- 7/4/05
- 14,456
- 4,503
Dù là hàng xịn nhưng trong kho có rất nhiều thứ làm bằng sắt (rìu, xà beng...). Chẵng lẽ với chừng đó đồ nghề lại không thể phá. Chắc vì lúc phát hiện ra cái nhà kho Yuu đã quên béng cái cửa sổ.
Hơn nữa nếu biết cách thì song sắt cũng có thể bẻ gãy. Chỉ cần 1 mảnh vải khá chắc (áo quần gì đó), vòng qua 2 song sắt rồi cột lại, xỏ 1 khúc cây qua rồi vặn, với sức 2 thằng chắc chắn song sắt sẽ gãy. (lúc vừa phát hiện thì còn Hajime, Yuu, 2 đứa con gái)
Về sợi dây xích thì như tôi nói đó, xích căng mới chém được, nên nó cần được giữ cố định vào vật rắn và căng ra. (so tỉ lệ tay Yuu thì sợi dây xích khá to)
Trong khi sợi xích trong truyện chỉ được căng bằng tay, không thể đủ chắc chắn để bị chặt đứt. Với lại lúc chém thì cái rìu nó lút nửa sợi dây xích, sau đó chẳng hiểu sao lại đứt (với lực chém như vậy mà chỉ đứt nửa sợi thì lấy lực đâu làm nó đứt?)
Trái lại, do lực đàn hồi sẽ làm giảm rất nhiều lực chém.
Hơn nữa nếu biết cách thì song sắt cũng có thể bẻ gãy. Chỉ cần 1 mảnh vải khá chắc (áo quần gì đó), vòng qua 2 song sắt rồi cột lại, xỏ 1 khúc cây qua rồi vặn, với sức 2 thằng chắc chắn song sắt sẽ gãy. (lúc vừa phát hiện thì còn Hajime, Yuu, 2 đứa con gái)
Về sợi dây xích thì như tôi nói đó, xích căng mới chém được, nên nó cần được giữ cố định vào vật rắn và căng ra. (so tỉ lệ tay Yuu thì sợi dây xích khá to)
Trong khi sợi xích trong truyện chỉ được căng bằng tay, không thể đủ chắc chắn để bị chặt đứt. Với lại lúc chém thì cái rìu nó lút nửa sợi dây xích, sau đó chẳng hiểu sao lại đứt (với lực chém như vậy mà chỉ đứt nửa sợi thì lấy lực đâu làm nó đứt?)
Vậy là bạn không hiểu rồi, sợi dây thừng để trên nền xi măng dễ đứt hơn cầm trên tay, có điều do dao nó có độ cong, nên khi chém không bị đứt hết, 1 phần lưỡi dao nó bị nền nhà chặn lại. Còn để trên đất thì do độ lún nên cũng không chặt hết được. Không phải là cầm lên thì dễ chặt hơn.cầm lên mới dễ đứt, thử nhờ cầm căng 1 sợi dây thừng (có sức ấn+phản lực của người giữ) với để trên đất xem nào
Trái lại, do lực đàn hồi sẽ làm giảm rất nhiều lực chém.




)
Ừ nhỉ, tại tớ ghi nhầm. Phải là cho uống thuốc câm rồi phịch thuốc mê, nhét mặt nạ với rừu vào tay. Chú ấy tỉnh dậy sợ ko dám bỏ mặt nạ ra ( giống vụ thằng đầu trọc ), cầm rừu chạy lung tung thì phệt bậy thôi ?