Ngày xưa nó cũng chửi An Ri vụ làm tiền ~.~ . Mà cả cái CD có 60k thôi, chứ đào đâu ra $10. Cái limited ver. của Downfall of Nah cũng đâu đến được cỡ đấy ??? (tính cả đô Sing lẫn đô Mẽo ~.~!!!) . Tự kỷ rap thì trước giờ thiếu gì, riêng thằng Nah thì trước giờ vẫn vậy mà. Mà Nah trước giờ nó theo kiểu trẻ con học đòi làm người lớn, càng to đầu thì nó càng nghĩ nó là ông nội thiên hạ, Buddha của Rap Việt nên mới thành ra thế này (kể ra thì bước đi của nó cũng ko phải là dở). Đến tuổi phải struggle for fame rồi thì nó phải chọn con đường của nó nhưng mà chọn kiểu này thà đừng chọn còn hơn. Cái thằng đó lúc nó mới bắt đầu và giai đoạn feat cùng VD nó rap hay thế mà, mặc dù cũng vẫn trẻ con vãi ~.~ ... Nah trước giờ là symbol cho lớp trẻ của GVR rồi, đẳng cấp thì có thật nhưng càng ngày càng đi xuống. So với thằng YC thì giờ Nah nói thật chưa chắc đã bằng được nữa là, nếu nó cứ tằng tằng thế này.