Hôm nay giải quyết luôn thể,mod duyệt nhanh nhanh nhé ^^
---------------------------------------
Quest : 3 bình Ether
200 G
----------------------------------------
Pei làm mất 3 bình Ether tại khu rừng Ogris . Bạn có thể tìm giùm Pei không ?
Biết rằng 3 bình này hiện bị Goblin lấy mất .
Sau khi gặp “ác quỷ” Yei,Art Boy(AB) trên đường về nhà thì gặp Pei đang ngồi khóc nhè ở gốc cây.Được AB thăm hỏi,cậu bé kể trên đường mua “thuốc tăng lực” về cho bố dượng thì bị 1 Goblin ko biết từ đâu nhảy ra dụ dỗ chơi oảnh tù tì, ai thắng sẽ lấy món đồ của người kia,thấy Goblin có tiền,Pei quyết định chơi,cứ nghĩ Goblin ngu đần dễ dụ khị,ai ngờ thua thê thảm,mất luôn 200G tiền dành dụm của mình,nhưng quan trọng hơn là 3 bình thuốc quan trọng của bố dượng ::(
“Anh AB giúp em đòi lại mấy bình tăng lực đi,anh là pháp sư trừ gian được hâm mộ nhất làng mà”_Pei nịnh
“Nhưng có gian lận khi nào,em thua thì phải chịu chứ”
“Thế anh có muốn 200G không,nghe nói anh đang cần tiền lên kinh thành cơ mà,lũ Goblin trước giờ rất xấc láo với ta,dịp này anh dằn mặt chúng luôn đi “_Pei thuyết phục
“Thôi được,để anh đi xem đã”
“Hoan hô anh AB”
Vào khu rừng Ogris,nơi trú ngụ của chủng người lùn Goblin,AB không mấy khó khăn để tìm thủ phạm đã lấy đồ của Pei,là 1 Goblin con,nó đang ngồi trên 1 phiến đá xem xét cách mở nút chai tăng lực
“Ê,anh bạn,có thể trả lại 3 bình thuốc cho thằng em tớ ko”
“Mày là ai,tao ko quen mày”_nó đáp lại sỗ sàng
“Thế thì tớ chắc phải dùng biện pháp mạnh nhỉ”_AB khiêu khích :cool:
“Á,THẰNG NÀY LÁO”_nó tuốt gươm xông vào
Tên nhân vật : Art Boy
Exp : 200
Lv 1 - next Lv 2 : 200 / 300
Job : RED MAGE
Lv 1 - next Lv 2 : 0 / 500
HP 120+18=138 (Job)
MP 45+24=69 (Job + Relic)
GIL : 4500 G
STATUS
Str: 3
Mag: 15 +2 =17(Relic)
Acc: 10 +4=14(Jod)
Vit: 8
Luck: 4
Damage vật lý : 30
Damage phép thuật : 238
Damage Critical : 400
ITEMS
MAGIC RELIC GOLD : Level 1
ABILITY
Lv 1 - Blizzard - Mp 12 - Tấn công yếu tố Ice
- Goblin -
+-+- Là những người lùn tai to sống tại Ogris Forest , rất hiếu chiến . +-+-
Hp 500
Exp : 100
Gil : 100
Steal : không có
Chỉ số Goblin
Str : 4
Mag : 3
Acc : 8
Lượt : Nhân vật - Goblin
Các đòn tấn công theo thứ tự : Attack - Goblin Punch
Attack ( Str x Acc )
Goblin Punch ( Mag x Acc )
BATTLE BEGIN
Turn1 AB
HP:138/138
Action:Hơi thở bạc hà (Blizzard): 17x14=238
HPGoblin:500-238=362
Turn1 Goblin
HP:362/500
Action: Attack : 4x8x75%=24
HPAB: 138-24=114
Turn2 AB
HP: 114/138
Action: Hơi thở bạc hà tập 2: 17x14=238
HPGoblin: 362-238=124
Turn2 Goblin
HP: 124/500
Action: Goblin Punch: 3x8=24
HPAB: 114-24=90
Turn AB
HP: 90/138
Action: Còn gì khác ngoài hơi thở bạc hà -___- : 17x14=238
HPGoblin: 124-238=0
BATTLE END
Cắt cảnh: AB nhân lúc Goblin bất tỉnh nhân sự lụm 3 bình tăng lực (và móc túi lấy 300G >__<) đem trả cho Pei mít ướt,khổ nỗi tối đó Pei vẫn bị bố dượng rượt vì 1 bình tăng lực đã bị anh Golbin làm hư nút đậy nên khi mở văng tung tóe vào mặt bố dượng +___+
Exp: +100 lên level
Nhân vật lên lv 2,xin cộng 5 điểm chỉ số như sau:
Mag:17+1=18(mp+3)
Luck:4+4=8
GIL:4500+300=4800
Cho mình cộng trước vì chờ duyệt sẽ rất bất tiện,có gì thì edit lại thôi mà ^^
Hoàn thành Quest - Thưởng 100 EXP + 300 Gil
--------------------------------------
Quest : Già làng Kira
200 Exp , 200 G
---------------------------------------
Gìa làng Kira cần bạn tìm giùm ông ta 2 bình Soma
.
Sáng tinh mơ,thức dậy ra sân tập thể dục bắt gặp lão già làng Kira cũng có mặt đang hí hoáy chuyện gì đó ,đây là 1 lão già lú lẫn hay sai vặt,trẻ con trong làng đều tránh xa,linh tính bảo tôi nên vào nhà thì hơn...nhưng “ ART BOY,QUA TAO NHỜ CÁI NÀY” (hu hu ko kịp rồi T___T)
Lần này là kiếm 2 bình Soma,1 loại thuốc cảm.Cứ nhìn cái ổ chuột của lão,cả tầng trên và dưới thì bạn cứ yên tâm là 1 ngày kể như đi toong là vừa,tệ hơn,kiếm nguyên ngày vẫn ko ra,nhân lúc lão đi vệ sinh
AB ra shop mua hai bình soma cho xong chuyện,kira đúng là lão ôn dịch,sau khi mua về giả vờ như kiếm được đưa cho lão thì lão nói:
“Tội nghiệp chưa,ăn gì chưa con?”_lão hỏi (kiếm từ sáng tới giờ mà hỏi ăn gì chưa -___-)
“Dạ chưa”
“Thôi cầm lấy 200G mua đồ ăn” (HẢ)
“Con ko nhận đâu,con…” (lão có bao giờ cho tiền công ai chứ !

)
“cầm đi,ko cầm là ta giận đó,nói trước ta giận thì ta sẽ lên máu,lên máu thì sẽ vô bệnh viện,lúc đó ai nuôi bệnh ta,con à?” (ỐI,KHÔNG..)
“Dạ,vậy con xin,cám ơn cụ”
“ừ, con về đi” (nụ cười lão sao giống Yei đến lạ)
Ko tin chuyện đang xảy ra,AB quyết phải tìm hiểu nguyên nhân lão Kira “đổi tính”,thôi,về nhanh thôi,trời chuyển mưa rồi!
EXP;+200
GIL:4800+100=4900
Hoàn thành Quest - Thưởng 200 EXP + 200 Gil
----------------------------------------
Quest : Tìm con mèo trắng
300 Exp , 200 G
-----------------------------------------
Mèo vàng của Gor bị thất lạc . Bạn cần tìm giùm anh ta .
Biết rằng có dấu tích của Master Goblin trước nhà Gor .
Như thường lệ,buổi sáng Art Boy ra Hunter Club để xem hôm nay có việc gì làm ko?
“À.tìm mèo và diệt sâu à,thôi được,tìm mèo trước vậy” ,AB đến nhà Gor tìm hiểu nguyên do và thấy có dấu chân của người lùn Goblin
“lại là lũ Goblin,sao mà ta ghét chúng thế ko biết,à,mà Gor này,tiền công bao nhiêu quên rồi ?”
“200G”_Gor trả lời
“Đuối thế,ông nhìn cái dấu chân tổ bà ná của con Goblin này đi !,chắc chắn tôi phải khổ chiến với nó cả ngày mới có thể đem mèo về cho ông,ấy thế mà chỉ có 200G sao? 500 nhé! :p”
“vậy thì cho ông luôn con mèo đấy,nó bắt chuột cả ngày được vài con bán cho dân nhậu giỏi lắm 200G,cho ông cả ngày làm việc rồi còn gì,được thì làm ko thì tôi nhờ người khác,với lại tôi kiếm con mèo khác mấy hồi,mèo nào chả ham bắt chuột!”_Gor lớn tiếng X(
“giời ạ,kiết thế cơ,thôi được,ông chờ mà nhận lại mèo”
AB vào rừng tìm kiếm,phát hiện có mùi chuột nướng,lần theo mùi hương tìm được 1 Goblin,chúa ơi,đó là 1 goblin đầu đàn,to con lực lưỡng,cao 1 mét 8 (thế mà bảo người lùn -___-).Thấy tôi, nó quát:
“AI ĐÓ,RA ĐÂY COI”
“Là tôi,tôi muốn hỏi về con mèo trắng kia”
“Con mập này à,hề hề,lúc tao đi ngang nhà 1 thằng thấy thịt chuột để trong giỏ ngon quá,tao lấy thì bị con mập này cắn ống quần,xua mãi mà nó ko buông tao bắt theo luôn,xử xong đám chuột này thì sẽ tới lượt nó,HỀ HỀ HỀ”_Master Goblin (MG) cười man dại
“xin lỗi,nhưng mèo này đã có chủ,chủ nó nhờ tôi tìm giúp con mèo này,ông anh cứ xử đám chuột kia,nhưng có thể trả con mèo lại cho chủ nó ko?”
“KÊU THẰNG CHỦ TỚI GẶP TAO,MAY RA TAO TRẢ CHO CÁI CỐT MÈO,HÁ HÁ HÁ”_Hắn càng cười lồng lộn hơn
“tôi có trách nhiệm phải đưa nó về,tôi sẽ ko đi mà ko có nó”_AB mất kiên nhẫn
“GHỪ,MÀY DỌA TAO À” _MG hùng hổ xông tới
Tên nhân vật : Art Boy
Exp : 200
Level 2
Job : RED MAGE
Lv 1 - next Lv 2 : 0 / 500
HP 120+18=138 (Job)
MP 45+24+3=72 (Job + Relic)
GIL : 4900 G
STATUS
Str: 3
Mag: 15 +2 =17(Relic) +1=18
Acc: 10 +4=14(Jod)
Vit: 8
Luck: 4 +4=8
Damage vật lý : 30
Damage phép thuật : 252
Damage Critical : 800
ITEMS
MAGIC RELIC GOLD : Level 1
ABILITY
Lv 1 - Blizzard - Mp 12 - Tấn công yếu tố Ice
- Master Goblin -
+-+- Là tiến hóa của Goblin , sống tại Ogris Forest , rất hiếu chiến . +-+-
Hp 800
Exp : 200
Gil : 200
Steal : Potion x 1 ( 100% )
Chỉ số Master Goblin
Str : 6
Mag : 4
Acc : 8
Lượt : Nhân vật - Master Goblin
Lượt Critical nhân vật : lượt 3
Các đòn tấn công theo thứ tự : Attack - Thunder
Attack ( Str x Acc )
Thunder ( Mag x Acc )
BATTLE BEGIN
T1 AB
HP:138/138
ACTION:Hơi thở quen thuộc Blizzard: 18x14=252
HPMG:800-252=548
T1 MG
HP:548/800
ACTION: Cú đấm…lùn (attack) :6x8X75%=36
HPAB: 138-36=102
T2 AB
HP:102/138
ACTION: Hơi thở …bắt đầu nhàm -____- : 18x14=252
HPMG: 548-252=296
T2 MG
HP: 296/800
ACTION: Cú rống sấm rền Thunder: 8x4=32
HPMG:102-32=70
T3 AB
HP: 70/138
ACTION:Chờ mãi,xem đây: Apocalypse Critical: 8x100=800 (UỲNH)
HPMG:296-800=0
Sau cú này MG mới trở về đúng hình dạng người lùn ^^
BATTLE END
Tiếp đó AB thực hiện chiêu móc túi quen thuộc,nhâm nhi chuột nướng và đem mèo về lãnh thưởng
+500 exp (chả biết lên lv chưa ?)
4900+400=5300G
Hoàn thành Quest - Thưởng 500 EXP + 400 Gil
--------------------------------------
Quest : Diệt sâu vàng
100 Exp , 100 G
---------------------------------------
Worm trong rừng Ogris hay ăn những rau quả tươi , bà chủ Yue rất lo lắng cho cửa hàng mình .
Bạn giúp bà Yue chứ ?
Vẫn còn sớm nên Art Boy giúp luôn bà Yue tiêu diệt lũ sâu vàng hay phá hoại cửa hàng rau quả.Vào rừng Ogris,AB thảy giỏ trái cây mà bà Yue đưa để dụ lũ sâu ra mặt,quả nhiên vừa ngửi mùi trái cây,1 con sâu gớm ghiếc từ trong bụi chui ra,nước dãi nhễu nhão thật kinh tởm >___<,AB liền xông vào ngay với mục đích đánh nhanh rút gọn
Tên nhân vật : Art Boy
Exp : 700
Level 2
Job : RED MAGE
Lv 1 - next Lv 2 : 0 / 500
HP 120+18=138 (Job)
MP 45+24+3=72 (Job + Relic)
GIL : 5300 G
STATUS
Str: 3
Mag: 15 +2 =17(Relic) +1=18
Acc: 10 +4=14(Jod)
Vit: 8
Luck: 4 +4=8
Damage vật lý : 30
Damage phép thuật : 252
Damage Critical : 800
ITEMS
MAGIC RELIC GOLD : Level 1
ABILITY
Lv 1 - Blizzard - Mp 12 - Tấn công yếu tố Ice
- Worm -
+-+- Những con sâu vàng phá hoại rừng cây Ogris . +-+-
Hp 600
Exp : 150
Gil : 100
Steal : không có
Chỉ số Worm
Str : 3
Mag : 5
Acc : 7
Lượt : Nhân vật - Worm
Các đòn tấn công theo thứ tự : Worm's Punch - Aero
Worm's Punch ( Str x Acc )
Aero ( Mag x Acc )
BATTLE BEGIN
T1 AB
HP:138/138
Action:hơi thở bạc hà mát lạnh đây (Blizzard):18x14=252
HPWorm: 600-252=348
T1 Worm
HP:348/600
Action: sâu ngoạm(Worm’s Punch)…í ẹ :7x3x75%=16
HPAB: 138-16=122
T2 AB
HP:122/138
Action: hơi thở truyền kì Blizzard: 18x14=252
HPWorm: 348-252=96 (sao sắp chết mà nó có vẻ sung sướng thế này!)
T2 Worm
HP:96/600
Action: Aero, cơn lốc sâu róm (ghê quá):5x7=35
HPAB: 122-35=87
T3 AB
HP:87/138
Action:cú chót shiva đánh rắm(Blizzard) : 18x14=252
HPWorm:96-252=0 (Worm chết trong mùi thơm bạc hà yêu thích ^^)
BATTLE END
Cuối cùng là đi lãnh những thứ thuộc về mình :whew:
+250 EXP
+200 G
Hoàn thành Quest - Thưởng 250 EXP + 200 Gil
----------------------------------------------
Quest : Giúp đỡ dược sĩ Fala
200 Exp , 100 G
-----------------------------------------------
Fala – dược sĩ hiện cần nhiên liệu tạo một bình Elixir và cần bạn giúp đỡ .
Bạn cần tìm cho Fala 3 lọ nước phép tại khu rừng Ogris do Bite Bug giữ .
Diệt xong worm,trời cũng đã tối,trên đường về nhà gặp dược sĩ Fala đang cuống cả lên.
“ trời ơi!,làm sao đây!,hết thuốc dự trữ rồi,liên quan đến mạng người chứ có phải chuyện giỡn chơi”
“thưa dược sĩ,ông đang cần gì thế ạ”_AB lễ phép hỏi
“Ồ,tốt quá,pháp sư trẻ AB đây rồi,có bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch và cần 1 bình hồi sức cao cấp,nhưng từ lâu ta đã ko còn thuốc đó nữa,vì nó quá đắt,nhưng ta biết cách bào chế,cậu có thể kiếm giúp ta 3 bình nguyên liệu mà ta để ở ngôi nhà tranh trong rừng Ogris được ko? Ở ngay trên bàn.Đó cũng là phòng pha chế thảo dược trong rừng của ta”
“Được,tôi sẽ sẽ đi ngay”_AB hăng hái
Vào rừng Ogris,đến phòng thí nghiệm của Fala gặp 1 cô gái trẻ,cô giúp AB kiếm 3 lọ thuốc,tìm được AB vừa bước ra cửa thì “Á,CỨU TÔI VỚI !” ,cô gái bất cẩn đã để rơi bình đựng Bite Bug,1 loài côn trùng nổi tiếng hung dữ mà Fala bắt được để nghiêm cứu,mặc dù đang gấp như cũng ko thể bỏ mặc cô gái,AB xông vào cứu nguy :cool:
Tên nhân vật : Art Boy
Exp : 950
Level 2
Job : RED MAGE
Lv 1 - next Lv 2 : 0 / 500
HP 120+18=138 (Job)
MP 45+24+3=72 (Job + Relic)
GIL : 5500 G
STATUS
Str: 3
Mag: 15 +2 =17(Relic) +1=18
Acc: 10 +4=14(Jod)
Vit: 8
Luck: 4 +4=8
Damage vật lý : 30
Damage phép thuật : 252
Damage Critical : 800
ITEMS
MAGIC RELIC GOLD : Level 1
ABILITY
Lv 1 - Blizzard - Mp 12 - Tấn công yếu tố Ice
- Bite Bug -
+-+- Một loài côn trùng hút sinh mệnh để tồn tại . +-+-
Hp 900
Exp : 200
Gil : 150
Steal : không có
Chỉ số Bite Bug
Str : 5
Mag : 5
Acc : 9
Lượt : Nhân vật - Bite Bug
Lượt Critical nhân vật : lượt 3
Các đòn tấn công theo thứ tự : Fly Attack - Fire
Fly Attack - tấn công và lấy 10% Hp nhân vật ( Str x Acc )
Fire ( Mag x Acc )
BATTLE BEGIN
T1 AB
138/138
ACTION: Blizzard:14X18=252
HPBB: 900-252=648
T1 BB
HP:648/900
ACTION: Muỗi chích (fly atack)
HP AB: [138-(5x9x75%)]x90%=94
HP BB: 648+14=662
T2 AB
HP:94/138
ACTION: Blizzard tiếp :14x18=252
HP BB: 662-252=410
T2 BB
HP:409/900
ACTION: nước bọt axit (fire) :9x5=45
HP AB: 94-45= 49 (nguy hiểm)
T3 AB
HP:49/138
ACTION: DAMEGE CRITICAL :8.100=800 (chết nhé)
HP BB:410-800=O
BATTLE END
Sau đó AB phi hết tốc lực về làng đưa thuốc cho dược sĩ Fala,rất may là còn kịp và bệnh nhân đã được cứu sống,riêng AB còn được hậu tạ ^^
+400 EXP
5500G+ 250G=5750G
Hoàn thành Quest - Thưởng 400 EXP + 250 Gil