wiwi nói:
Khổng Tử dạy nhân nghĩa trí. Có người hỏi Khổng Tử: "Thế thì tôi phải nhân với cả kẻ ác, nghĩa với bọn tiểu nhân à?". Khổng Tử sẽ nói: "Nhân mà không có trí thì là nhân của đàn bà, chỉ có hại cho cả ta lẫn người, nghĩa mà không có trí thì là nghĩa của con nít, chỉ có hại cho cả người lẫn ta". Xem thế thì cái chuyện
Chúa không ra lệnh, cha ko dặn dò mà không biết quyền nghi làm thì mới là bất trung bất hiếu vậy. Vd (cho dogmeat dễ hiểu

) cha mình ngã xuống đất, cha cố ngồi dậy, không lẽ cha không gọi thì không chạy lại đỡ à? người cha thấy con đỡ mình bỗng nhiên mắng: "mày chê tao già cả vô dụng à?" lần sau người cha ngã nữa, không lẽ chúng ta lại đứng ngoài mà nhìn?
Chuyện người cha già cả, người con phải đỡ cha dậy, đó là chuyện đương nhiên, dù cha có mắng thì con cũng phải làm. Cái này toàn dân, toàn thiên hạ đều làm thế. 1000 người thì có 9999 người làm thế. Trong khi, việc lên làm vua, hàng chục triệu người mới có một người lên làm vua, so sánh với chuyện con đỡ cha, khác gì đem so con voi với con kiến??? 2 chuyện khác nhau một trời một vực thế mà Wiwi cũng có thể cố mà ghép cho gần nhau được, Dogmeat xin bái phục. Wiwi đọc nhiều, biết nhiều, nhưng lại cứ áp dụng máy móc những câu nói của người xưa, không nghĩ đến hoàn cảnh, môi trường, không gian thời gian để mà áp dụng thế có phải là thiếu đi cái trí hay không???
wiwi nói:
“Con người sinh ra vốn đã đại ác” lời Mặc Tử nói thật nghe cũng có ý đúng bởi có con người nào mà không có tham sân si? “Thánh nhân đặt ra lễ nghĩa để hướng con người về thiện” nên bình thời cảm tính vẫn nặng hơn lý tính, trừ thánh nhân như Nghiêu Thuấn thì còn ai làm được chuyện luôn đặt lý trên tình? Lưu Bị không phải thánh nhân, Bị lo cho dân, cho nước, cho Hán đấy nhưng cũng không thể đặt cái hận giết em xuống được, bởi thế Bị đã cố dung hợp cả hai lại thành ra cái cớ “hợp lý” để đánh Ngô là “trị tội xưng thần với Ngụy”, đây là việc nhất thời nên không thể cho là Bị không trọng dân trọng nước Đại Hán!
Nã Phá Luân (

) có nói rằng: " Mỗi người lính là một con số 0, và người làm tướng là con số 1 đứng ở đầu" Thiết nghĩ, điểm mấu chốt của câu nói này ai cũng hiểu, làm tướng, làm vua thì phải có tầm nhìn xa, biết lo cho dân, cho binh sĩ trước khi lo cho bản thân mình, như thế mới là số 1, như thế mới có thể khác với người bình thường, mới có thể xứng đáng làm vua, làm tướng. Wiwi nói "Bị khôgn phải thánh nhân, ko đặt được tình cảm lên trên lý trí...." Ý của Wiwi, theo Dogmeat hiểu, nếu như Bị cũng không khác gì người bình thường, không có cái tài gì trên người bình thường, lúc rối ren cũng chẳng biết làm thế nào, không biết làm chủ được tình hình, hành động đều giống người thường, thế thì Bị nên đầu quân làm một thằng lính quèn, chứ lên làm vua để rồi nướng hết cả tài sản, nhân lực nước mình, để rồi sau đó bào chữa rằng không phải thánh nhân, như thế có phải quá muộn không?
wiwi nói:
Người cố ý làm ác mà biết hối hận cũng có thể tha, huống chi Bị có phải nắm từng tên lính Thục ném vào trong lò lửa đâu? Sao Dogmeat không nghĩ là giả như Bị thắng Ngô thì có dám nói “đem 70 vạn lính đi thí” không? Đó là dogmeat mượn cái cớ để nói, khi ghét thì nói sao mà không được? tỷ như khi ta đem quân diệt bọn diệt chủng Ponpot Ienhsari, bọn Mỹ Tàu liền nhao lên rằng “Việt Nam xâm lược” để cấm vận à? thế thì cái chuyện dogmeat nói “đem 70 vạn lính Thục đi thí” chỉ đều là vì ghét mà nói, wiwi đã giải thích rồi, không nghe cũng chịu
Cái câu "Người làm ác mà biết hối hận cũng có thể tha", Wiwi moi ở đâu ra vậy? Dogmeat quả thực chưa thấy ở chỗ nào nói như vậy, hoạ chăng chỉ có trong kinh Phật( Dogmeat chưa đọc kinh, nên chưa biết có nói vậy hay không ehhêh). Còn lại, ngoài đời chưa bao giờ Dogmeat thấy ở đâu có chuyện làm ác mà hối hận cũng có thể tha. Wiwi đã bao giờ thấy một thằng giết người hàng loạt, rồi khi ra toà khóc hu hu, kêu là tôi hối hận lắm, lập tức được tha bổng, miễn tội không

.
Wiwi nói đúng, không phải Bị năm từng tên lính Thục vào lò lửa, mà Bị nắm một lúc gần 1 triệu con người để vứt vào lò hoả thiêu. Tuy không phải là "nắm" trực tiếp, "nắm" bằng sức, bằng tay mà là bằng sự
ngu dốt của hắn. Còn như Wiwi, lật ngược lại tình thế, nói rằng Bị thắng nước Ngô, nhưng đánh đổi bằng tính mạng của 75 vạn con người, thì cũng chẳng ai đồng tình cả, chẳng ai có thể nói rắng như thế là đúng ca ( ngoại lệ chắc là có Wiwi ehhêh), Cứ thử đưa thằng ấy ra toà án quốc tế xem, án tù 100.000 năm là chắc. Đánh đổi tính mạng gần 1 triệu con người để lấy được Ngô, vậy mà không phải là có tội? Lại còn có người đồng tình, ủng hộ như Wiwi, thật là hết chỗ nói.
Còn về chuyện Việt Nam sang Cambodia, Dogmeat ko muốn bàn luận, bởi nó dính dáng đến chính trị, Dogmeat ko phản đối chủ trương của Đảng, của các vị Lãnh đạo nhà nước mình. Dogmeat ko nông nổi như DOS chỉ sau vài trận cãi với Wiwi đã sẵn sàng gọi cha mình là kẻ tham lam giành công nguời khác. Cũng xin nói luôn với Wiwi rằng, bất cứ lúc nào Wiwi đưa vấn đề lấn sang chính trị, nói về chính sách của Đảng của nhà Nước thì Dogmeat sẽ ko trả lời Wiwi đâu, còn Wiwi muốn nói rằng Dogmeat đuối lí không cãi được thì cũng tuỳ. :p
wiwi nói:
Này nhé, lúc lấy được Lưỡng Xuyên thì chẳng phải Lưu Bị đã sai Quan Công đánh lấy Uyển Thành sao? nếu thuận đường đánh thẳng vào Hứa Đô chẳng phải là cứu được Hiến Đế đấy à? chỉ có điều sau đó thì Vũ, Tháo chết, Phi nối ngôi. Bị triệu quần thần bảo: “Tào tặc chết rồi, thằng con nó nối ngôi còn bức hiếp vua hơn trước nữa, ý cô muốn đem binh phạt Ngô trước rồi đánh Ngụy sau...”. Nếu thật có thể cứu Hiến Đế thì sẽ có một tên ngu trung bước ra: “việc gấp bây giờ là mau đi rước Hiến Đế về Thành Đô...” mà tại sao không có ai?
Hà hà, lại lấn sang thằng râu dài. OK, ko vấn đề. Như chúng ta cùng biết, QV thắng Vu Cấm, Bàng Đức, vây hãm Phàn Thành, nhưng rốt cuộc lại thất bại. Ai cũng hiểu tại sao QV lại bị thua trên thế thắng như vậy. Thứ nhất là do ngu si, nóng tính, nhưng cái này là bản tính của QV, không liên quan đến LB nên Dogmeat ko bàn ở đây. Còn thứ 2, thua vì sao, vì một mình chống cả 2 mặt. QV là đại tướng thật đấy, nhưng trước mặt chống Nguỵ, sau lưng thì bị Ngô đâm. Vào tình cảnh này kể cả Gia Cat Lượng cũng không thể nắm chắc phần thắng, nói gì QV! Nhưng ta lại xét tiếp: LB vừa thắng Tào ở Hán Trung, sĩ khí đang cao, lại vừa tự xưng Hán Trung Vương, sao không cử thêm một đạo quân đánh mặt tây của Nguỵ, "giảm tải" bớt cho QV? Nếu cử thêm một đại tướng khác, như Nguỵ Diên, Mã Siêu, Hoàng Trung, đánh thật rát ở Trường An, thì liệu Từ Hoảng có rảnh chân rảnh tay đến Phàn thành "uống trà " với Tào Nhân không? Bị làm Hán Trung Vương rồi, chỉ ngồi không, ăn sung mặc sướng, trong khi quân mình ngoài tiền tuyến sống chết thế nào cũng không biết. Quan Vũ 2 mặt thọ địch nhưng người lao động đường phố tá thì chẳng có ai, quân sư không có nổi một mống, tướng võ chỉ có Quan Bình, Liêu Hoá, Chu thương, toàn những chú cà tàng, không có ai là bậc Đại Tướng, làm sao có thể chống nổi? Em mình thì sống chết ngoài kia, mình thì ko cử một ai giúp, không có tí hành động nào tỏ ý quan tâm, đỡ đần, cũng chẳng thấy nói là muốn đánh vào Hứa Đô, lạc Dương. Wiwi nói là "nếu thuận đường đánh thẳng vào Hứa Đô chẳng phải là cứu được Hiến Đế". Hờ hờ, nếu dễ như thế thì bọn khủng bố ở Iraq cũng đã làm cái điều mà Wiwi đã kể ở trên rồi ha ha ha
wiwi nói:
dogmeat cũng biết “nguội dần cái đầu” thì tất cũng biết lúc đầu Bị “giận quá mất khôn” nên cái việc nói lại với KM sau này mới là cái lý trí thật của Bị, chứ hông thể xét cái lúc nóng giận mà ngay cả lúc nóng giận thì (xem trên kia) Bị cũng vẫn cố dung hoà giữa cái lý và cái tình của mình đấy, đó là vì trung với Hán vậy!
Chuyện Quốc Hiệu thì Dogmeat sai, điều này ko phải bàn cãi. Chỉ nói là, nếu trong hoàn cảnh ấy, Bị lên ngôi mà ko lập cái gì có dính dáng đến Hán, tất sẽ lộ cái lòng lang dạ sói, lộ cái bất trung ra. Chuyện này, ko chỉ có Bị mà bất cứ ai khác họ Lưu lên ngôi cũng sẽ lấy Hán hiệu tuốt tuột.
Chuyện nguội cái đầu, đó là khi đã thất bại một thời gian dài rồi mới nghĩ ra. Cũng giống như Lưu Chương đến khi "nguội cái đầu" mới tỉnh ra là thằng Bị muốn cướp đất của mình. Còn Đổng Trác, giá mà sống được thêm một thời gian, "nguội cái đầu", hẳn cũng nói với Lí Nho rằng "Giá mà hồi ấy ta nghe lời mi, gả Điêu Thuyền cho Lã Bố thì đâu đến nỗi" Hờ hờ, "cái lí trí thật của Bị", hờ hờ, có ai lại muốn mình bị thua bao giờ, nhưng thua thì vẫn là thua, thắng thì vẫn là thắng, tính mạng gần 1 triệu con người thì có nguội một triêu cái đầu cũng không đủ, đem thù oán cá nhân đặt lên trên lợi ích quốc gia ( dù đã cố dung hoà, theo lời wiwi nói) thì cũng đã rồi, làm sao còn hối lại kịp nữa, hô hô hô #
wiwi nói:
chứng cứ thì có đó nhưng dogmeat không tin thôi
Hô hô, chứng cớ thì có, nhưng không cái nào đủ tính thuyết phục, làm sao có thể bắt Dogmeat phải tin hô hô hô. :
wiwi nói:
Có người hỏi Khổng Tử: tôi có nên lấy đức báo oán không?
Khổng Tử đáp: thế thì lấy gì để báo đức? hãy lấy chính trực bao oán còn lấy đức báo đức!
Wiwi láo toét, bố láo, nói năng càn rỡ! Không thể chấp nhận được. Dogmeat viết bài phản đối ý của Dê núi, thế mà Wiwi quote bậy quote bạ, rồi gắn luôn cái ý của dê núi bảo là "trích dẫn từ bài viết của Dogmeat". Thật không thể tin nổi cái khả năng biến không thành có, biến trái thành phải của Wiwi, thật hết chỗ nói! Đã bảo nhiều lần với Wiwi rồi, đọc kĩ bài của Dogmeat rồi hẵng phản đối, nếu như bận tranh cãi với người khác thì Dogmeat có thể chờ, không vấn đề gì. Lần sau mà Wiwi còn làm bậy như thế thì đừng ngạc nhiên khi Dogmeat chửi mắng thậm tệ!
Hờ hờ,
"nhận xét nhiều chiều, không quy kết khi chưa có chứng cớ" Lúc nào mà Wiwi chẳng kiếm được chứng cớ, với cái tài biến trắng thành đen như thế này!