Rap VIET: awakening, no longer my hoods

Andree nhạc hay lắm,mình cũng khoái, nhưng là khoái mí bạn collaborator với Andree kìa =))
 
The Night bi Nah quánh à? tội ghê=((,Nah tưởng hiền ai ngờ cũng hổ báo quá =))
http://ladykillah.com/f/threads/44576-Khong-co-ngang-hang-Nah?p=730288#post730288


http://www.mediafire.com/?zdrpjvx0kcejj
Đã up ảnh bìa và cd của album rồi.

Mà chả hiểu sao mình nghe cái mixtape unofficial The Downfall of Nah lại thấy thấy hay hơn bản official CD chứ lại X_X

Thanks bác:-*, đó giờ mới thấy cái hình nặng 23mb=))=))

VD rep:x

http://www.myspace.com/239706032/music/songs/south-side-king-happy-valentines-79831372
Hook 1
Thiên tài Trình dữ sao ko on the mic!!!
Mà lại kéo nhau đi cắn lén 1 thằng con nít thật hài!!!
Chắc mấy danh hài này đang vào vai đóng kịch
Phải diễn cho thêm ly kỳ thì ng xem mới thích
...Tiếc thay *** có mấy ng thấy đc sự xàm *****
Kỹ năng và chất thì ít, đc cái mày giỏi làm ồn
Thiên tài Trình dữ sao mày ko on the mic?

Cứ kéo nhau đi nghĩ rap cho đã rồi way trở lại vào vai!!!

Hook 2
Mày nói lyrics mày dư sao lại đi ăn cắp!!!
Còn kéo nhau đi cắn lén 1 thằng con nít thật hài!!!
Chắc mấy danh hài này đang vào vai đóng kịch
Phải diễn cho thêm ly kỳ thì ng xem mới thích
Tiếc thay *** có mấy ai thấy đc sự xàm *****
Kỹ năng và chất thì ít, đc cái mày giỏi làm ồn
Mày nói lyrics mày dư sao lại đi ăn cắp!!!

Rồi lại kéo nhau nghĩ rap cho đã rồi way trở lại vào vai!!!

Verse 1
Haiizz.. thầy đã đọc những đoạn trò xạo ***** về thầy
Trò nói thầy đek dạy trò đc jì thì nên nhớ kĩ lại đi
Thầy dạy trò real hiphop là jì, đó là món quà vô giá
Thầy là ng luôn khuyến khích trò học rap tiếng việt, đó là điều có thật
Nhưng ngoài ra thầy còn dạy trò bao nhiêu kiến thức
Về rap nói riêng cũng như là hiphop nói chung
Nếu đek fải thầy thì ai đã dạy trò biết Big L là ai
Killah Priest là ai? Chino XL là ai..
Còn nhớ những lần thầy hỏi trò có biết các rapper mỹ
Trò nói “dạ em chưa biết”, bây h thì tỏ vẻ tinh vi
Nếu ko có thầy chắc giờ này mày còn ăn cắp lyrics eminem và lupe
Mà sau khi tao diss mày thì mày vẫn tiếp tục ăn cắp lyrics của lupe
Ko tin hả? Chối hả? Ý tưởng và lyrics Dead Love ăn cắp từ “The Cool” của Lupe, nghe nè:
...........................................
Giờ còn xạo ***** hông con? Tao tiếp tục cho mày ăn tạ
Tao ko dạy mày đc jì hả thằng hèn? Vậy ai dạy cho mày sự gan dạ?
Mày từng tâm sự với tao “em rất nể cách sống của anh”
Bây h thì mày nói ngược lại, mày có xạo ***** quá ko?
Lần 2 thằng đi ngoài đường, thấy 1 thằng ***** đánh bạn gái
Ai đã bảo mày dừng xe lại để can thiệp?
Lần 2 thằng đi ngoài đường, thấy 1 thằng ***** đánh bà ve chai
Ai đã ra tay dạy cho mày biết thế nào là nghĩa hiệp?
Hả con chó hèn? mày thấy ỷ mạnh hiếp yếu thì mày *** dám làm gì
Ngậm đặc sản mà đứng nhìn, đó mới là hành động của kẻ quân tử?
Vậy hoá ra tao tiểu nhân vì tao cứu kẻ yếu thế à ?
Não mày bị phế à? Mày thích đc cho ăn ghế à ?
Dám nói tao vào giếng vứt rác là do mày bày kế à?
Tao vô gvr lần đầu *** fải tại mày đâu thằng ranh con
Linh Lam rủ tao vô nè, DkLove rủ tao vô nè .. v.v...
Mày chỉ là 1 trong số nhiều ng lôi kéo tao thôi biết chưa con bé
Còn cái ***** gì mà mày đạo diễn cho tao xin vô gvr lần nữa *xộn lào wá đi*
Bớt bịa chuyện tí đi sơn, đó là tự tao muốn biết ý kiến của fan tao
Thì tao lập poll, biết ko? vote, biết ko?
Lúc nào mày mở miệng ra cũng tung hô dân chủ *cái con mẹ mày* vậy sao lại chửi tao vì tao muốn thăm dò ý kiến? *dân chủ đó* Hả?
Mày thấy cái ngu của mày lòi ra chưa?
Tao đâu có khùng mà vừa chửi mày vừa nịnh mày??
Trong suốt thời gian đó tao đã ko bao h ngưng diss mày
Nên chuyện tao cầu cạnh mày là điều ko thể có
Có khi nào chúa lại đi xin mày chui vô giếng trong khi:
“Game of Death” vẫn còn đó
“Tây Phương Bất Bại” vẫn còn đó
“The Reaper” vẫn còn đó, “The Reaper 2” vẫn còn đó
“Loyalty”, “Giáo Dục Con Trai”, “Blessing”, “The Truth” vẫn còn đó
Thì mày giải thích tao nghe khúc nào là khúc tao xin xỏ mày.. trong tất cả các bài đó? =]]
Ko fải ai cũng mạnh mồm mạnh miệng mà khen thần tượng ra mặt đâu con
Ừ thì tao có nhiều chó hater nhưng fan tao cũng *** thua fan mày đâu con .. hahaha

Verse 2
Nguyễn Cẩu Sơn, thách tao về VN mà xé ảnh
Mày nghĩ ai cũng vô công rỗi nghề như mày? wá rảnh =]]
Hổng có đâu, tao mà có về thì cũng *** fải vì mày
Và bằng chứng là giờ này mày vẫn tức cay tức đắng vì thầy
Mày tưởng mày là cái lỗ rốn của vũ trụ??
Vũ Sơn thích làm con khỉ té núi phong cách thật vũ đại
Bài nào cũng chỉ cần nghe verse của *** đã đủ hại
Mặt sơn dài, cằm sơn nhọn, trông như con chuột nhỏ
Nhưng cái tính của sơn thì chắc chắn là phải cầm tinh con thỏ
Oe Oe.. Rồng dạy thỏ .. thỏ *** nghe nghe ..
Giờ Rồng dạy tiếp thì thỏ mặt chuột giả vờ *** care care
Chuột 4 mắt, tao đập vỡ kính còn 2
Thế mày đc “bình thường” trở lại thì nhớ ơn của thằng Nai =]]
Rap ngày càng dở, chỉ đc cái hung hăng và bốc phét
Mày có đụng phải tao thì lúc đó sẽ coi ai mất dép
Chuột dám cắn Nai kìa, mà có sao đâu
Đến voi còn phải sợ chuột, nhưng gặp Rồng thì tao đá cái phao câu *haha*
Diss The Nai nhưng toàn nghe mày nhắc đến VD
Danh dự mày có đó, nhưng phải nói là bự đến li ti
“Ignore the haters”? Tựa bài quá là mâu thuẫn
“Ignore” mà cứ ham diss VD thì mày lại chú ý đến tao rồi
Mày tức tao hả? Ờ tao đang ở Úc mày *** làm đc jì
Kể cả năm nào tao cũng ở VN mày cũng *** làm đc jì
Thằng Nai học mày, diss mày, mày đánh nó
Còn mày học tao, diss tao, tao có đánh mày ko hả con chó?
Chứng tỏ là cô bé mặt chuột này thật là cay cú ..
Để trong lòng thì *** nhịn đc nên phải nhờ 2 con chó đi theo đú ..
“Em bắt tay anh, ra đây nói chuyện
Anh lên gối vô mặt em đã, rồi mình nói tiếp”
Tóm lại 1 điều đã quá rõ, mày là con chó
Có táp đến đuôi Rồng thì cẩu sơn vẫn chính là nó
Verse 3
Rap mày yếu sinh lí, nhảm nhí như là phong le
Còn rap tao thì rồng phượng như là long nguyễn và long le
Hô diss thằng Nai, mà lyrics toàn nhắc đến tao
Mầy tức lắm fải ko? Tôm tép dưới sình mà cứ muốn đụng rồng ở trên cao
...Còn cái chuyện thằng Nai lôi kéo cái clever***** gì thì liên wan ***** gì đến tao mà nói hùa theo VD??
Tao còn *** biết thằng vớ vẩn đấy là ai
Nhưng tao biết 1 điều là nó mà ngu ***** như vậy thì *** có clever lắm đâu
Tao mang giày mũi sắt, đá vô mặt mày
Dùng cẳng vợ mày làm ná, bắn thiên thạch và đá vô mặt mày
Dối lòng tiếp tục đi con, thầy thì vẫn sẽ mãi là thầy
Còn mày có gấu chó cỡ nào thì cầy cũng vẫn sẽ mãi là cầy
Mày là 1 con đàn bà, tới tháng đau bụng là nghỉ rap
Nghỉ *** ai tiếc nên lại kiếm cớ mò về như bao con công nhân nghành khác =]]
Nam nhi, đầu đội *****, chân đạp đặc sản
Trong cái thế giới tâm thần của mày, thì mày vẫn mãi mãi là nhứt *đúng hôn?*
Mày cứ mở miệng là *** wan tâm, 1 khinh 2 khinh
Nhưng sau lưng thì lại cứ cay cú, tiếp tục nổ ình ình
Rồi còn khoe mày xăm tên con công nhân nghành Pú, mày đội ***** *ngu chưa* =]]
Con công nhân nghành Krist xăm tên thằng Cubb.. con công nhân nghành đó đội *****
Quay wa yêu nhau, càng làm mọi chuyện thúi wắc *haha ngu còn khoe*
Tao công nhận mày là King đó, King Xạo *****
Nhớ bacasu ko thì sẽ 1 lần nữa phải dẫn con công nhân nghành đi nạo ***** =]]
Mày ghét tao đâu fải vì tao sống này nọ
Mày có sống với tao đc ngày h nào đâu?
Hoá ra bọn mày ghét tao chỉ vì tao rap hay hơn mày :”>
Có biết cái *** gì về tao mà cứ bịa đặt chuyện về thầy?
Chú ngo nghe cho rõ, tao làm việc cho sở An Sinh Xã Hội
Mà thằng mặt chuột lại dốt tiếng anh nghe sao thành ăn xin xã hội
Tao ko trách mày, vì suốt đời mày chỉ ở nhà nên *** có biết cái jì
Qua sing đc vài hôm thì lên mặt như ảnh đã thành việt kiều rồi ý =]]
Gọi đt cho tao tưởng muốn jì, ai dè năn nỉ
Mày còn nhớ mày hỏi “h anh mún jì?”
Tao hỏi lại “vậy bậy h tao hỏi h mày muốn cái jì??”
Thì cu cậu lại teo khoái lạc song châu, lí nhí “dạ em chỉ muốn nói chuyện”
Nói cái con mẹ mày, bị tao chửi như chó còn chưa nhục à?
Mày nói mày *** quan tâm hình mày bị xé
Bây h lại cay cú, trở mặt nhanh thế
Cẩu Sơn bị hội chứng tiền kinh nên cứ thích kéo cờ đỏ
Thôi đek nói nhiều nữa, cứ thấy ở đâu là tao xé mặt mày ở đó!
 
Chỉnh sửa cuối:
vụ này hôm qua đi off band mới biết :D công nhận tưởng nah hiền :)) nhưng cũng đáng :->
 
2 thầy trò thằng Nah với VD cứ như là Tạ Tốn và Thành Khôn =))
 
mình phục VD ở cái lyrics đỉnh với rap T.a ngon nhưng mỗi tội hay đi diss quá :-(
đúng là có tài mà k có đức
 
Nah đáng thằng Nai gì gì đó vì vụ gì vậy :-? ? Chẳng lẽ chỉ vì 1 bài diss :-?? ?
 
hình như thằng nai có ra 1 track dizz nah wowy và karik. nội dung dizz thì chửi 3 thằng nói bỏ rap sao h back. lyric còn cho sdt, rồi địa chỉ tùng lum.
( nai tao thất vọng về m, thằng nah ốm tong teo mà để nó wynh)
 
Thằng Nah nếu đánh bất ngờ vào mặt thì bị ăn 1 đòn thì đòn sau khỏi đỡ rồi X_X

Mà Internet Gangsta giờ lại rộ lên rồi à. Thằng Nah đi đánh con nít, còn nghe đâu cả Wowy, Karik xách dao đòi đốt nhà người ta nữa ~.,~
 
Bài thằng the night dizzz hay đó chứ,style đá đểu cái phong cách của Nah ;)) mà giờ Nah làm nhạc dở rồi,hết feel :(
lâu lâu ngồi nghe lyrics VD mà bùn cười =)) cứ điên điên =)) nào là happy new year với chã happy valentine =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai có link bài thằng Night ko? Vứt lên đây hộ cái. Ko hiểu sao ko vào được gvr...
 
nah, karik với wowy xách dao đi đánh the night =)))
xong bắt đầu ra track diss đi diss lại cuối cùng kéo theo cả VD =)))
 
Nguy hiểm quá :-ss. Chắc giờ mỗi rapper nên tự trang bị hàng nóng airsoft để tự vệ quá X_X .
@neverdied32: thank bạn nhiều :D
 
gvr ko vào dc chứ ko tui quăng lên rồi
 
rap việt dạo này sôi động nhỉ :)) cứ đánh đấm tả tơi thế nào cũng đc, mình vừa có nhạc để nghe, vừa có chuyện để hóng =))
 
wowy thì k biết thế nào , chứ theo mình biết karik thì hồi xưa là dân thú dữ đấy , k hiền gì đâu @.@
 
đây sẽ là những dòng cuối cùng mà nah sẽ nhắc đến về vấn đề này. những chuyện tiếp theo sắp xảy ra và mọi người sắp bàn tán, nah xin phép im lặng và để các bạn nghĩ sao thì tuỳ.

đầu tiên là vụ the night

tại sao lại phải đánh the night? nói thẳng là vì ko đánh thì sẽ lòi ra thêm 1 thằng V D. các bạn có thích lòi ra thêm 1 thằng suốt ngay lang thang trên net tìm ng mà diss ko?

tại sao lại dạy nó trong khi ko phải cha mẹ anh em gì của nó? vì nó muốn dc tao dạy. tao đã nói miệng nhiều lần, nhưng lì ko nghe, thì phải dùng vũ lực. nó hỗn thì nó chịu. chị nó cũng nói vậy còn gì? nó xin lỗi rồi, thì hi vọng là nó sẽ sửa đổi.

tại sao ko on mic diss nó? vì như vậy ko dạy dc nó, mà còn làm nó nhầm tưởng mình khuyến khích nó diss qua diss lại. bài ko ngang hàng, vì cần phải đính chính vài chuyện nên phải làm, chứ đối với nah 1 khi đã làm nhạc thì phải làm cái gì cho đáng, có chiều sâu, chứ ai rảnh đâu mà làm nhạc chửi qua chửi lại?

và nói chung những thứ trên là quan điểm của nah. các bạn ghét nah thì đông và nguy hiểm. các bạn rồi sẽ bác bỏ, phủ nhận những gì nah nói. nah chỉ có 1 cái miệng, làm sao có thể nói lại rất nhiều ng thế này? nhưng các bạn nên nhớ rằng, các bạn có chính kiến và quan điểm của các bạn, thì mình cũng có quan điểm của mình.

----------

thứ hai, gửi lời tới những ai là người tổ chức show ngày hôm đó (mấy bạn sss và ssr)

nah và các bạn ko thù ko oán, nhưng do việc nah giải quyết vấn đề cá nhân của mình mà các bạn bị mất khách, và các bạn rất bất bình về chuyện này. sau hôm đó các bạn gọi điện, nah tưởng là cùng bọn với V D, Acy, nên cũng làm căng với các bạn. nhưng sự thật là nah chỉ muốn làm căng với bọn V D, Acy, The Night... chứ đâu biết các bạn là ai mà thù với chả oán. sau khi gọi điện qua lại, hiểu ra các bạn ko liên quan tới Acy, thậm chí ko biết Acy là ai, thì nah nghĩ ko cần phải làm vấn đề thêm phức tạp.

nah đã nói chuyện qua điện thoại với 1 bạn tên Cao Đình Nhất Chương, và dc biết bạn này là người đã bỏ tiền đầu tư show. sau vụ của nah, 35 người đã trả vé và ra về. đều là dân làm ăn, nah hiểu việc làm mất khách như vậy là gây ảnh hưởng thu nhập của các bạn. vì vậy nah đã nói xin lỗi và đề nghị bồi thường số tiền thiệt hại cho các bạn, 1 cách rất công bằng, fairplay, và sẽ rút kinh nghiệm ko gây náo loạn show và ảnh hưởng tới nhiều ng như thế này nữa. xin lưu ý, nah chỉ xin lỗi những người nào thật sự đã chịu vạ lây và tổn thất do hành động của nah gây ra, chứ nah hoàn toàn ko xin lỗi mấy bạn a dua ăn theo nhé, rất ghét các bạn như vậy. theo như trao đổi của nah và bạn Chương thì nah sẽ chuyển tiền cho bạn ấy vào ngày mai, khi nào ngân hàng hoạt động.

nói thẳng với các bạn, nah ko hề hứng thú mấy vụ chân tay này, cần thiết mới phải làm. nah bất đắc dĩ phải lên ngay show vì The Night nó ko phải ng saigon và chỉ diễn show ngày hôm đó. các bạn có thể thấy nah đã nói chuyện rất hoà nhã, biết phải trái với các bạn, nah đã làm những gì có thể về phần mình để hoà giải 1 mối thù ko đáng có. NHƯNG, nếu có bạn nào bên phía đó vẫn bất bình, muốn kiếm chuyện, thì nah tuỳ các bạn.

----------

thứ ba, xin gửi lời cho Kiban

như đã nói qua điện thoại, tao và mày cũng ko thù ko oán. thậm chí còn có chung kẻ thù là V D. trước đó mày diss wowy sao sao đó tao ko biết, nhưng còn bây h, Wowy là bạn tao, tao ko để mày quýnh Wowy dc. 2 bên cùng có chung kẻ thù là V D, tao nghĩ ko nên quay lại cắn nhau như vậy. mày có thể suy nghĩ về việc này.

----------

thứ tư, gửi lời cho V D và đồng bọn

anh V D, em sẽ bình tĩnh và nói chuyện nhã nhặn với anh theo đúng cái cách mà em vẫn luôn nói chuyện với anh. a lớn tuổi rồi, 32 rồi nhỉ.
hồi a xé poster em á, em gọi điện từ sing về hỏi "anh muốn gì?" xong a hỏi lại "mày muốn gì?" (rất to) và em nói là "dạ em muốn nói chuyện". um, đúng nhưng chưa đủ. để kể nghe đầy đủ nè.

nah: "dạ em muốn nói chuyện"
V D: "uh mày có quyền nói, nhưng tao có quyến cúp máy nếu như tao ko thích nghe"
nah: "ok. sao anh kiếm chuyện qua xé poster vậy"
V D: "tao làm vì nghệ thuật"
nah: "cái đó em ko biết. nhưng nếu anh xé poster thì anh mang 1 cái poster khác qua trả lại cho em dc ko?"
V D: "tao qua rồi lỡ tao bị chém thì ai chịu trách nhiệm?"

có đúng nguyên văn chưa anh V D? nói anh nghe, em là người quen nói chuyện nhẹ nhàng, ko thích hổ báo. mấy người bên ssr hay sss gì đó hồi chiều nói chuyện với e, cũng biết em nói chuyện nhẹ nhàng, đâu ra đó mà. em lịch sự với anh như vậy, vì e là người sòng phẳng. nếu anh có gan tới xé, thì anh có gan tới trả. a nói a làm vì nghệ thuật mà, chứ đâu phải là muốn phá hoại? nếu như a tới trả và nói chuyện đàng hoàng thì e nghĩ sẽ ko ai chém hay làm gì a đâu. chỉ có điều anh ko phải là người đàng hoàng, ko đơn thuần muốn làm nghệ thuật. anh muốn phá thì a nói đại ra đi? a màu mè quá. bọn e nghĩ cho kĩ, thôi thì cũng chỉ là cái poster, ko cần làm quá. a chưa thật sự gây hại gì lắm. hơn nữa bọn em cũng biết a gấu mà, quen hình sự, lại là việt kiều úc, tính tình thì lại dai như chí phèo. đu.ng a thì phiền lắm! với lại, thà như thằng the night còn trẻ, còn dạy dc, chứ cỡ anh, bị chém rồi lại còn quay clip up lên mạng giống như anh hùng lắm, thì e thua.

rồi còn bây h anh nói anh dạy em rap hả? dạy khái niệm hip hop hả? vậy nói nghe chơi coi gvr dun ******* care là cái gì? bài đó em diss tom.my nào vậy? có phải là bài đó em rap trc khi e biết V D là thằng nào ko? nói thiệt là e đã nghe rap và biết về hip hop từ 2005, 2006 rồi a ạ, a bớt cái tật bóp méo và bôi nhọ sự thật đi. e gặp a là 2007. ai thắc mắc thì đi hỏi andree, sk, lee7, phuong cd, coi nah biết rap từ khi nào, biết vần đôi, wordplay từ khi nào? có phải trước khi biết mặt V D ko?

rồi a nói e ăn cắp lyrics lupe hả? sao a lôi cái ví dụ từ xưa lắc hồi 2007 ra vậy? lúc e còn đang tập tành rap, flow chưa vững, hình như lúc đó e còn chưa rap tiếng việt. sao ko nhìn vào hiện tại chút đi? ai mà ko có 1 thời tập tành, bắt chước? a kiếm cho e 1 bài nào trong năm 2008, 2009, 2010, 2011, mà e ăn cắp đi?

rồi a nói a khuyến khích e rap tiếng việt hả? sao a nhỏ mọn chấp nhất mấy chuyện bé tí thế? Andree chỉ em mix, có bao h thấy ông ấy lên tiếng khoe khoang ko? chỉ là vài lời khuyến khích, chứ có phải là dạy cho a b d dắt d đi sản xuất đâu mà tính toán thế? đàn bà thế? thằng the night diss e 2 lần, lần đầu là bài Cử Động Đi gì đó. nghe xong, e chẳng làm gì, thấy ko cần phải reply. rồi thì thằng Nai bay vào nói chuyện, kể lể, xin lỗi. e vẫn khuyên nó về sống điềm đạm bình tĩnh lại, đừng diss nhoi nhoi như thế nữa, rap cái gì hay, rồi quay clip, thì từ từ sẽ có tiếng. lời khuyên là cái gì đó rất nhẹ nhàng thôi a à, a ko cần ghét e quá để mà ghim trong lòng và lôi ra kể mỗi khi rap đâu.

nói anh nghe, a chỉ toàn lôi những chuyện cũ rích ra, từ 4 năm trước, khi e 16 và anh 28, và cả 2 còn là bạn. 4 năm trời 1 con người thay đổi như thế nào? a từ 28 lên 32 thì e chưa thấy thay đổi gì nhìu lắm, nhưng 1 thằng 16 lên 20 thì cách sống và suy nghĩ nó nghiêm túc hơn nhiều chứ anh? nói thiệt lòng nha, hồi 16t, thấy a ra tay nghĩa hiệp đồ, cũng thấy a hay hay, nể. e rất thẳng thắn đó. nhưng rồi càng ngày a càng lộ cái tính xàm xàm, thích kiếm chuyện của a ra. a có bao h thẳng thắn nhìn lại tại sao a e của a, từ subby, halen, em, đến mac, roanzao,... đều quay lưng lại với a ko?

e xin nhận 1 cái lỗi của e là e đã quá ghét a. mà cũng tại a làm ng ta ghét thôi. bởi vậy tất cả những gì e làm gần đây đã gây ảnh hưởng tới khá nhiều người, ví dụ đánh thằng the night với mong muốn nó ko trở thành ng như a, rồi để ảnh hưởng cả cái ssr và sss. và e cũng đã phải trả giá bằng những sự hiểu lầm, sự ganh ghét, mà ng ta dành cho e. cái e đang lo nhất là doanh thu album giảm mạnh đây nè. dù sao phần e, e đã giải quyết xong, e làm đúng gì e đã nói, sai gì e đã nhận, thẳng thắn. còn a, và những thằng đàn e của a, có bao h nhìn sự việc 1 cách khách quan chưa, đã bao h tự thấy mình đã sai chuyện gì chưa? hay cứ tưởng mình là chúa của thiên hạ? lúc nào cũng gân cổ lên cho mình là nhất?

e sẽ ko tốn thời gian và mỏi tay type lyrics hay type comment vì cái mặt của a và cái đám đệ của a nữa. ko cần phải giải thích nữa, dù sự thật có bị a bóp méo tới đâu, dù a có moi móc chuyện xưa tới đâu.


vài lời của Nah , copy từ bên ssr , gvr bị sập nên không vào được . Chả biết thằng nào đúng thằng nào sai hết ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
The Night rep hay :)
 
Thằng Nah với Karik và Wowy đánh The Night ngay trên show của The Night luôn à :-s ?
 
Back
Top