[Re-post] Liar Game

Bạn nhầm , anh Akiyama là người vận hành trò chơi sao cho gần giống với kế hoạch của Nao nhất,
kế hoạch của Nao là hoàn hảo nếu tất cả những người chơi đều hợp tác với nhau để dẫn đến kết cục hoà cả làng, nhưng vì đây là trò chơi dối trá nên Akiyama phải dùng cách lừa đảo để ép những người chơi đi theo hướng của Nao
 
Trò cuối này 2 anh chị khác phe, ko biết anh Aki sẽ ko nương tay bem cả Yokoya với Nao hay để Yokoya hành vì Nao nhỉ :6cool_sure:
 
truyện này bên nhật ko được ưa chuộng lắm thì phải, chả thấy mấy ai đọc
 
Final stage rồi
Vậy là truyện này sắp hết
Kể cũng hơi tiếc, truyện này xem quá đỉnh :6cool_sure:
 
Liar game sắp kết thúc rồi hả? Cho hỏi bạn Aki có phát triển tình cảm vs bạn Nao ko? Đọc truyện quên sạch các trick, nhớ mỗi vụ này thôi :-"
 
Liar game sắp kết thúc rồi hả? Cho hỏi bạn Aki có phát triển tình cảm vs bạn Nao ko? Đọc truyện quên sạch các trick, nhớ mỗi vụ này thôi :-"
Truyện này có vẻ không romance cho lắm cho nên chắc sẽ không có vụ tình cảm gì đâu :8cool_cool:
 
Chỉnh sửa cuối:
Game cuối này cũng lại là trò đi mua chuộc, ngoài 2 team của yokoza với akiyama thì 2 team kia chắc thành cừu để 2 anh ấy chăn, giờ thì chờ xem bên nào chăn giỏi hơn.

You would think being Akiyama's sidekick would make her more intelligent or even being close to Yokoya and seeing him do battle but no she's remains a moron even during the endgame.

Lol, vẫn như cũ mặc dù Akiyama đã bảo là khó có thể cứu hết mọi người.
 
Hi vọng phần cuối tác giả làm 1 quả plot twist : Nao thực chất là master mind đằng sau Liar Game. Cho nó đúng chất Liar Game luôn.Chứ sau hơn 100 chap chị ấy vẫn chỉ là noob thì nhàm quá. Đến giờ tính ra chỉ có Yokoya và Akiyama là thể hiện được chứ cỡ Fukunaga với ông gì giáo chủ ấy thấy pr cho lắm gặp 2 anh cũng thọt
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà mình nghĩ Nao có lý, nếu có cách sắp xếp nào cho cả 4 Kingdom còn 1 hp hết, thì lúc đó không ai dám order nữa và huề cả làng.
 
^
Con Nao toàn đưa ra ý kiến trong môi trường lý tưởng là mọi người tin tưởng nhau hoàn toàn, không ai lừa gạt ai. Mà nếu thế thì cái Liar Game này đã ko tồn tại ngay từ đầu. :5cool_sweat:. Huống chi còn thím Yokoya đang sẵn lòng cay cú :6cool_beat_shot:.

@phanthieugia: chap nào nhắc đến vụ vì sao Yokoya biết rõ nội dung của Liar Game vậy:5cool_still_dreamin
P/S: Ngoài Yokoya với Akiyama còn thím Fukunaga có tư duy chiến thuật khá tốt. Cơ mà cứ tách khỏi team em Nao là toàn ăn hành để pr cho nhân vật chính hoặc nhân vật mới. Đúng là nhọ toàn tập
 
Chỉnh sửa cuối:
Trò chơi tổng âm mà cứ muốn ai cũng vui. Rồi thì muốn thắng được thằng vừa là ra đề vừa là giám khảo :<
 
E Nao đang bị 3 thằng đàn ông nó hấp diêm , máu chảy be bét , giờ chỉ còn 83 máu :6cool_boss:
 
Truyện end rồi, cả nhà ơi
Nhưng sao thấy hụt hẫng quá
Kết thúc có vẻ hơi gấp =.=
 
ending này ko hề rush nhé, vì tác giả đã hint trước khá nhiều ở các phần trước, chỉ có cái là từ game chuyển tông sang chính trị hơi gấp thôi. Có thể sẽ có phần nữa, nhưng nếu ko thì có thể coi như là 1 ending kiểu "The Call of Cthulu" vậy
 
anh main quá giỏi hơn nữa lại rất ngầu
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-10.jpg


mà nv nữ chính bỉ chửi ghê quá
uUd6NHhb.jpg
 
Back
Top