Modric có thể ở lại nhưng Kroos sẽ giải nghệ.
Quá buồn. Ko biết nói gì luôn.
TONI KROOS: "NHƯ TÔI VẪN LUÔN CHIA SẺ, REAL MADRID SẼ LÀ BẾN ĐỖ CUỐI CÙNG CỦA TÔI."
Thông cáo chính thức của Toni Kroos về quyết định giải nghệ:
"Còn nhớ ngày 17 tháng 7 năm 2014, đó là ngày tôi ra mắt tại Real Madrid. Cũng vào ngày đấy, cuộc đời tôi như sang một trang mới. Sự nghiệp cầu thủ của tôi, và đặc biệt hơn là con người tôi đã thay đổi kể từ đó. Ngày hôm ấy là sự khởi đầu cho một hành trình mới tại câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới. Nhưng sau 10 năm, hành trình của tôi rồi cũng đến hồi kết thúc vào cuối mùa giải này. Tôi sẽ không bao giờ quên một thập kỷ thành công huy hoàng ấy!
Tôi muốn dành lời cảm ơn đặc biệt tới Chủ tịch Florentino Perez, tới câu lạc bộ và tất cả mọi người vì đã hết lòng chào đón và tin tưởng tôi.
Nhưng trên hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Madridista, vì đã dành cho tôi tình cảm và sự ủng hộ ngay từ những ngày đầu tiên đến giờ này.
Quyết định hôm nay cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp cầu thủ của tôi sẽ kết thúc vào mùa hè này sau vòng chung kết Euro cùng đội tuyển Đức. Như tôi đã luôn chia sẻ, Real Madrid đang và sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
Hôm nay tôi rất hạnh phúc và tự hào vì đã tìm được thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định này. Mong muốn của tôi luôn là kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao phong độ.
Từ giờ trở đi, tâm trí tôi chỉ tập trung vào một điều duy nhất: chức vô địch Champions League thứ 15!!!
HALA MADRID Y NADA MAS!”