Rảnh ! Bạn sẽ làm gì?

  • Thread starter Thread starter JT21
  • Ngày gửi Ngày gửi

JT21

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
4/10/09
Bài viết
114
Reaction score
0
Mình rất tò mò muốn biết Ae trong GVN sẽ làm gì khi rảnh ngoài việc chơi game và đi học ?

Mình thường đi lang thang và tìm các quán ăn ngon ...

Thi thoảng bắt 1 chuyến xe buýt đi xa xa rồi đi bộ mò đường về nhà ...

Rất tiếc chưa có bạn gái nên chưa thể làm gì khác ...
 
Ko đi học thì chơi game, ko chơi game thì ngủ, có đứa nào rủ đi thể thao thì thể thao luôn :\
 
tìm một cái phim zì đó mọi người bảo hay, thức đêm kéo về rồi để đấy... nhiều quá xem không hết=))=))
 
Làm papercraft.

Đi tút lại xe: rửa xe, thay nhớt, đi bảo trì.

Xách xe chạy vòng vòng tìm hiểu những chỗ mà từ nhỏ đến h chưa bao h biết, chạy rề rề tiện thể ngắm cảnh luôn. Chỉ có điều dạo này đi trong thành phố hơi mất hứng, xém ăn ổ gà vài lần; & hôm qua là lần đầu tiên lãnh trọn nguyên cái ổ gà, hình như niểng bánh :(.

Kiếm 1 chỗ thoáng mát, ngồi nhìn xe cộ, người qua lại.
 
Mình rất tò mò muốn biết Ae trong GVN sẽ làm gì khi

Thi thoảng bắt 1 chuyến xe buýt đi xa xa rồi đi bộ mò đường về nhà ...

...

bạn cũng rảnh ghê nhỉ !
- tui thì ngoài việc chơi game với đi học thì ....hết thời gian rồi còn đâu nữa mà rãnh:P
 
Lượn ngoài đường, không thì xem phim, xem tv, nt với ny...thiếu gì :))
 
Coi tv, ra công viên chạy bộ ngắm gái :D, còn không thì lấy xe đạp vòng vòng chơi. Nhưng bây giờ kiếm thời gian rãnh cũng khó hix
 
chơi game, ngủ, xem phim, thể thao, tụ tập :">
 
thời gian rảnh mình thường nhìn vào gương "ai mà đẹp trai vậy":))
 
nếu biết quý trọng thời gian,sẽ ko có lúc nào gọi là "rãnh" cả :)
 
Tôi nói thật , nếu quí trọng thời gian thì nên tận hưởng nó chứ không phải than vãn là rảnh hay không . Tuổi xuân phơi phới , đừng như tôi chờ đến khi đại học mới biết thế nào là rảnh . Mà có bác nào chạy bộ ở công viên Lê-nin không ? Hồi hè buổi sáng chạy toàn con gái;))
 
Khi rảnh rỗi tớ thường :
- Đi uống cafe
- Ngủ
- Vẽ tranh
......................
 
Ngủ
Chơi thể thao
CF DOTA các kiểu
Đọc sách
 
ôi cái sign của anh 4 [] 8-}

khi rảnh mình thích ngủ :">
 
nhìn chữ kí của mình là biết mình rảnh sẽ làm gì :D
 
Bùn thì xem phim không thì ra ngoài đường ngắm gái chiều thì đi tập võ, à nhân tiện có ai học võ Vovinam giống mình không
 
Nghe nhạc, xem phim hài, đọc sách báo, lướt web, chơi game

Đường HN vừa bụi vừa đông, muốn lượn phố chỉ có buổi tối mát mẻ làm mấy tua Phố Huế - Hồ Gươm - Bà Triệu xem có em gái nào cần đi nhờ xe thì chở giúp thôi.
 
tại hạ thì thích làm bánh, tự làm rồi tự chịu :)) cũng có khi làm nhiều thứ khác, papercraft chẳng hạn :D
 
Tôi thì long bong cafe , rãnh tiền thì đi xem film 1 mình .

Lang thang siêu thị mua 1 vài thứ gì đấy rồi về nấu ăn cùng gia đình .
 
Lướt net, vẽ vời...
Nói chung lúc rảnh mình toàn ở trong nhà
Cũng thích đi ra ngoài, cơ mà lại ngại nhích mông :-<
 
Back
Top