Cây bút John Leicester đã mô tả lại tình huống gây tranh cãi này một cách đầy sống động: “Hãy nhớ đến cảnh quay cái chết của Willem Dafoe trong Platoon (một bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam). Lăn lộn, kêu gào, vật vã, hậu vệ của Barcelona đã quá tài tình và điêu luyện với tình huống ngã vật xuống sân cỏ, ôm chặt lấy chân sau pha tranh chấp với Pepe.
Như trong bộ phim Zapruder về vụ ám sát tổng thống Mỹ John F. Kennedy, cảnh quay được phân tích một cách không thể kỹ càng hơn, cả hai tình huống đều được quay chậm lại để tìm ra các manh mối. Các nghiên cứu cho thấy răng trong pha tranh chấp này Pepe hoàn toàn vô tội, nhưng Dani Alves không phải là diễn viên duy nhất trong đêm đó”.