My misery
Mr & Ms Pac-Man
- 15/5/04
- 138
- 0
Hehe, mai gặp crying trận đầu tiên ra quân, Gặp ngay ứng cử viên vào vòng trong của bảng. Trận này đáng ra phải xếp cuối cùng mới đúng
Nhắn Crying: mai thắng hay thua không quan trọng với tôi, quan trọng là không có ai bị chấn thương là ổn với đội tôi. Dạo này gặp nhiều chấn thương , sợ lắm rồi
Kết quả đẹp nhất là hòa. Thế nhưng rất khó xảy ra điều này vì Crying dá 3-5-2 tấn công. Còn đội tôi đang trong giai đoạn ywwus nhất. Vì lại vừa xuất khẩu toàn bộ hang hậu vê excellent đi. Bi h hàng hậu vệ yếu lắm, phải 3 tuần nữa mới được đợt mới
Hy vọng Crying nương tay cho được 1 trận hòa nhỉ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????//
Nhắn Crying: mai thắng hay thua không quan trọng với tôi, quan trọng là không có ai bị chấn thương là ổn với đội tôi. Dạo này gặp nhiều chấn thương , sợ lắm rồi
Kết quả đẹp nhất là hòa. Thế nhưng rất khó xảy ra điều này vì Crying dá 3-5-2 tấn công. Còn đội tôi đang trong giai đoạn ywwus nhất. Vì lại vừa xuất khẩu toàn bộ hang hậu vê excellent đi. Bi h hàng hậu vệ yếu lắm, phải 3 tuần nữa mới được đợt mới
Hy vọng Crying nương tay cho được 1 trận hòa nhỉ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????//

đá vòng bảng thì để normal thôi, có gì sau ba trận còn tính điểm cùng hiệu số bàn thắng bại mà vào chứ