Kazuma-san
Persian Prince
- 5/12/06
- 3,566
- 725
đây anh em ta vừa nói dứt miệng thì ngay hôm nay đã có cái bài báo này rồi anh em xem đi , chúng ta sắp ăn mừng thoát khỏi cái thông tịch 60 chết bằm đó rồi anh em khỏe re
http://gamethu.net/News/Chuyen%2Dgame/2007/02/3B9AD9A6/
nhà nước đúng là rỗi hơi , mấy cái thằng chơi không biết nghỉ thích cày top 1 cách không khoa học đó chết thì mặc cha tụi nó chứ , bọn nó hám danh hám lợi thích trong 1 thòi gian ngắn vượt xa các game thủ khác để leo top nên chơi ngày chơi đêm > sức tàn lực kiệt over limit >>> rồi go to TGHM ( chết ) thì đó là do nó tự làm tự chịu tại sao chúng ta lại bị vạ lây ? tôi chơi ngày 8 tiếng có hôm thì ngồi từ 9 giờ sáng đến 2 giờ đêm nhưng đâu có chơi liên tục trong khoảng thòi gian đó ! tui chơi đến 12 giờ thì ăn cơm rùi nghỉ 15 phút sau đó làm 1 giấc đến 2 giờ chiều ( trong thời gian nghỉ cắm máy bán đồ ) rùi tiếp tục chơi đến 6 giờ rùi rủ bọn bạn đi uống nước bàn chuyện sau đó 8 giờ về mâm cơm với gia đình , rùi tiếp tục chơi đến 10 giờ , 12 giờ có khi 2 giờ sáng . nhưng vì tui có ngủ , nghỉ hồi sức đến bây giờ đâu có sao ! thậm chí thấy béo đẹp hẳn ra
( không mập ú đâu nhé ) chơi thì tui vẫn chơi được mà trong lúc nghỉ tui bán đồ nên vẫn kiếm được mà lại không ảnh hưởng sức khỏe . chứ như mấy thằng hám danh kia thì có ngày xuống lỗ ngủ với giun sớm ! anh em nghĩ đúng không ?
http://gamethu.net/News/Chuyen%2Dgame/2007/02/3B9AD9A6/
nhà nước đúng là rỗi hơi , mấy cái thằng chơi không biết nghỉ thích cày top 1 cách không khoa học đó chết thì mặc cha tụi nó chứ , bọn nó hám danh hám lợi thích trong 1 thòi gian ngắn vượt xa các game thủ khác để leo top nên chơi ngày chơi đêm > sức tàn lực kiệt over limit >>> rồi go to TGHM ( chết ) thì đó là do nó tự làm tự chịu tại sao chúng ta lại bị vạ lây ? tôi chơi ngày 8 tiếng có hôm thì ngồi từ 9 giờ sáng đến 2 giờ đêm nhưng đâu có chơi liên tục trong khoảng thòi gian đó ! tui chơi đến 12 giờ thì ăn cơm rùi nghỉ 15 phút sau đó làm 1 giấc đến 2 giờ chiều ( trong thời gian nghỉ cắm máy bán đồ ) rùi tiếp tục chơi đến 6 giờ rùi rủ bọn bạn đi uống nước bàn chuyện sau đó 8 giờ về mâm cơm với gia đình , rùi tiếp tục chơi đến 10 giờ , 12 giờ có khi 2 giờ sáng . nhưng vì tui có ngủ , nghỉ hồi sức đến bây giờ đâu có sao ! thậm chí thấy béo đẹp hẳn ra
( không mập ú đâu nhé ) chơi thì tui vẫn chơi được mà trong lúc nghỉ tui bán đồ nên vẫn kiếm được mà lại không ảnh hưởng sức khỏe . chứ như mấy thằng hám danh kia thì có ngày xuống lỗ ngủ với giun sớm ! anh em nghĩ đúng không ?