So sánh tương quan lực lượng cái đi anh em:
Neuer vs Casillas: Hòa. 1 anh có Kinh nghiệm, 1 anh hay lên đồng. Nhưng Casillas vẫn nhỉnh hơn chút vì có thể chỉ huy hàng hậu vệ + già dặn hơn Neuer ở CL đến cả chục năm
Lahm vs Marcelo: Lahm thủ tốt + có kinh nghiệm hơn Marcelo rất nhiều. Có điều Marcelo lại trội hơn về tấn công + rê dắt quá khủng. Nói chung ai cũng phải dè chừng người kia
Boateng+Badstuber vs Pepe+Ramos: Chênh quá xa. bên mình có 2 con voi đầu trâu mặt ngựa này đẳng cấp thế giới, trong khi 2 ông bên Bayer chỉ vào hàng trung bình
Alaba vs Aberloa: No comment. 2 bố chắc xêm nhau. Có điều Aberloa thi đấu ở level cao được nhiều hơn chút kinh nghiệm
Schweinsteiger+Kroos vs Alonso+Khedira: Rất mệt. 3 bố Đức quá hiểu nhau nên chỉ sợ ở giữa sân nện nhau bất phân thắng bại. Schweni và Alonso cách chơi hơi giống nhau, đều là chân chuyền chính + chốt chặn, nhưng Schweni thích phi lên ghi bàn hơn, còn Alonso chuyền xa đỉnh nhất quả đất + sút xa tàm tạm. 2 ông kia thì không có gì để nói, tầm tầm như nhau. Trớ trêu là anh dự bị ở tuyến này lại là anh Sahin, mà anh này thì ngày xưa ở Bundesliga cũng làm trùm nên hi vọng ngộ nhỡ tung vào thì còn xơ múi được vài phát. Anh Lass thì khỏi nói rồi, nếu mà vào thì hợp với 2 anh trâu bò ở trung vệ làm máy ủi luôn.
Robben vs Ronaldo: Không cần comment tiếp. Có điều cánh của Marcelo sẽ bị lão chân thủy tinh khoét = bài truyền thống là gặt ra rồi sút. Có điều anh Lahm bên kia gặp anh Rô đú e cũng khá mệt, nhất là bây giờ không thèm rê vào mà cứ bum ở xa, phải đến mấy quả siêu phẩm gần đây bum xa rồi
Ribery vs Di Maria: 2 bố trùm assist và rê bóng, nhưng anh Di Maria có vẻ hơi mỏng cơm hơn. Bù lại hỗ trợ phòng ngự được với anh Aberloa khù khờ nên chắc cánh bên này cũng không phải tệ lắm. còn anh Abala bên kia e là mệt đứt hơi luôn
Muller vs Ozil: Lại 2 bố Đức đập nhau. Có điều Ozil thiên về kiến tạo + chuyền ngắn hơn, ông kia lại thiên về tiền đạo hơn. Ngoài ra ta còn trữ sẵn 1 anh đẳng cấp là Kaka nữa, mà Kaka ở C1 thì khác xa Kaka ở La Liga nên không lo
Gomez vs Banh khoái lạc song châu mà: quả này anh Banh khoái lạc song châu nhà ta thua đứt, nhưng mà biết đâu đấy, vì còn Higuain cất sẵn trong kho nữa