Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

, nói thật chứ ko có anh Iniesta và Xavi thì chắc Messi sẽ ko dc mọi ng` ca tụng như bây giờ
đang muốn xem thử nếu Messi wa đấu trường khác liệu có làm nên trò trống gì ko , 1 phần chẳng wa ở La liga , ngoài Real và Barca thì còn đội nào mạnh nữa đâu , nên Messi chăn gà ko
+ dc 2 anh kia hỗ trợ thì trở nên vô đối .1/ Về chiếc áo thi đấu. Ngày Kaka kí hợp đồng với Milan, anh đã đề nghị được khoác lên mình chiếc áo số 22, cũng thật dễ hiểu vì đó là ngày sinh của anh và với Kaka, đó là ngày quan trọng và đáng nhớ nhất của mình
2/ Một điều ít ai biết chính là, Kaka bị cận thị! Anh cận thị hơn 2 diop và mỗi lần ra sân thi đấu là phải mang kính sát tròng. Vì thế có 1 số tấm ảnh chụp Kaka ở ngoài đời thường mang chiếc kính trắng, không phải Kaka làm điệu đâu mà là bị cận đấy
3/ Kaka có một thói quen hơi khác người, ngày trc mỗi lần Milan thắng những trận đấu quan trọng, là mỗi lần Kaka đi hiến máu! Như Champions League trước trận lượt về gặp MU ở vòng 1/18, Kaka đã nói rằng nếu Milan giành quyền lọt vào vòng trong thì anh sẽ đi hiến máu. Và quả thật sau trận đó Milan đã thắng MU 1-0 và lập tức Kaka thực hiện lời nói của mình
4/ Kaka từng tiết lộ, bạn thân nhất của anh tại Milan chính là Sheva-người đã chuyển sang thi đấu cho Chelsea. Ngày đó, người mà Kaka hay trò chuyện tâm sự nhất chính là Sheva, cả 2 nói chuyện rất hiểu ý nhau; ngược lại Sheva cũng hay rủ Kaka đi chơi đánh Golf. Kaka cũng là tay đánh golf có hạng đấy^^
5/ Ai cũng biết, Kaka là nickname của anh, còn tên thật là Ricardo Izecson Santos Leite, một cái tên dài ngoằng đúng chất Brazil. Nhưng khổ nỗi Kaka trong tiếng Ý đọc gần giống với cacca, có nghĩa là phân! Vì thế có lần chính Kaka còn phải thốt lên: Cách phiên âm của ngưởi Ý thật quái đản! Mà quái đản cũng đúng thôi, ngày ấy khi Kaka còn chơi cho Sao Paolo, Juventus mới chính là CLB dòm ngó Kaka chứ không phải là Milan. Nhưng khi vị giám đốc chuyển nhượng của Juve báo cáo về việc muốn mua Kaka cho Giám đốc Moggi, ông này nghe tên Kaka đã phán 1 câu: Juve sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu mua 1 cầu thủ có cái tên như vậy!. Và cuối cùng viên ngọc quý đã về tay Milan. Sau lần bị hố đó, Buffon đã mỉa mai Moggi: Nếu ngài không mua Kaka thì đáng lẽ cũng đừng mua tôi!. Bởi vì tên Buffon trong tiếng Ý có nghĩa là thằng mất dạy .Ngoài ra phải nói luôn Pirlo (Andrea Pirlo) có nghĩa là Thằng ngu, còn Toni (Luca Toni) là Cái bình di động ... Ôi tiếng Ý!
6/ Trên sân cỏ Kaka tốc độ là thế, dũng mãnh là thế nhưng Kaka ngoài sân cỏ là một người rất dễ thương và trẻ con Gương mặt asian, nụ cười thiên thần và không ít lần người đối diện cứ nghĩ rằng Kaka là một cô bé hơn là một người đã có vợ! Bởi vì mỗi lần Kaka nói chuyện là mỗi lần anh huơ tay múa chân để minh họa câu chuyện hồn nhiên như một cô bé Ngoài ra không ít lần trả lời phỏng vấn Kaka đưa tay lên bứt tóc vò mặt như 1 đứa trẻ
7/ Có thể nói Kaka hiện nay là một cầu thủ hot, là thần tượng của nhiều thiếu nữ không chỉ ở Milano, Madrid mà còn ở quê hương Brazil xa xôi. Và có những tình huống những fan hâm mộ rất trớ trêu khiến Kaka vô cùng khó xử!
+Có lần Kaka cùng đồng đội ở tuyển Brazil tập trung thi đấu, vừa bước ra khỏi máy bay ở phi trường Sao Paolo thì có một cô gái nhảy tới ôm chầm lấy Kaka làm cho cả 2 té nhào xuống đất, sau đó cô này hôn lấy hôn để Kaka khắp mặt. Nếu là những cầu thủ hào hoa khác thì sẽ chiều lòng fan, nhưng Kaka thì chống cự quyết liệt, la hét thất thanh gọi bảo vệ đến cứu! Khi bảo vệ kéo được cô gái đó ra thì Kaka mặt đỏ bừng như trái gấc vì mắc cỡ
+Có lần khi Kaka đang họp báo cùng đồng đội Milan thì bỗng nhiên ở đâu có một fan nữ lọt được vào chạy đến chỗ Kaka và thì thầm vào tai Kaka xin cái underwear của anh (con nhỏ này nó hâm mộ quá khích rồi). Dĩ nhiên là Kaka hoảng hồn và sau đó vờ điếc không nghe thấy gì. Nhưng cô gái cứ tấn công liên tục trong khi Kaka không thể cầu cứu ai vì chuyện tế nhị này nên lúc đó miệng Kaka cứ lầm bầm mấy câu trong kinh thánh Gia Tô, trong đầu cứ lặp đi lặp lại: Ôi Chúa hãy tha tội cho con!
+Lại một lần nữa, Kaka lại bị CĐV nữ tấn công! Trong buổi tập trên sân San Siro của tòan đội có khá đông khan giả đến xem, bỗng dưng 1 cô gái tên là Sampaio đến gần Kaka và chìa ra chiếc nhẫn cầu hôn Kaka, bảo rằng nếu Kaka không cưới cô ấy làm vợ thì suốt đời cô ta không lấy chồng và sẽ cạo đầu làm Ma-xơ! Dĩ nhiên là nó không được thực hiện vì Kaka còn Carol ở nhà, và cũng dĩ nhiên, trong lòng Kaka chỉ có mỗi thiên thần Carol thôi
8/ Kaka từng bị 2 quả bom tấn công chính là Diva Mariah Carey và người mẫu Alessia Fabiani. Mặc dù Mariah đang độ tuổi sồn sồn còn Kaka mới qua tuổi mực tím nhưng cô ta đã dám mạnh miệng phát biểu trước báo giớ rằng: "Kaka là người tình trong mộng của...đời tôi", thậm chí có lần sang Brazil xem Kaka thi đấu và xin chiếc áo của Kaka về treo.
Còn cô người mẫu Alessia hơn Kaka 5 tuổi thì: "Kaka là một chàng trai rất hấp dẫn. Dù chúng tôi chưa quen biết nhau nhưng nếu có bạn trai giống Kaka, có thể sánh đôi cùng anh ấy đi khắp nơi, chắc chắn sẽ có nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị".
May mà Kaka chỉ biết im lặng trước 2 quả bom này, nếu không thì
9/ Cậu bé vàng Kaka được người ta ngưỡng mộ không chỉ về tài năng trên sân cỏ, gương mặt đẹp như thiên thần mà còn về đức độ nhân cách con người. Không như những cầu thủ khác, chưa bao giờ các tờ báo lá cải có thể moi được những scandal nào từ Kaka, bởi vì anh sống 1 cuộc sống lành mạnh và mẫu mực. Trước khi cưới Carol anh chưa từng ăn trái cấm nhé Mà điều này dân cầu thủ bên Tây 16,17 tuổi đã rành quá rồi. Vốn trước đây trước khi quen Carol, Kaka đã từng quen cô người mẫu bốc lửa Elizabeth hơn mình 2 tuổi, nhưng cũng chỉ 5 tháng sau Kaka bị cô ta đá vì cô ta cho rằng Kaka quá trẻ con, cô ta thích những mẫu đàn ông thực thụ hơn (Ặc, chắc mọi người cũng hiểu rồi chứ, cô ta thích những người biết chiều cô ta nhưng Kaka đã không làm vậy nên cô ta mới chia tay). Thế mới biết Kaka xứng với cái biệt danh Thiên thần như thế nào
10/ Kaka còn là con người rất chung thủy, người con gái thực sự thích hợp với Kaka chỉ có thể là Caroline xinh đẹp. Kaka quen Carol khi Carol mới 12 tuổi còn Kaka 17. Khi chuyển đến Châu Âu sống giữa sự xa hoa, bao nhiêu cô gái bày tỏ lòng ngưỡng mộ thì Kaka vẫn giữ mãi trong tim hình bóng cô bé ở quê nhà. Carol là một cô gái xinh đẹp nhưng giản dị, thuần khíết và trong sáng đến lạ lung . Cô có cuộc sống bình dị như chính Kaka chồng cô vậy, ngày ngày cắp sách đến trường đại học như bao người khác, và cũng giống Kaka, Carol không thích những nơi ồn ào đông người, các sàn nhảy và vũ trường lại càng không, cả 2 đều thích những quán nước yên tĩnh và thích uống nước chứ không phải là rượu bia gì cả. Những cuộc hẹn hò của Kaka và Carol không ồn ào như đi du ngoạn hay shopping, mà theo cách rất cổ điển chính là qua nhà nhau ăn tối với gia đình bên kia, rồi cùng nhau hàn huyên đủ chuyện Không scandal, không ồn ào khoa trương, họ chính là biểu tượng của tình yêu trong sáng nhất và đẹp nhất.
11/ Kaka là một người rất ngoan đạo, có lần anh bị té rất nặng có thể khiến anh không thể đi lại đươc nữa, các bác sĩ cho biết anh sẽ khó lòng qua khỏi và phải chờ đến kết quả cuối cùng sau ca mổ. Thế nhưng khi mổ xong anh đã vượt qua hiểm nghèo và nhanh chóng bình phục để trở lại sân cỏ. Ngay cả bác sĩ phụ trách chữa trị cho anh cũng không tin vào chuyện này có thể xảy ra kì diệu như thế.Kaka cho biết trong thời gian điều trị anh không ngừng cầu nguyện với Chúa và luôn mang theo hình ảnh của người bêm mình! Ngoài ra, hãy để ý sau mỗi bàn thắng Kaka ghi được anh đều ngước nhìn lên trời và giơ 2 tay lên để cám ơn Chúa. Kaka tâm sự :" Chính nhờ có Chúa phù hộ mà tôi mới có được thành công như ngày hôm nay!"
12/ Kaka là cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử được tạp chí The Times nổi tiếng của Mỹ bình chọn trong top 100 người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thế giới, sánh vai cùng với tổng thống Nam Phi Nelson Maldela, nhà du hành vũ trụ người Mỹ Neil Armstrong,...
Kaka = Mr Hoàn hảo ?
Trong đám cưới của Kaka và nàng Caroline Celico xinh đẹp, chủ tịch Luigi Berlusconi đã tuyên bố một câu xanh rờn: “Kaka là chàng trai mà bất cứ ông bố vợ nào cũng muốn nhận làm con rể”.
Có rất nhiều lý do để Berlusconi nói như vậy. Bởi Kaka là một cầu thủ tài năng, biết giữ mình trước những cám dỗ và tôn thờ cuộc sống hôn nhân.
Người bảo vệ giáo hội
Câu chuyện bắt đầu từ siêu người mẫu Gisele Bundchen. Cô nàng này đã công khai chỉ trích giáo hội Brazil về việc họ giảng cho người dân nghe những điều như hạn chế quan hệ trước hôn nhân để làm giảm bớt tỷ lệ nạo phá thai.
Bundchen tỏ ra khá ngang ngược khi khẳng định: “Thật là khôi hài khi rao giảng điều này. Thanh niên ngày nay chẳng còn ai chú ý đến việc “giữ gìn” nữa. Hãy chỉ cho tôi một người còn trong trắng trước hôn nhân. Nếu muốn tránh thai trước hôn nhân, xin mời dùng bao cao su”.
Cùng lúc đó, trên tờ Vanity Fair, Kaka đã lên tiếng trả lời thay cho giáo hội Brazil: “Tôi đã giữ gìn sự trong trắng cho đến trước ngày cưới”. Điều này là sự thật và Kaka đã bắt Bundchen phải ngậm miệng.
Kaka quen Caroline từ năm 2002. Trong suốt 3 năm yêu nhau, cả hai đều cố gắng vun đắp một tình yêu thánh thiện. Mọi cử chỉ của họ đều không vượt quá giới hạn một nụ hôn. Và phải đợi đến ngày 23-5-2005, 2 ngày trước khi mừng lễ Giáng sinh, Kaka và Caroline đã cùng nhau đến nhà thờ để chính thức thuộc về nhau. Chỉ tới đêm tân hôn tuyệt vời đó, chàng và nàng mới lần đầu ăn “trái cấm”. Đó là điều Kaka luôn tự hào, anh đã giữ đúng phẩm chất của một con chiên ngoan đạo.
Chuyện như cổ tích
Trong thế giới phương Tây ngày nay, chuyện tình của Kaka và Caroline có thể xem là một câu chuyện cổ tích. Các cầu thủ coi việc “gái gú” là cách để hưởng thụ và thư giãn sau những trận đấu.
Hãy lấy Ronaldo, đồng đội cũ của Kaka tại AC Milan và tuyển Brazil là một ví dụ. Tiền đạo này luôn là tiêu điểm của báo chí về những vụ lăng nhăng tình ái. Có lẽ Ronaldo không nhớ được anh đã yêu bao nhiêu người và càng không nhớ được đã qua đêm với bao nhiêu cô gái. Còn Kaka, từ trước đến nay, anh chỉ biết Caroline, mãi mãi là như vậy.
Trong thời gian chờ cưới lâu như vậy, để giữ được mình quả là một... kỳ tích. Với Kaka, điều này càng khó hơn khi anh luôn bị các cô gái săn đuổi và xin... chết vì anh. Táo tợn hơn, có những nàng còn gửi đồ tế nhị để tặng riêng Kaka. Tiền vệ này cũng thừa nhận anh phải chịu nhiều áp lực khi phải giữ gìn như vậy, nhất là những lúc ôm hôn Caroline thật chặt trong những lần nàng đến thăm anh.
Bí quyết nào để Kaka có một nghị lực mãnh liệt đến vậy? Đó là niềm tin tôn giáo. Kaka luôn tự hào là một người Công giáo. Điều đó thể hiện qua những bàn thắng mà anh ăn mừng. Tại trận chung kết World Cup 2002, khi ăn mừng Scudetto 2004, Champions League 2007 với Milan, Kaka đều mặc chiếc áo thun có dòng chữ “Tôi thuộc về Chúa”.
Còn tại giải vô địch các Liên đoàn châu lục, Kaka cùng Lucio và Gomes cùng mặc áo có dòng chữ: “Tôi yêu Chúa”. Anh cũng là thành viên sáng lập ra tổ chức “Vận động viên của Chúa”. Điều đó giải thích vì sao Kaka thường giơ hai tay lên trời mỗi khi ăn mừng bàn thắng, đó là cách để cảm ơn Chúa trời.
. Cho Karanka lên chỉ đạo có khi đá còn tốt hơn nhiều.

đá với những thằng hay thì hay lên , còn đá với những thằng gà thì gà theo
đang thật lo lắng ko biết thắng dc MU hay ko
, chính vì thấy Real đá hên xui như vậy nên mong rằng vẫn thắng MU , mà có thắng chắc cũng hên hoặc là lúc ấy nguyên đội lên phong độ , và hết 80% là toàn nhờ Ronaldo sút ko, chứ các pha chuyền thấy chẳng ăn thua gì . căn bảng mà nhìn thì thấy Real chơi mờ nhạt wa' , trong khi MU thì wa' phong độ, dù rằng mình đây là fan ruột Real , nhưng cảm giác MU vẫn mạnh hơn Real về chiến lượt và lối chơi wa' chặc chẻ , chứ ko rời rạc như Real , trận hôm wa của Mu và Liverpool thấy wa' rõ ràng
, thật sự rất mong Real vào dc chung kết để nện thằng Barca trả thù , chứ thấy bây giờ báo chí có vẻ tân bốc Barca và thấy Barca vô đối wa' , chưa đá thì đã biết Barca thắng 90% cmnr
, mong rằng Real và Barca vào dc chung kết . Lúc coi bóc thăm , tức ói máu vì thấy Real và Mu đụng nhau wa' sớm , 2 đội ta thích nữa chứ 
http://bongda24h.vn/tin-nong/mourinho-bi-mat-du-khan-tran-mu-liverpool-279-63077.htmlMình có cảm giác bây giờ sân chơi La Liga là nơi Mourinho dợt các đội hình ấy.
và cũng ko có đội hình mạnh nhất cố định , mà toàn chấp vá
hay là tập dợt để tìm ra dc chiến lượt chiến với MU chăn
Mou ngày càng khó hiểu , và cái vụ Mou trảm Casillas , mình nghĩ đó cũng có thể là 1 chiến thuật
có lẽ muốn Clasillas lấy lại lửa chăn 