:) vâng , như đã hứa , bây giờ là bài review đầy đủ quán Cố Cung - Gocung . Mình sẽ nêu đầy đủ những gì mình biết về quán ăn , nhưng chắc chắn sẽ có thiếu sót vì quán này mới mò ra

.
Một ngày đi mò ăn , qua phố XXX <- (sr , quên tên , sau khi nhớ ra sẽ update

)

Quán có 3 tầng , vào ngõ chắc chắn bạn sẽ gặp chủ quán vì bả thường đứng ở cửa và chào khách khi bước vào quán
Đặc điểm của bác chủ quán :
Tên : Không quantaamss nên chưa hỏi
Tuổi : Rút kinh nghiệm nhé - Cấm hỏi phụ nữ tuổi kể cả trẻ hay sắp thăng . Chủ thớt vô ý hỏi tuổi nên ...

Tính tình : Hiền , rất thích người Hàn <- ( Nếu các bác đi kèm ông hay bà nào người Hàn Quốc thì sẽ hưởng rất nhiều ưu đãi <- Cái này bàn sau nhé )
Quốc tịch : Bả người Hàn nhưng biết 1 chút tiếng Việt nên đừng dại mồm !
Điện thoại chụp , cấm kêu : Cửa vào quán
[/IMG]
Tóm lược về quán ăn :
3 Tầng , nằm trong phố chuyên về HQ (Đại loại là về đồ ăn , quần áo , và dân HQ sống nhiều ở đấy)
Tóm lược về nhân viên quán :
Tỉ lệ người Việt làm việc (10 ăn 1) , chủ yếu là trọ gần đấy , khá thân thiện , thích buôn chuyện (phụ nữ mà ) , thích nhìn chúng ta ăn <-(sẽ giải thích sau)
...... Không có ảnh em nào cả vì

không đến lượt các bác ....
Tóm tắt về thực đơn :
Menu khá dày nhưng hôm đi gà mờ nên chọn đại vì chưa có khái niệm nhiều về đồ ăn HQ . Trước khi ăn nhân viên sẽ hỏi bạn có dùng gì thêm không ,

bác nào túi tiền có hạn không nên gọi cocacola nhé . Họ sẽ mang theo cả nước ngô vào , uống đi , free đấy .
Vào tiệc nào:
[/IMG]

Thịt lườn , khá ngon .
Bàn ăn có một lò nướng = than ( đậm chất Hàn ) , nhân viên sẽ nướng đồ cho bạn nên cứ ngồi đó và "ngửi" mùi thịt nướng .
[/IMG]
Xung quanh bàn ăn là các loại rau và nước chấm + gia vị Hàn Quốc .
Từ trái qua phải : Trứng Cuộn , dầu mè và kim chi củ cải .
Kim Pak thân yêu :
[/IMG]
Kim pak thân yêu sau khi vào mồm
[/IMG]
Phương thức ăn của chủ thớt , tôi nghĩ các bạn nên đọc khi ăn :
Cơm <- Gạo Hàn Quốc 100% , mềm như cơm và dẻo như xôi , một bát vào bụng ấm lòng
[/IMG]
Lấy rau ra , bỏ kim chi , chan dầu mè cho ớt cho cơm vào , cho thịt nướng vào

Ực một phát vào mồm

thưởng thức .
[/IMG]
Mạn phép các ae nhé:
[/IMG]
Khi ăn , thoải mái nhé , đừng ngại vì các em sẽ đứng và nhìn các bác trảm , đừng ngượng nếu như có gì yêu cầu . Có 1 cái chuông nhỏ ở phía trái bàn , nếu cần hoặc có gì khẩn cấp bấm ngay nhé . Nhân viên sẽ từ từ hiện ra hỏi : "Quý anh thanh toán à?"
Sau khi chén hết , họ sẽ tự động mang món tráng miệng lên , bao gồm dưa hấu và trà quế <- ( Nước lê ép đun lửa nhỏ với quế và 1 chút đường + vài hạt muối )
[/IMG]
Cám ơn anh em đã đọc review
