Sao mà ác wá vậy ????????????????????
Đề nghị ông HaiSeo xem lai tư cách của ông QuangCu dùm 1 cái.... hichic... đá giao hữu kiểu rì mà 2 em cầu thủ trẻ của tui vào nhà thương hết 3 tuần.....thua tui chẳng đau... nhưng mà đau nhứt là chấn thương, đồ xấu xa chơi xấu, ...huhuhu... đá như vầy seo mà tui dám đưa đội hình chính vào đá Cup được.. hichichic... ác wáa ác wá.... đúng như dự đoán của các chuyên gia đã bình loạn trước trận đấu QuangCu đưa đến giải lần này với 1 đội hình chém đinh chặt sắt...... huhuhuhu...... mất 3 tuần train của tui roài....... ậạc....
Sau đây là bài tường thuật của GĐKT Mai Vang FC sau trận đấu :
"..Hôm nay, ngày.... là một ngày quan trọng của đội Mai Vang sau 2 tháng chờ đợi để được trở lại với Cup các đội hạng IV. Sau một mùa giải đạt mục tiêu đề ra là thăng hạng III, nhưng đội hình Mai Vang cũng cần phải được bổ sung và thay thế dần các cựu binh yếu kém bằng 1 tuyến trẻ hừng hực khí thế sẵn sàng xung trận lập công. Hôm nay, lứa cầu thủ trẻ của đội ra trận trong giải Cup đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Qua giải này các chuyên gia Mai Vang sẽ có cơ hội đánh giá và tìm ra những nhân tố tích cực bổ sung cho đội hình chính của đội.
Ra sân hôm nay chúngta ra sân với đội hình 3-5-2 quen thuộc từ mùa giải năm trước. Đây là đội hình mà BHL đội bóng xác định là chiến thuật chính của Mai Vang. Các cầu thủ tham gia hầu hết là từ 17-21, đây là lứa cầu thủ trẻ đầu tiên của lò đào tạo cầu thủ trẻ của Mai Vang.
Ngay từ đầu đội bóng chúng ta đã tràn lên tấn công với những bài tấn công trung lộ, đội chúng ta đã nã nhưng phát pháo đầu tiên cho 1 trận cầu căng thẳng và nghẹt thở. Phút thứ 3 Tiền đạo trẻ Runi Vilhelm của chúng ta đã ghi bàn mở tỉ số 0-1 ở phút thứ 4, phút thứ 7 đội bạn gỡ hòa 1-1 từ sai lầm ngớ ngẩn của hàng hậu vệ. Phút thứ 14, từ 1 đợt tấn công trung lộ, chàng tiền vệ trẻ của chúng ta băng lên ghi bàn nâng tỉ số trận đấu lên 1-2. Nhưng niềm vui của BHL Mai Vang không được lâu, đội bạn đã gỡ hòa 2-2 cũng từ sai lầm của hàng hậu vệ. Trong một trận đấu mà hàng hậu vệ mắc sai lầm nhiều như vậy thì chúng ta cần phải xem xét lại, cần phải có nhưng cải tổ trong trận đấu sắp tới. Phút 27 Andrea Bosco, chàng tiền vệ thủ trẻ tuổi phải rời sân do phạm lỗi của đội bạn, chấn thương này khiến anh ta phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần :(. Phút thứ 29, Runi Vilhelm tung cú sút như "canon" vào lưới đội chủ nhà nâng tỉ số trận đấu lên 2-3. Phút 39 đội bạn gỡ hòa 3-3 với 1 cú sút từ trên không đẹp mắt, tiền đạo của Mai Vang cần phải học hỏi từ cầu thủ này. Kết thúc hiệp 1 cả 2 đội rời sân với tỉ số hòa 3-3, QuangCu chiếm 52% ưu thế trên sân.
Bước vào hiệp 2, đội hình 2 đội không có gì thay đổi. Mai Vang vẫn là đội nã phát pháo đầu tiên cho hiệp 2. Phút 54, từ đợt tấn công trung lộ tiền vệ trẻ của ta lại lập công, nâng tỉ số trận đấu lên 3-4. Diễn biến trận đấu giằng co với những đợt tấn công qua lại của 2 bên. Đến phút 82, cầu thủ thứ 2 của Mai Vang phải rời sân, đó là tiền đạo Sven Schanza, vua phá lưới của mùa trước. ..."Những đều trông thấy thật đau đớn lòng".... chấn thương này đã khiến anh cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Từ chấn thương này, cục diện trận đấu đã thay đội hẳn. Chỉ trong vòng 5 phút, QuangCu đã ghi liên tiếp 3 bàn ở các phút 84, 87, 89. :(
Kết thúc trận đấu : QuangCu 6:4 MaiVang... Một kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của các chuyên gia bóng đá hàng đầu trong nước. Và đây là một kết quả thật tệ hại với Mai Vang, vừa thua trận, vừa chấn thương 2 cầu thủ trẻ đầu tiềm năng của đội bóng, là tương lai của nền bóng đá Việt Nam....hichic....
Kết thúc trận đấu... HLV Mai Nguyen đã đứng như trời trồng giữa sân, ông đã không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với các học trò của mình.....
Đề nghị ông HaiSeo xem lai tư cách của ông QuangCu dùm 1 cái.... hichic... đá giao hữu kiểu rì mà 2 em cầu thủ trẻ của tui vào nhà thương hết 3 tuần.....thua tui chẳng đau... nhưng mà đau nhứt là chấn thương, đồ xấu xa chơi xấu, ...huhuhu... đá như vầy seo mà tui dám đưa đội hình chính vào đá Cup được.. hichichic... ác wáa ác wá.... đúng như dự đoán của các chuyên gia đã bình loạn trước trận đấu QuangCu đưa đến giải lần này với 1 đội hình chém đinh chặt sắt...... huhuhuhu...... mất 3 tuần train của tui roài....... ậạc....
Sau đây là bài tường thuật của GĐKT Mai Vang FC sau trận đấu :
"..Hôm nay, ngày.... là một ngày quan trọng của đội Mai Vang sau 2 tháng chờ đợi để được trở lại với Cup các đội hạng IV. Sau một mùa giải đạt mục tiêu đề ra là thăng hạng III, nhưng đội hình Mai Vang cũng cần phải được bổ sung và thay thế dần các cựu binh yếu kém bằng 1 tuyến trẻ hừng hực khí thế sẵn sàng xung trận lập công. Hôm nay, lứa cầu thủ trẻ của đội ra trận trong giải Cup đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Qua giải này các chuyên gia Mai Vang sẽ có cơ hội đánh giá và tìm ra những nhân tố tích cực bổ sung cho đội hình chính của đội.
Ra sân hôm nay chúngta ra sân với đội hình 3-5-2 quen thuộc từ mùa giải năm trước. Đây là đội hình mà BHL đội bóng xác định là chiến thuật chính của Mai Vang. Các cầu thủ tham gia hầu hết là từ 17-21, đây là lứa cầu thủ trẻ đầu tiên của lò đào tạo cầu thủ trẻ của Mai Vang.
Ngay từ đầu đội bóng chúng ta đã tràn lên tấn công với những bài tấn công trung lộ, đội chúng ta đã nã nhưng phát pháo đầu tiên cho 1 trận cầu căng thẳng và nghẹt thở. Phút thứ 3 Tiền đạo trẻ Runi Vilhelm của chúng ta đã ghi bàn mở tỉ số 0-1 ở phút thứ 4, phút thứ 7 đội bạn gỡ hòa 1-1 từ sai lầm ngớ ngẩn của hàng hậu vệ. Phút thứ 14, từ 1 đợt tấn công trung lộ, chàng tiền vệ trẻ của chúng ta băng lên ghi bàn nâng tỉ số trận đấu lên 1-2. Nhưng niềm vui của BHL Mai Vang không được lâu, đội bạn đã gỡ hòa 2-2 cũng từ sai lầm của hàng hậu vệ. Trong một trận đấu mà hàng hậu vệ mắc sai lầm nhiều như vậy thì chúng ta cần phải xem xét lại, cần phải có nhưng cải tổ trong trận đấu sắp tới. Phút 27 Andrea Bosco, chàng tiền vệ thủ trẻ tuổi phải rời sân do phạm lỗi của đội bạn, chấn thương này khiến anh ta phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần :(. Phút thứ 29, Runi Vilhelm tung cú sút như "canon" vào lưới đội chủ nhà nâng tỉ số trận đấu lên 2-3. Phút 39 đội bạn gỡ hòa 3-3 với 1 cú sút từ trên không đẹp mắt, tiền đạo của Mai Vang cần phải học hỏi từ cầu thủ này. Kết thúc hiệp 1 cả 2 đội rời sân với tỉ số hòa 3-3, QuangCu chiếm 52% ưu thế trên sân.
Bước vào hiệp 2, đội hình 2 đội không có gì thay đổi. Mai Vang vẫn là đội nã phát pháo đầu tiên cho hiệp 2. Phút 54, từ đợt tấn công trung lộ tiền vệ trẻ của ta lại lập công, nâng tỉ số trận đấu lên 3-4. Diễn biến trận đấu giằng co với những đợt tấn công qua lại của 2 bên. Đến phút 82, cầu thủ thứ 2 của Mai Vang phải rời sân, đó là tiền đạo Sven Schanza, vua phá lưới của mùa trước. ..."Những đều trông thấy thật đau đớn lòng".... chấn thương này đã khiến anh cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Từ chấn thương này, cục diện trận đấu đã thay đội hẳn. Chỉ trong vòng 5 phút, QuangCu đã ghi liên tiếp 3 bàn ở các phút 84, 87, 89. :(
Kết thúc trận đấu : QuangCu 6:4 MaiVang... Một kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của các chuyên gia bóng đá hàng đầu trong nước. Và đây là một kết quả thật tệ hại với Mai Vang, vừa thua trận, vừa chấn thương 2 cầu thủ trẻ đầu tiềm năng của đội bóng, là tương lai của nền bóng đá Việt Nam....hichic....
Kết thúc trận đấu... HLV Mai Nguyen đã đứng như trời trồng giữa sân, ông đã không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với các học trò của mình.....

khó hiếu quá. nhưng mà lỡ accept rồi thì cũng phải chấp nhận. cái này gọi là không bao giờ có tỉ số hòa à
đá vòng bảng thì để normal thôi, có gì sau ba trận còn tính điểm cùng hiệu số bàn thắng bại mà vào chứ
:devil: )
nhưng wa trận đầu tiên với lối đá phòng thủ chắc chắn và chiến thuật phản công nhanh đội FC cũng được đánh giá là đội có hàng phòng thủ tốt nhất bảng :hug:
Thế nên chắc là phải chia tay sớm với HaiPhong thôi. Đây sẽ hứa hẹn là một trận đấu rất căng thẳng khi mà cả hai đội đang cố giành điểm ở trận này, có lẽ một trận hòa sẽ là đẹp với cả hai, nhưng mà huấn luyện viên của cả hai đội lại muốn có một tỉ số hòa