A fan of game
<b><font color="Magenta">FFTG Soldier</b></font>
- 3/4/04
- 801
- 9
Trong lúc chờ xem đá bóng tiện tay làm quả đầu tiên vậy :hug:
Vào một buổi sáng đẹp trời, như bao ngày khác, anh chàng Black Cat lại vô quán rượu trong làng để tụ tập với đám bạn. Được cái mọi người hôm qua thức khuya xem trận bán kết C1 giữa Chelsea và Liverpool nên quán vẫn còn vắng tanh. Black Cat liền tiến lại quầy, nói với Ella, con gái rượu của ông chủ quán đang bần thần ngồi đấy:
- Cho anh chai vodka nào bé iu.
Mọi ngày, khi nói thế thể nào cô bé cũng nổi cáu lên rồi quát cho anh chàng mấy cái
. Thế nhưng hôm nay, cô bé chỉ đưa chai rượu cho hắn rồi lại tiếp tục ngồi im lặng
.
Thấy cô bé có vẻ lạ, Black Cat hỏi thăm:
- Sao trông buồn thế kưng, mới bị thằng nào đá à. Nói anh để anh cho nó một trận
Ella thở dài
- Đừng đùa nữa mà. Người ta đang gặp rắc rối to đây này.
- Sao thế em, có vấn đề gì nói ra xem anh giúp gì được không nào?
- Hix, chiều hôm qua em đi chơi ở cánh đồng gần Gogo Cave. Em thấy một con bướm rất đẹp, định bắt cho vào bộ sưu tập. Đuổi theo nó một hồi thì em thấy mình đang đứng trước cửa hang. Biết nơi đây rất nguy hiểm nên em đành quay về. Chẳng may bị trượt chân ngã, chả hiểu sao sợi dây chuyền của em bung ra, văng sang bên cạnh. Em chưa kịp nhặt thì có một bóng đen lướt qua, cắp luôn vào trong hang. Em không dám vào lấy đành phải về nhà.
- Tưởng gì, có mỗi sợi dây chuyền thôi mà. Em thích thì anh sẵn sàng mua tặng em 1 cái
- Anh chả hiểu gì cả. Đấy là sợi dây chuyền mẹ em để lại. Mặt dây là một viên ngọc Ruby to. Nó là một vật rất quan trọng với gia đình em. Bố em sáng nào cũng phải hôn nó một cái rồi mới bắt đầu làm việc. Tẹo nữa ông ấy mà biết em làm mất thì ...
- Tưởng gì, để anh vào Gogo cave tìm lại cho em là được chứ gì.
- Đừng anh, mọi người bảo đấy là hang động những linh hồn, chả mấy người vào đó mà còn lành lặn trở ra cả.
- Em nghĩ anh là ai chứ. Yên tâm, anh sợ gì mấy con quái ghẻ trong đấy, anh sẽ vào đập cho chúng một trận và tìm lại sợi dây cho em.
- Nhưng tầm 30p nữa bố em dậy rồi đấy, anh cố gắng nhanh nha. Mà anh nhớ cẩn thận nha. Ở trong động có khí độc khiến cho con người không thể hồi hp hay mp một cách tự nhien mà bắt buộc phải dùng item đấy
Ella chưa dứt lời, nhân vật chính của chúng ta đã vọt đi, nhằm hướng Gogo cave thẳng tiến. Vài phút sau hắn đã đứng trước Gogo cave. Vừa bước vào bên trong, không khí trở nên lạnh lẽo, âm u, rùng rợn. Từ sâu bên trong, những âm thanh nho nhỏ vọng ra khiến Black Cat nhà ta cũng phải sởn gai ốc. Mặc dù vậy, hắn tự nhủ: "đã nói thế với em rồi, bây giờ mà quay về thì ê mặt quá, từ nay làm sao chém gió được với mấy em" và tiếp tục đi sâu vào trong. Đi thêm một đoạn, đường chia thành ba lối.
- Bố khỉ, biết đi đường nào bây giờ. Thôi cứ đi đường giữa cho nó lành.
Nghĩ sao làm vậy, hắn tiến thẳng vào con đường ở giữa (Path B chosen).
Turn 1 Creep: HP: 1100/1100
Black Cat đang đi trong hang bỗng mọi thứ chung quanh tối sầm lại, đồng thời một tiếng rít vang lên khiến hắn đầu óc quay cuồng, thổ ra một búng máu tươi
Action: Pain: Dam = 56; BC HP= 325-56=269.
BC status: Silence
Turn 1 Black Cat: Hp: 269/325
Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười khẩy: định dùng bóng tối hả cưng, xưa rồi diễm
. Xem đây 
Cầm đèn lai một vòng, hắn nhanh chóng nhận thấy địch thủ của mình là một cái bóng đen thui, chân tay dài ngoằng. Hắn liền rút con dao ở thắt lưng phi về phía nó
Action: Attack: Dam= 750; Creep HP = 1100-750= 350
Turn 2 Creep: HP: 350/1100
Ăn một con dao vào mặt, bóng đen rít lên một tiếng rồi hai tay vươn dài ra, tát vào mặt Black Cat, để lại trên mặt hắn vài viết xước
Action: Cry On + Attack
am=62; BC HP= 269-62=207
BC status: Silence
Turn 2 Black Cat: HP: 207/325
Lãnh mấy vệt xước, Black Cat gầm lên: Đồ khốn, mày dám để lại sẹo trên tay ông à? Mà mày đã tiêm phong dại chưa thế hả
Vừa nói hắn vừa lao về phía địch thủ, định cho nó một bài học. Bỗng hắn thấy bóng đen đeo lủng lẳng trên cổ một bình potion, thế là lòng tham nổi lên, hắn thò tay giựt lấy và nhảy ra chỗ khác.
Action: Steal = Potion, BC MP = 37-10=27
Turn 3 Creep: HP: 350/1100
Bị giựt mất đồ, bóng đen lại rít lên mấy tiếng. Âm thanh chói tai khiến Black Cat phải ôm đầu nhăn mặt. và trượt chân ngã oạch một cái
Action: Pain: Dam = 56; BC HP= 207-56=151
BC status: Silence
Turn 3 Black Cat: HP: 151/325
Lồm cồm bò dậy, Black Cat liền rút thanh katana của mình ra, lao vào bóng đen chém một nhát. Bóng đen chỉ hự một cái rồi từ từ tan thành khói bụi
Action: Attack: Dam= 750; Creep HP = 350-750= 0
Battle end
----------------------
Sau khi hạ Creep, Black Cat lại tiếp tục con đường của mình. Càng đi không khí càng trở nên lạnh lẽo, rùng rợn hơn. Sau một hồi, hắn lại đứng trước một ngã ba. Hắn lầm bầm: sao lắm đường rẽ thế này, lúc nãy thẳng rồi, bây giờ không thẳng được đành rẽ phải vậy. (Path C chosen)
Turn 1 Zombie Knight: Hp: 1500/1500
Đang đi thì Black Cat bỗng thấy một làn gió mạnh thổi qua, người hắn trở nên xám xịt. Lúc này hắn mới để ý những vết thương từ lúc nãy vẫn chưa lành. Hắn giật minh
:"thôi chết tôi rồi, lúc nãy con bé đã dặn là không hồi hp rồi mà quên mất. Bây giờ không mang potion theo nhỡ gặp quái thì đứt à". Bỗng hắn thấy trên đường có một lọ nhỏ đề mini-potion. Mừng như bắt được vàng , hắn cầm tu hết luôn. Bỗng bụng hắn quặn lên rồi hắn lại thổ ra một búng máu.
.Một tiếng cười vang lên: "Nhà người đã dính phép zombie của ta rồi lại uống bình mini-potion quá đát đấy thì không bị như vậy là hơi phí "
Action: Zombie + Mini Potion: Dam = 33; BC HP = 151-33 = 118)
Turn 1 Black Cat: HP: 118/325
Black Cat nhìn về phía tiếng động vừa phát ra thì thấy một xáp ướp đang cầm kiếm khua khua, cổ đeo một sợi dây chuyến có mặt làm một viên ruby đỏ rực. Hắn quát lên: "Tên kia đưa sợi dây chuyền cho ta không người sẽ nếm mùi địa ngục trần gian" rồi lao vào định giật nhưng xác ướp kia đã kịp né tránh. Mặc dù quờ trượt sợi dây chuyền nhưng Black Cat vẫn không chịu bị lỗ. Hắn vòng tay xuống giật bình potion đeo lủng lẳng bên hông xác ướp rồi nhẩy ra cười đểu: hàng này chắc là thật chứ ku :devil:
Action: Steal = Potion, BL MP = 27-10=17
BC status: Zombie
Turn 2 Zombie knight: Hp=1500/1500
-Xời, thích thì cứ cầm đi. Đằng nào tẹo nữa ngươi chẳng bỏ xác tại đây.
Zombie knight cười khẩy rồi vung kiếm chém một phát. Mấy luồng kiếm khí xông thẳng về phía Black Cat, để lại trên tay hắn vết sẹo, đồng thời hăn cảm thấy tay mình run run.
Action: Smile's Knight: Dam=63, BC HP = 118-63=55
BC status: Dam/1.25
Turn 2 Black Cat: HP= 55/325
Bị chọc tức, lại ăn thêm mấy vết sẹo, Black Cat nổi giận đùng đùng
- Mày lại để sẹo trên tay ông à? Hãy lĩnh cơn thịnh nộ của ta đây
Nói xong, hắn rút kiếm ra, dùng hết sức chém thẳng vào xác ướp.
Action: Critical attack: dam 1200/1.25=960; Zombie knight HP = 1500-960 =540
Turn 3 Zombie Knight: Hp: 540/1500
Bị trúng một đòn nặng, xác ướp kia phun ra một luồng khí độc khiên Black Cat tối tăm mặt mũi. Hắn vội bật ngược trở lại nhưng vẫn không kịp né một bình mini-potion bay thẳng vào người.
Action: Zombie + Mini Potion: Dam = 33; BC HP = 55-33 = 22
BC status: Dam/1.25 + Zombie
Turn 3 Black Cat: HP= 22/325
Dính đòn vừa rồi, Black Cat chân tay đã bủn rủn rồi nhưng hắn dốc hết sức lực cuối cùng phi thanh katana của mình thẳng vào mặt kẻ địch. Xác ướp kia quá bất ngờ, ăn cả thanh kiếm vào giữa mặt rồi lăn quay ra và tan thành tro bụi
Action: Attack: Dam= 750/1.25 =600; Zombie Knight HP = 540-600=0
Battle end
--------------------------
Black Cat nhặt lấy sợi dây chuyền và quay về quán ruợu gặp Ella.
- Nè kưng, dây chuyền của em đây nè. Ông già em vẫn ngủ chứ hả
- Trời, anh lấy được rồi à. Anh bị thương à, có nặng lắm không vậy
- Ăn thua gì đâu, vài hôm là hết ý mà.
- Hix, anh tốt quá, không biết phải cảm ơn anh thía nào đây
- Có gì đâu, chiêu rảnh đi chơi với anh nha kưng.
- Cái anh này, chỉ thế là giỏi
- nhớ nhe, chiều anh qua đấy.
Black Cat không cho Ella có cơ hội chối từ, phi thẳng ra ngoài cửa. Hắn chạy về nhà ngủ một giẩc bù cho buổi sáng vất vả.
Đúng là một ngày đẹp trời.
Mission accomplish
P/s: Bác nào chấm cho tớ cộng luôn bình potion ở quest này cho gọn nha
Normal Rank - nhiều ý vui nhưng dài dòng , cố gắng ngắn gọn
+ 300 Exp , 300 G , + 3 bình Potion
Khi diệt 2 quái : + 650 Exp , 550 G
---------------------------------------------------------------------------
Quest : TÌM VIÊN NGỌC RUBY
Rank Normal ( dành cho bài viết công thức và ý bình thường ) : 300 Exp , 300 G
Rank Good ( dành cho bài viết ý khá ) : 500 Exp , 400 G
----------------------------------------------------------------------------
Ella bị mất viên ngọc Ruby tại Gogo Cave , hang động những linh hồn . Cô không dám quay lại đó lấy và bạn phải giúp cô ta tìm viên ngọc Ruby trong 30 phút , nếu không quái vật trong hang sẽ phá hủy Ruby .
Biết rằng Gogo Cave có 3 đường đi là A , B , C .
Khi bạn chiến đấu với quái tại đường A mất thời gian 10 phút . Đường B mất 10 phút và đường C mất 15 phút . Biết quái lấy Ruby ở đường C .
Ella dặn bạn một việc quan trọng : trong suốt thời gian làm nhiệm vụ , khi kết thúc một trận đấu , bạn không hồi phục lại Hp , Mp . Bạn phải làm xong nhiệm vụ mới trở ra mới hồi phục .
__________________
Black Cat
Thief:+ 30% Hp , 25% Mp ,40% Str , 60% Luck,
HP 150+100+ 75 = 325
MP 9+20+7.25=36.25=37
STATUS
Str: 18+3+8.4=29.4=30
Mag: 3
Acc: 25
Vit: 10
Luck: 4+3+4.2=11.2=12
Damage vật lý : 30*25=750
Damage phép thuật : 75
Damage Critical : 1200
Vào một buổi sáng đẹp trời, như bao ngày khác, anh chàng Black Cat lại vô quán rượu trong làng để tụ tập với đám bạn. Được cái mọi người hôm qua thức khuya xem trận bán kết C1 giữa Chelsea và Liverpool nên quán vẫn còn vắng tanh. Black Cat liền tiến lại quầy, nói với Ella, con gái rượu của ông chủ quán đang bần thần ngồi đấy:
- Cho anh chai vodka nào bé iu.
Mọi ngày, khi nói thế thể nào cô bé cũng nổi cáu lên rồi quát cho anh chàng mấy cái
. Thế nhưng hôm nay, cô bé chỉ đưa chai rượu cho hắn rồi lại tiếp tục ngồi im lặng
.Thấy cô bé có vẻ lạ, Black Cat hỏi thăm:
- Sao trông buồn thế kưng, mới bị thằng nào đá à. Nói anh để anh cho nó một trận

Ella thở dài

- Đừng đùa nữa mà. Người ta đang gặp rắc rối to đây này.
- Sao thế em, có vấn đề gì nói ra xem anh giúp gì được không nào?
- Hix, chiều hôm qua em đi chơi ở cánh đồng gần Gogo Cave. Em thấy một con bướm rất đẹp, định bắt cho vào bộ sưu tập. Đuổi theo nó một hồi thì em thấy mình đang đứng trước cửa hang. Biết nơi đây rất nguy hiểm nên em đành quay về. Chẳng may bị trượt chân ngã, chả hiểu sao sợi dây chuyền của em bung ra, văng sang bên cạnh. Em chưa kịp nhặt thì có một bóng đen lướt qua, cắp luôn vào trong hang. Em không dám vào lấy đành phải về nhà.
- Tưởng gì, có mỗi sợi dây chuyền thôi mà. Em thích thì anh sẵn sàng mua tặng em 1 cái

- Anh chả hiểu gì cả. Đấy là sợi dây chuyền mẹ em để lại. Mặt dây là một viên ngọc Ruby to. Nó là một vật rất quan trọng với gia đình em. Bố em sáng nào cũng phải hôn nó một cái rồi mới bắt đầu làm việc. Tẹo nữa ông ấy mà biết em làm mất thì ...

- Tưởng gì, để anh vào Gogo cave tìm lại cho em là được chứ gì.
- Đừng anh, mọi người bảo đấy là hang động những linh hồn, chả mấy người vào đó mà còn lành lặn trở ra cả.
- Em nghĩ anh là ai chứ. Yên tâm, anh sợ gì mấy con quái ghẻ trong đấy, anh sẽ vào đập cho chúng một trận và tìm lại sợi dây cho em.

- Nhưng tầm 30p nữa bố em dậy rồi đấy, anh cố gắng nhanh nha. Mà anh nhớ cẩn thận nha. Ở trong động có khí độc khiến cho con người không thể hồi hp hay mp một cách tự nhien mà bắt buộc phải dùng item đấy
Ella chưa dứt lời, nhân vật chính của chúng ta đã vọt đi, nhằm hướng Gogo cave thẳng tiến. Vài phút sau hắn đã đứng trước Gogo cave. Vừa bước vào bên trong, không khí trở nên lạnh lẽo, âm u, rùng rợn. Từ sâu bên trong, những âm thanh nho nhỏ vọng ra khiến Black Cat nhà ta cũng phải sởn gai ốc. Mặc dù vậy, hắn tự nhủ: "đã nói thế với em rồi, bây giờ mà quay về thì ê mặt quá, từ nay làm sao chém gió được với mấy em" và tiếp tục đi sâu vào trong. Đi thêm một đoạn, đường chia thành ba lối.
- Bố khỉ, biết đi đường nào bây giờ. Thôi cứ đi đường giữa cho nó lành.
Nghĩ sao làm vậy, hắn tiến thẳng vào con đường ở giữa (Path B chosen).
Creep -
+-+- Một bóng ma tay dài , toàn thân đen đúa , quái nằm ở đường B +-+-
Hp 1100
Exp : 250
Gil : 250
Steal : Potion x 1 ( 100% )
Chỉ số Creep
Str : 7
Mag : 8
Acc : 7
Lượt : Creep - Nhân vật
Các đòn tấn công theo thứ tự : Pain - Cry On + Attack
Pain ( Mag x Acc ) : tấn công kèm trạng thái Silence , Blind trong 2 lượt = 8*7 =56
Cry On + Attack ( Str x Acc ): niệm trạng thái tăng 1.25 sát thương vật lý cho Creep và lập tức tấn công nhân vật =7*7*1.25=61.25=62
Turn 1 Creep: HP: 1100/1100
Black Cat đang đi trong hang bỗng mọi thứ chung quanh tối sầm lại, đồng thời một tiếng rít vang lên khiến hắn đầu óc quay cuồng, thổ ra một búng máu tươi
Action: Pain: Dam = 56; BC HP= 325-56=269. BC status: Silence
Turn 1 Black Cat: Hp: 269/325
Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười khẩy: định dùng bóng tối hả cưng, xưa rồi diễm
. Xem đây 
Cầm đèn lai một vòng, hắn nhanh chóng nhận thấy địch thủ của mình là một cái bóng đen thui, chân tay dài ngoằng. Hắn liền rút con dao ở thắt lưng phi về phía nó
Action: Attack: Dam= 750; Creep HP = 1100-750= 350
Turn 2 Creep: HP: 350/1100
Ăn một con dao vào mặt, bóng đen rít lên một tiếng rồi hai tay vươn dài ra, tát vào mặt Black Cat, để lại trên mặt hắn vài viết xước
Action: Cry On + Attack
am=62; BC HP= 269-62=207BC status: Silence
Turn 2 Black Cat: HP: 207/325
Lãnh mấy vệt xước, Black Cat gầm lên: Đồ khốn, mày dám để lại sẹo trên tay ông à? Mà mày đã tiêm phong dại chưa thế hả
Vừa nói hắn vừa lao về phía địch thủ, định cho nó một bài học. Bỗng hắn thấy bóng đen đeo lủng lẳng trên cổ một bình potion, thế là lòng tham nổi lên, hắn thò tay giựt lấy và nhảy ra chỗ khác.
Action: Steal = Potion, BC MP = 37-10=27
Turn 3 Creep: HP: 350/1100
Bị giựt mất đồ, bóng đen lại rít lên mấy tiếng. Âm thanh chói tai khiến Black Cat phải ôm đầu nhăn mặt. và trượt chân ngã oạch một cái
Action: Pain: Dam = 56; BC HP= 207-56=151
BC status: Silence
Turn 3 Black Cat: HP: 151/325
Lồm cồm bò dậy, Black Cat liền rút thanh katana của mình ra, lao vào bóng đen chém một nhát. Bóng đen chỉ hự một cái rồi từ từ tan thành khói bụi
Action: Attack: Dam= 750; Creep HP = 350-750= 0
Battle end
----------------------
Sau khi hạ Creep, Black Cat lại tiếp tục con đường của mình. Càng đi không khí càng trở nên lạnh lẽo, rùng rợn hơn. Sau một hồi, hắn lại đứng trước một ngã ba. Hắn lầm bầm: sao lắm đường rẽ thế này, lúc nãy thẳng rồi, bây giờ không thẳng được đành rẽ phải vậy. (Path C chosen)
Zombie Knight -
+-+- Kỵ sĩ thây ma , là nỗi đe dọa của những cư dân khi đi ngang Gogo Cave . Xuất hiện ở đường C . +-+-
Hp 1500
Exp : 400
Gil : 300
Steal : Potion x 1 ( 100% )
Chỉ số Zombie Knight
Str : 9
Acc : 7
Lượt : Zombie Knight - Nhân vật
Lượt Critical nhân vật : lượt 2
Các đòn tấn công theo thứ tự : Zombie + Mini Potion - Smile's Knight
Zombie + Mini Potion : biến bạn thành xác chết và dùng Mini Potion trừ 10% Hp của bạn đồng thời bạn không thể dùng phép thuật hay Item cứu chữa trong lượt sau . Dam = 325x10%=32.5=33
Smile's Knight ( Str x Acc ): tấn công kèm trạng thái giảm 1.25 sát thương của nhân vật trong 2 lượt. Dam = 9x7 =63
Turn 1 Zombie Knight: Hp: 1500/1500
Đang đi thì Black Cat bỗng thấy một làn gió mạnh thổi qua, người hắn trở nên xám xịt. Lúc này hắn mới để ý những vết thương từ lúc nãy vẫn chưa lành. Hắn giật minh
:"thôi chết tôi rồi, lúc nãy con bé đã dặn là không hồi hp rồi mà quên mất. Bây giờ không mang potion theo nhỡ gặp quái thì đứt à". Bỗng hắn thấy trên đường có một lọ nhỏ đề mini-potion. Mừng như bắt được vàng , hắn cầm tu hết luôn. Bỗng bụng hắn quặn lên rồi hắn lại thổ ra một búng máu.
.Một tiếng cười vang lên: "Nhà người đã dính phép zombie của ta rồi lại uống bình mini-potion quá đát đấy thì không bị như vậy là hơi phí "Action: Zombie + Mini Potion: Dam = 33; BC HP = 151-33 = 118)
Turn 1 Black Cat: HP: 118/325
Black Cat nhìn về phía tiếng động vừa phát ra thì thấy một xáp ướp đang cầm kiếm khua khua, cổ đeo một sợi dây chuyến có mặt làm một viên ruby đỏ rực. Hắn quát lên: "Tên kia đưa sợi dây chuyền cho ta không người sẽ nếm mùi địa ngục trần gian" rồi lao vào định giật nhưng xác ướp kia đã kịp né tránh. Mặc dù quờ trượt sợi dây chuyền nhưng Black Cat vẫn không chịu bị lỗ. Hắn vòng tay xuống giật bình potion đeo lủng lẳng bên hông xác ướp rồi nhẩy ra cười đểu: hàng này chắc là thật chứ ku :devil:
Action: Steal = Potion, BL MP = 27-10=17
BC status: Zombie
Turn 2 Zombie knight: Hp=1500/1500
-Xời, thích thì cứ cầm đi. Đằng nào tẹo nữa ngươi chẳng bỏ xác tại đây.
Zombie knight cười khẩy rồi vung kiếm chém một phát. Mấy luồng kiếm khí xông thẳng về phía Black Cat, để lại trên tay hắn vết sẹo, đồng thời hăn cảm thấy tay mình run run.
Action: Smile's Knight: Dam=63, BC HP = 118-63=55
BC status: Dam/1.25
Turn 2 Black Cat: HP= 55/325
Bị chọc tức, lại ăn thêm mấy vết sẹo, Black Cat nổi giận đùng đùng

- Mày lại để sẹo trên tay ông à? Hãy lĩnh cơn thịnh nộ của ta đây
Nói xong, hắn rút kiếm ra, dùng hết sức chém thẳng vào xác ướp.
Action: Critical attack: dam 1200/1.25=960; Zombie knight HP = 1500-960 =540
Turn 3 Zombie Knight: Hp: 540/1500
Bị trúng một đòn nặng, xác ướp kia phun ra một luồng khí độc khiên Black Cat tối tăm mặt mũi. Hắn vội bật ngược trở lại nhưng vẫn không kịp né một bình mini-potion bay thẳng vào người.
Action: Zombie + Mini Potion: Dam = 33; BC HP = 55-33 = 22
BC status: Dam/1.25 + Zombie
Turn 3 Black Cat: HP= 22/325
Dính đòn vừa rồi, Black Cat chân tay đã bủn rủn rồi nhưng hắn dốc hết sức lực cuối cùng phi thanh katana của mình thẳng vào mặt kẻ địch. Xác ướp kia quá bất ngờ, ăn cả thanh kiếm vào giữa mặt rồi lăn quay ra và tan thành tro bụi
Action: Attack: Dam= 750/1.25 =600; Zombie Knight HP = 540-600=0
Battle end
--------------------------
Black Cat nhặt lấy sợi dây chuyền và quay về quán ruợu gặp Ella.
- Nè kưng, dây chuyền của em đây nè. Ông già em vẫn ngủ chứ hả
- Trời, anh lấy được rồi à. Anh bị thương à, có nặng lắm không vậy

- Ăn thua gì đâu, vài hôm là hết ý mà.
- Hix, anh tốt quá, không biết phải cảm ơn anh thía nào đây
- Có gì đâu, chiêu rảnh đi chơi với anh nha kưng.
- Cái anh này, chỉ thế là giỏi

- nhớ nhe, chiều anh qua đấy.
Black Cat không cho Ella có cơ hội chối từ, phi thẳng ra ngoài cửa. Hắn chạy về nhà ngủ một giẩc bù cho buổi sáng vất vả.
Đúng là một ngày đẹp trời.
Mission accomplish
P/s: Bác nào chấm cho tớ cộng luôn bình potion ở quest này cho gọn nha

Normal Rank - nhiều ý vui nhưng dài dòng , cố gắng ngắn gọn
+ 300 Exp , 300 G , + 3 bình Potion
Khi diệt 2 quái : + 650 Exp , 550 G
....... Pháp sư tập sự KingAtula ( Tập sự hoài chán we'.. chua lên đc pro
”

” _Ella đọc thần chú,tức thì sợi dây chuyền sáng lên và ánh sáng bắt đầu bao quanh lấy cô,rồi Ella thấy mình được bao bọc trong 1 quả bóng ánh sáng màu hồng lấp lánh và rất ấm áp dễ chịu,cô bắt đầu bước vào Golo cave. Trong đây tối như hũ nút,nếu ko có quả cầu ánh sáng chắc hẳn cô sẽ ko thấy gì,đi 1 đoạn ngắn cô thấy xuất hiện 2 ngã rẽ khác nhau,nhìn kĩ trên đá thì thấy có dòng chữ.
”
” _nhìn sau lưng,Ella tự hỏi
,rất may là bơi được 1 đoạn lại có đường lên hang động nên cô có thể lấy thêm dưỡng khí mà đi tiếp,vài lần như thế,cô đã ra tới hồ nước làng Mog