wayowayo
Mr & Ms Pac-Man
- 26/9/03
- 212
- 0
ha, tui chọn raccoon vì khi bước vào đây tui mới thấy sự sống đáng giá đến mức nào, quang cảnh đổ nát , chết chóc, rất ấn tượng, trong đó mình phải chiến đấu với kẻ thù không biết đến từ nơi nào và luôn thấp thỏm lo sợ không biết mình có dính virus không, cái hay của re chính là nỗi sợ hãi thật sự hiện hữu chính mắt mình chứ không phải cái mà - mình - chả - biết - nó - là - gì. mà không biết thật sự là gì thì chỉ gợi sự tò mò chứ không thực sự sợ hãi lắm. Không gian chiến đấu trong Sh quá rộng, trong suốt quá trình chơi Sh 2 phải nói tui cực kì nhân đạo chưa cho em quái vật nào ăn gậy hoặc kẹo đồng mà chỉ lách chúng thôi, còn con pyramid cũng đáng sợ thật đấy nhưng chậm chạp có thừa...có 1 điều cực vô lý, các u bảo những con quái vật ấy là ở trong suy nghĩ của mình, nó không tồn tại thật sự, không phải là vật thể sống chứ gì, ok? vậy thì tại sao nó bổ đôi mình mà mình lại chết thật nhỉ, hay đơn giản chỉ là giới hạn để trò chơi kết thúc ??? hổng hiểu
bởi các tiếng rên rỉ của zombie và nếu như nhiễm virus là thôi rồi lượm ơi!