tropical25
Donkey Kong
- 8/3/07
- 476
- 11
Mình có quen 1 chị học rmit , năm nay chị 19 , mình 17. Nhưng sự thật trớ trêu chị ấy là nhân viên của quán nhà mình , và mình thì chỉ có thời gian chơi với chị đó 1 ngày 30 phút thôi , mình cũng có số dt , cũng nhắn tin nhiều cho chị ấy .
Chị ấy thích ăn kẹo mút nên mình cũng hay mua kẹo mút cho chị ấy.
Chị ấy rất nhí nhảnh , ngay cả cái nick yahoo cũng nhí nhảnh nữa , nhưng bù lại chị ấy ngủ rất nhiều , 1 ngày 12 tiếng .
mình quen cũng được 3 tuần rồi , nhưng thường thì gặp nhau mình chẳng nói được gì ra hồn . ú a ú ớ .Mình buồn lắm nhưng mình nhỏ hơn , cùi bắp hơn biết sao giờ.
Mình có hỏi 1 số anh chị thì đều khuyên rằng là nó đang lừa em đó , đừng yêu làm gì phí time , đại loại thế .
Mình rất buồn , nếu mình yêu chị ấy và mình muốn chị ấy là của mình thì người khác bảo mình là ích kỷ , và mình cũng thấy hổ thẹn cho bản thân mình. Nhưng nếu mình buông xui thì có lẽ mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình chăng. Mình phải làm gì đây ? Mong các bạn giúp mình , dù là những lời khuyên nhỏ nhặt hay những lời nói chân thành , mình thực sự cần các bạn.
Thanks
Chị ấy thích ăn kẹo mút nên mình cũng hay mua kẹo mút cho chị ấy.
Chị ấy rất nhí nhảnh , ngay cả cái nick yahoo cũng nhí nhảnh nữa , nhưng bù lại chị ấy ngủ rất nhiều , 1 ngày 12 tiếng .
mình quen cũng được 3 tuần rồi , nhưng thường thì gặp nhau mình chẳng nói được gì ra hồn . ú a ú ớ .Mình buồn lắm nhưng mình nhỏ hơn , cùi bắp hơn biết sao giờ.
Mình có hỏi 1 số anh chị thì đều khuyên rằng là nó đang lừa em đó , đừng yêu làm gì phí time , đại loại thế .
Mình rất buồn , nếu mình yêu chị ấy và mình muốn chị ấy là của mình thì người khác bảo mình là ích kỷ , và mình cũng thấy hổ thẹn cho bản thân mình. Nhưng nếu mình buông xui thì có lẽ mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình chăng. Mình phải làm gì đây ? Mong các bạn giúp mình , dù là những lời khuyên nhỏ nhặt hay những lời nói chân thành , mình thực sự cần các bạn.
Thanks




vít sơ sài ko rõ ràng thế ai bít dc nó lừa cậu hay ko ?

