Trích dẫn:
Từ bài viết của Hoa Đà
Thư:
Hừ bao vây công an rồi àh
hay đấy hay đấy giờ trong Vũ Lăng ko còn ai hết àh thế thì quân đại việt chiếm rồi
còn về công an thì bọn bây không công được đâu Bình Nguyên đã qua công an này 3 tháng mới tới được giữa đường gặp các ngươi đóng quân thì thôi vậy chết hết nha
thông báo:
Bình Nguyên : Mã Đại nhân khi xưa cãi lộn với Wewa mắt nạn nên giờ quay lại báo thù nhưng cảm thấy Wewa biết sữa sai nên vừa tới đã gặp quân của huys nên hợp với quân của huys đánh vào quân của Lã Bất Nhân
quân của Công An mau mau đánh thúc vào quân của Lã Bất Nhân luôn đi rồi quân của tên Thanh xuân ta tính sau
Quân của Hoa Đà dẫn theo:
5000 cung kỵ
5000 kỵ binh
1000 thiết kỵ
Đằng này lập công với Đại vương rồi
Àh Wewa mở cửa cho ta vào thành nhanh coi
đề nghị TT coi lại cái vụ này HĐ xuất binh mà không đem tí lương thực , xuất binh ,mà không báo cáo ( la là xuất binh bí mật) thật là vô phép wá