D:D ui bó tay thật::(
 
Nếu ghép 2 câu lại ta có

"Phi giỏi hơn là cái chắc, Vũ làm sao mà bằng được"=))=))=))

Vậy nên tôi chọn Phi :D
 
Trong truyện có đoạn Quan Hưng đi đánh nhau buổi đêm lạc vào nhà 1 ông lão ,ông lão đó có thờ QV và ông đó đâu có nói là thờ Vũ là do Vũ hiện hồn dọa dân đậu.

Hơ hơ, Cụ chiểu nhà ta đạo văn đoạn này trong Lục vân tiên nà, LVT dẹp xong giặc Owa trở về bị lạc đường ghé vào nhà bà lão xin trọ một đêm, không ngờ thấy hình mình trên bàn thờ đồng thời gặp được kiều Nguyệt Nga...
 
Vũ hơn Phi hoàn toàn,thật tình tôi thấy thằng cha Trương Phi này tính nóng hơn lửa,hình như lão chỉ có đầu mà k có óc,,,,chưa gì đã lên cơn
sống ở chiến trường thì thế nào thằng cha Trương Phi này thế nào chả chết yểu
 
Back
Top