Real Madrid - Proud to be Madridistas!

giờ Real sẽ hiểu cảm giác Barca nhé :)) dù sao cũng chúc mừng Real đi tiếp

Quá khen rồi, tụi em đâu có được tập huấn bài bản như các anh :)). Mou khai thác tình huống đó triệt để thật. Nani vừa bị đuổi đem Modric vào ép sân ngay.
 
các bạn ko nghĩ thế (mình cũng ko nghĩ thế), nhưng fan MU thì khác, đấy mới là vấn đề =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Congrats Madrid.
Xem Lopez bắt em chả hiểu có phải GK dự bị của Real thật ko nữa..
 
Trận này Ferguson xuất sắc hơn Mou rồi.

Dẫu sao cũng phải cảm ơn anh tài và Nani :4cool_beauty: Hai anh đều chơi hardcore :4cool_beauty:
 
Cả hiệp 1 Ferguson gần như disable Mou hoàn toàn.
Ngoài chuyện huấn luyện viên thì phải công nhận 2 chú vào sân thay người đá tốt chán. Chú Modric thì khỏi nói rồi. Pepe vào sân lúc Ro ghi bàn đá cũng tròn vai.
 
Chúc mừng Real cả Cr7 nữa, trận này Lopez bắt hay quá
 
các bạn ko nghĩ thế (mình cũng ko nghĩ thế), nhưng fan MU thì khác, đấy mới là vấn đề =))
Fan MU t thấy chỉ chửi anh tài chứ chả có mấy ai chửi Real hay nghĩ về Real thế cả
Real đâu có lăn ra ăn vạ, xem quay lại cũng chả phải hàng đàn gân cổ với trọng tài..
May mắn là thánh trận này không bắt.. Ko nghĩ có thể hơn đc Lopez ở trận này
 
đen cho Man nhưng có cơ hội thì phải lấy thôi :). Thoát được tuần kinh dị rồi :)
 
Fan MU t thấy chỉ chửi anh tài chứ chả có mấy ai chửi Real hay nghĩ về Real thế cả
Real đâu có lăn ra ăn vạ, xem quay lại cũng chả phải hàng đàn gân cổ với trọng tài..
May mắn là thánh trận này không bắt.. Ko nghĩ có thể hơn đc Lopez ở trận này

Chuẩn đấy, thằng tài nó bựa thì chịu. Đổi ngược lại là MU cũng thế thôi.

Còn cố tình ăn vạ câu pen, kiếm thẻ, gây áp lực với trọng tài lại là 1 câu chuyện khác của đội nào đó cơ :))
 
Vẫn đang chửi nhau với mấy con hàng bên kia vì nó lôi đội hình tiêu biểu với platini vào.Ngứa mắt kinh
 
đừng đánh đồng real vs barca (:| 1 đằng toàn tự lao vào rồi ngã xong bu trọng tài gây sức ép, cả mấy bố mu nữa chửi trọng tài thậm tệ trong khi bản thân luôn đc hưởng lợi
 
đen cho Man nhưng có cơ hội thì phải lấy thôi :). Thoát được tuần kinh dị rồi :)
Thoát nạn kiếp rồi :D
Sao dạo này ít thấy online thế ?
 
đừng đánh đồng real vs barca (:| 1 đằng toàn tự lao vào rồi ngã xong bu trọng tài gây sức ép, cả mấy bố mu nữa chửi trọng tài thậm tệ trong khi bản thân luôn đc hưởng lợi
Mọi khi đá với Chel,ManC sân nhà,đc lợi trọng tài thì im thin thít.Bây h thì loạn cả lên.Nào là đội hình tiêu biểu,platini ếu muốn TBN loại.
Thế mới biết nhà mình thua oan nó nhiều rồi mà chả xồn xồn lên như thế :)).Đấy là bản lĩnh
 
lúc chúng nó thằng thì tài thì nói hay lắm nào là đấy là bóng đá rồi thì ừ thiên vị thì sao miễn là bọn tao thắng chúng mày tức ko =)) bây h thì
 
Em dự đoán như thần, Lopez còn bắt Real còn ổn ở khâu vào lưới. Cứ cho thánh mài đít dài hạn đi. Ramos luôn là tâm điểm cho những trận cầu mang tính chất khủng, đến là hãi.
 
Thoát nạn kiếp rồi :D
Sao dạo này ít thấy online thế ?

nói thật là xem thì vẫn xem đều đều nhưng đá đấm nản quả, chán chẳng buồn comment :D. Dạo này đá ngon lành thành ra hứng lên vào viết vài câu :))
 
Hừm. Thật ra thì mình cũng rất thông cảm với bạn Rhasta của Barca. Vì bây h mình đã hiểu thế nào là kiểm soát nhiều vẫn bế tắc. May mà bên mình máu nóng không bốc lên đầu. :4cool_beauty:
 
nói thật là xem thì vẫn xem đều đều nhưng đá đấm nản quả, chán chẳng buồn comment :D. Dạo này đá ngon lành thành ra hứng lên vào viết vài câu :))
Bọn ghẻ TBN xếp lịch phải nói là chả để ý con mẹ gì đến đội bóng nhà, cứ vào giai đoạn nước rút căng thẳng thì giải quốc nội gặp toàn hàng khủng, căng hết cả cu ra mà đá, tới CL thì vật vờ như xác chết. Năm ngoái cũng thế, 2 thằng đập nhau tơi bời khói lửa, cuối cùng 2 thằng bốc shjt ở CL. Năm nay lại vậy, 1 thằng chết hụt rồi, còn thằng kia chắc tuần sau AC nó nhét hành vào mồm rồi chết hẳn.
 
Back
Top