wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
dogmeat rõ là không hiểu: từ sau Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc thống nhất cương thổ, thêm vào 400 năm Hán triều cai trị, chống lại "tứ di" thì Trung Hoa đã là một quốc gia thống nhất, nếu Bị muốn dẹp can qua mà không dẹp trước những kẻ loạn bên mình, thử hỏi Tào Tháo phát một đạo hịch đến, bọn Triệu Phạm có chịu "không dấy động can qua" không? huống chi Bị làm lợi cho mình, cốt yếu cũng từ cái lợi của Bị dẫn đến cái lợi của dân chúng, có Khổng Minh, Bàng Thống coi sốcỏi có hơn để bọn quan lại của Hán mạt coi không?Dùng vũ lực để dẹp bạo lực là đúng. Nhưng mấy ông Triệu Phạm, Hàn Huyền v.v.. có làm gì đáng để gọi là "bạo lực" ko? Họ ko dấy động binh đao, ko xúc phạm Lưu Bị, chẳng làm gì bất trung với vua, với nước. Lưu Bị tiến đánh 4 quận ấy chẳng qua là vì lợi lộc cá nhân thôi, cái này sao wiwi còn có thể bao biện???
suy luận của dogmeat đều rút từ thực tế nhưng lại quên mất một điều: Tháo hiếp thiên tử, chế chư hầu, giết cung phi, thí mẫu hậu là điều chẳng ai chối cãi được, như vậy mà gọi là vì dân thì thật không có lý lẽ nào cho thông! mà sự việc suy lậun suông chủ quan duy ý chí sao có thể nói là đúng!Thế hả, thế Tào Tháo tiến đánh Từ Châu là bất nhân, tiến đánh Kinh Châu là bất nghĩa, bất trung? Chẳng qua là Tháo ko muốn bọn giặc cướp Lưu Bị, Mạnh Hoạch v.v.. nổi dậy quấy nhiễu dân lành thôi. Một khi toàn bộ Trung Hoa thuộc về Tháo, thì còn có lo gì thiên hạ ko thái bình. Tháo lại hết lòng thờ phụng thiên tử, chẳng có bụng làm vua, đâu có giống quân bất trung bất nghĩa, chỉ nhăm nhăm đợi cơ hội để tiếm hiệu xưng danh
Lỗ Túc chưa bao giờ là bạn của Tây Thục cả: đến Kinh Tương để dò hư thực, xin giúp cho Lưu Bị là giữ mạng cho mình (vì mình tiến cử), sau này thì lòi đuôi tham: bày quân phục kích Quan hầu. Bị đối với Đông Ngô trướcgiờ vẫn chỉ là một đồng minh tạm thời, có câu binh bất yếm trá, xưa nay trên chiến trường quyết định vận mệnh quốc gia xã tắc muôn dân thì chẳng có chuyện "thật thà nhân hậu", Lỗ Túc cũng vậy mà Lưu Bị cũng vậy, nhưng Túc vì chủ còn Bị vì dân, cái thế có khác!Bị ko gian xảo, ko ác độc? Để Dogmeat kể một ví dụ nho nhỏ về cái sự gian xảo của Bị cho Wiwi mở rộng tầm mắt nhá: Lỗ Túc là người thật thà, tốt bụng, cọi trong Lưu Bị, Khổng Minh, luôn hết mình tạo dựng mối quan hệ hoà hiếu. Thế mà họ Lưu, khác gì con rắn độc, lợi dụng sự thật thà hiền lành của Túc, 5 lần 7 lượt đóng kịch, làm cho Lỗ Túc phải khốn khổ, mặt đần thối khi về báo cáo với chủ nhân. Đó là cách Lưu Bị đối xử với bạn bè đó. Người ta có bụng tốt với mình, mình thì luôn rắp tâm bày mưu cắn trộm, thế ko phải gian xảo thì thế nào mới là gian xảo?
tất nhiên chẳng có chuyện chú kế nghiệp cháu mà xưa nay luôn là "nhượng cho người có đức" (Đào Khiêm, Khổng Dung nói)Wiwi ko nhìn thấy cái gì gọi là "đại đồng tiểu dị" a? Tuy Lưu Kì ko phải Hiến Đế, nhưng là chủ Kinh Châu, Lưu Bị không phải là Thừa tướng, nhưng nắm vận mệnh Kinh Châu trong tay, quyền hành tối thượng, có khác gì Tào Tháo hiếp vua??? Khi Lưu Kỳ chết thì có để lại di chúc nhường Kinh châu cho Bị ko? Cái lẽ chú kế nghiệp cháu lấy ở đâu ra vậy? Nhỡ Kỳ để lại Kinh Châu cho con bồ nhí thì sao hô hô hô.
.Nhưng dogmeat nên nhớ cho, Lưu Kỳ nắm binh Giang Hạ, Tương Dương, so với Bị nắm binh Kinh Châu, Nam Quận cũng ngang ngửa, cho dù không địch lại thì Kỳ chỉ cần hàng Ngô hoặc hàng Tào là yên cả, Bị nếu muốn áp chế chẳng bao giờ cho cái chuyện như vậy! cái chính là Kỳ yêu kính Bị là chú (xem truyện thấy tình chú cháu của họ khi Bị còn ở Tân DÃ là biết), Bị yêu thương Kỳ là cháu (xem chuyện Bị cứu Kỳ), nên chuyện giữ giùm nghiệp cháu cũng không có gì là kỳ lạ, đơn gảin là những người không có biết thương yêu người thân, không có tình cảm gia đình thì tất nhiên đâu bao giờ nghĩ đến việc đó, chỉ nghĩ sâu xa, suy luận từ đâu đâu mà thật là suy từ trong bụng họ ra!

như vậy là tên kỹ sư đó trước "siêng năng", sau "lười biếng", không thể so với BịMột thằng kĩ sư, lúc đầu làm việc hết sức chăm chỉ, sau chỉ toàn bỏ bê công việc, thì Wiwi sẽ kết luận thế nào?
Dogmeat phải nói là: một tên kỹ sư lúc đầu ôm đồm mọi việc làm hết, về sau thì không thấy như vậy nữa bởi vì anh ta ngày đi sớm, tối về trễ làm lụng lẳng lặng, nhưng chẳng ai biết, ôngchủ là dogmeat thấy vậy cho là hắn lười biếng nên đuổi việc

dogmeatthật là tài ba, đi guốc trong bụng Lưu Bị như thế thì bất tất phải nhiều lời, cứ nói đơn giản là "Bị thế này", "Bị thế kia", "hắn làm thế nhưng thật ra hắn nghĩ vầy...", vô địch thiên hạ"Trung trong thời phong kiến chỉ là cái mị dân của tầng lớp vua quan" Lưu Bị lúc đầu, trong khi cần gây dựng sự nghiệp, thì lúc nào chữ Trung cũng được đưa lên phía trước, đánh Khăn Vàng ( khởi nghĩa nông dân đó !) để tỏ lòng trung, đánh Đổng Trác để tỏ lòng Trung, kí tên vào danh sách để tỏ lòng Trung, nhưng rốt cuộc, sau khi có sự nghiệp rồi, thì chú ko còn tỏ lòng Trung nữa. Thế mới biết, khi đang "chân trắng" cần gây danh tiếng thì lão tai dài "Trung để mị dân", nhưng sau khi mình đã lớn mạnh rồi, thì ko sợ ai, ko cần phải mị dân, ko cần phải Trung quân nữa! Thử hỏi, trên đời có mấy người gian hùng xảo quyệt như thằng tai dài, tay dài này vậy?
! hiểu thế nào là không có luận cứ chưa?

.Ta thua chú thì ta kéo cả cái guild ra đấu thử xem ,thua nữa thì ta kéo thêm guid bạn ,mà thua nữa thì ta bắt đầu hack .....thua nữa thì ...thôi