Real Madrid - Proud to be Madridistas!

hay lắm lại là cr7 :)) cố lên nào :X .
 
thế là năm nay cr7 lại quyết tâm làm vua phá lưới =)) theo tiêu chí ghi bàn nhiều
 
Nhật ký Real - ngày trở lại:

Trận thứ 2 trong năm mới, sau cái Messi Ballon dor nhảm l`.
- CR7 3 goals, 1 assist
- Casillas đã vui trở lại

\m/
 
Năm mới khởi đầu tốt đẹp :). Hạnh phúc quá :)
 
[video=youtube;xChfTA2dW0Q]http://www.youtube.com/watch?v=xChfTA2dW0Q[/video]
Xem nhanh kẻo bị xóa, trên 24h nó ít hơn cái clip này :x
 
ramos cái trải thẻ đỏ là đáng , té rồi thì thôi đi , đá thêm cái làm j :5cool_sweat:
 
^ Đâu cái trái đó khá cảm tính, thằng Ramos nó ngã chân nó vung lên tự nhiên thôi mà. Chứ nó đâu có cố tình vung lên :|
 
Ngã thế chân vung lên bt thôi mà + chắc nóng tính xửng cồ với trọng tài nên nó dí thêm cái thẻ nữa b-(
 
công nhận 3 bàn của Cr7 mỗi bàn thể hiện 1 phẩm chất riêng của anh: sút sa, phối hợp, tốc độ

#ôi đệt anh Las chịu ăn mừng bàn thắng rồi, chắc anh em đã hoà thuận trở lại...:5cool_sweat:
 
Cuối tuần này dẹp luôn thằng Osasuna đi anh 7 \m/
 
H còn mỗi vde với Mou thôi. Iker ko phải kiểu ng cố chấp đến mức khó chịu như Mou. Mà cái dáng chạy của cr7 ko lẫn đi đâu đc :)) tốc độ như điên, khác biệt hoàn toàn với các cầu thủ # khi tăng tốc nhé
 
^ Mou làm sao mà bảo có vấn đề vậy ? :-?
Có cố chấp gì đâu? :-??
 
^ Mou quá cứng khi đối đầu với những thế lực chống lại mình, Iker là đã nhường 1 bước nhưng chưa chắc Mou đã nhường.
 
cuối tuàn này 7 ngồi chơi xơi nước nhá =))
 
^ Mou là hlv mà. Cứng như vậy là quá đúng đấy bạn. Năm xưa Roy Keane, Stam bố láo với Ferguson đấy thôi, ổng cho bay luôn ko nói 1 lời. Mấy người cứng cỏi đó mới là hlv hay được (chứ như Mancini thì mãi vẫn chỉ dạng tầm trung bình khá). "Đội bóng thiếu cậu thì đội bóng vẫn tồn tại, nhưng cậu thiếu đội bóng thì cậu sẽ chết" . Bố láo là cứ cho ra nghỉ (trường hợp Ramos).

Nhưng Mou nói là ổng thực hiện việc xoay vòng này là bởi vì thấy thiếu sự cạnh tranh trong đội mà ? :|
 
^ Biết là thế, nhưng Sir Alex thì cứng nhưng vẫn có lúc tình cảm và ngồi nói ch với họ để giải quyết vde. nhưng Mou thì theo phía độc tài quá. với tầm ảnh hưởng của Iker với Ramos trong phòng thay đồ thì độc tài quá cũng ko nên. Mou cải thiện đc qhe với mọi ng thì Real sẽ ko còn đối thủ.
Mà thui bỏ qua vde này đi, sắp tới ko biết mùa đông này Real có mua thêm ai ko. Mình đang hi vọng kiếm thêm 1 hậu vệ nữa + Bale. :4cool_beauty:
 
Chuyện có nói chuyện hay không thì không biết, nhưng nhìn phản ứng từ các cầu thủ ở Chelsea và Inter khi ông ra đi thì mình nghĩ Mou nói chuyện với cầu thủ hơi bị nhiều đấy. :D

Gần đây Real chuyển nhượng ít thật, bán thì nhiều mà mua thì ít. Được cái đã mua thì mua toàn hàng khủng :9cool_haha:

Làm tí clip các cầu thủ tung Mourinho lên trời. Để ý kỹ thấy anh Ramos xung phong lấn vô tung :))
[video=youtube;EQr-kRZh12k]http://www.youtube.com/watch?v=EQr-kRZh12k[/video]

- - - Updated - - -

64559_584999898183791_1394148448_n.jpg

Có cái hình anh nào làm đây, xem cũng hay :D
 
cr7 dù dứt điểm góc gần và hẹp cũng vô cùng nguy hiểm kể cả chân trái vì lực chân mạnh :D
 
http://bongda.com.vn/Bong-da-TayBan...ng_minh_cho_Mourinho_biet_la_ong_da_nham.aspx

Trả lời báo chí tại một hoạt động quảng cáo cho hãng HS (hãng lấy Iker Casillas làm hình ảnh), thủ môn-đội trưởng của Real Madrid tuyên bố anh sẽ nghiến răng tập luyện để chứng tỏ cho HLV Jose Mourinho biết rằng ông đã nhầm khi đánh giá anh có phần sao nhãng trong công việc vì quen với việc luôn được bắt chính thức.

Iker Casillas sẽ chứng minh bằng năng lực - Ảnh Getty
Kinh nghiệm ngồi dự bị: “Cần phải biết rút ra điều tích cực từ những chuyện như thế này. Nó làm tôi phải nỗ lực hơn, phải nghiến răng lại, phải chứng minh cho HLV biết là ông đã nhầm. Do đó, tôi sẽ chỉ biết tập luyện và im lặng”.

Về thách thức: “Các thách thức luôn cho tôi động lực. Trong những giờ phút phức tạp nhất, tôi muốn chứng tỏ mình xứng đáng với một nghề nghiệp được học từ năm lên bốn tuổi. Trước tình hình gần đây, tôi chỉ còn cách đoàn kết với các đồng đội, tập luyện nhiều hơn nữa để chứng minh tôi có thể giành lại lòng tin bị đánh mất. Việc bị lưu ý một chút cũng tốt vì nó làm cho ta lúc nào cũng phải tỉnh táo”.

Sự ra đi của Mourinho: “Tôi không biết ông ấy sẽ quyết định thế nào. Tôi chỉ biết ông còn hợp đồng tới 2016. Tôi cũng có hợp đồng với CLB và ý định của tôi là hoàn thành nó. Giấc mơ của tôi luôn là bắt đầu và kết thúc sự nghiệp ở đây, vì Madrid là một CLB tuyệt vời, tôi lại là người của thủ đô và được chơi trong một CLB tốt nhất”.

Khán giả sân Bernabeu: “Tôi xin cám ơn sự yêu mến mà khán giả luôn dành cho tôi. Từ năm 17 tuổi tôi đã được soi bằng kính lúp và tôi luôn muốn mọi người cảm thấy tự hào về tôi. Tôi cám ơn các tràng vỗ tay và gọi tên tôi”.

Việc ngồi dự bị trong trận gặp Malaga: “Mourinho không nói gì với tôi khi đó và bây giờ ông ấy cũng không có lý do gì phải làm thế. Ngoài ra, Adan là một thủ môn xuất sắc, một người rất dễ gân và một người bạn. Trên tôi là lợi ích của đội bóng”.

Sự vắng mặt của Mou tại Gala của FIFA: “ HLV đã nói là phải chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn và thực tế đúng là khó khăn thật. Dù sao CLB đã có chủ tịch Florentino đại diện. Chúng tôi rất vui với các giải thưởng giành được. Được nằm trong đội hình 11 cầu thủ của thế giới là rất quan trọng đối với tôi và với bốn đồng đội khác. Quyết định của Mou cũng vì lợi ích của CLB”.

Không nhận băng đội trưởng trước Real Sociedad: “ Tôi không nhận vì trong các trận đấu quốc tế, người bắt đầu đeo băng đội trưởng thường phải đeo nó cho đến khi kết thúc. Ngoài ra, Cristiano đang ở phong độ đỉnh cao, đang kéo cả một CLB, và chiếc băng này động viên anh ấy”.

Trận đấu trước Celta: “ Tôi nghĩ mùa bóng không đến nỗi tệ như mọi người nghĩ. Tôi không phải là một cỗ máy và cũng có lúc trục trặc. Với một thủ môn, điều quan trọng là họ phải cảm thấy thích thú với công việc. Người ta đã nói quá nhiều về tôi”.

Làm tí giải tỏa nào \m/
 
Back
Top