Real Madrid - Proud to be Madridistas!

Gặp mấy thằng yếu hơn nhiều quá cũng không hay. Kiểu như dễ quá, thấy ăn dễ đến lúc gặp thằng khó thì dễ bị tụt cảm xúc ==> mất phong độ. :|
Năm ngoái cũng bị như vậy, gặp ngay cái thằng AOEPL gì đó ở tứ kết. Đá thắng dễ quá, đến lúc gặp BM cảm thấy khó đá. :|

Thằng đó clb j của Nga hay sao ấy. Nó thủ cũng làm bế tắc lắm chứ mãi cuối có Marcelo vào làm cho Kaka lên đồng mới thắng đc. gặp BM lúc về sân nhà bụp 2 phát làm các a nhà mình thả lỏng ra để cno vùng lên gỡ hòa rồi thua đau. Năm nay chắc sẽ rút kinh nghiệm nhưng mà đá cứ như vụ gặp MU này thì thua cũng ko oan
 
Chỉ cần Real lấy lại được phong độ thì gặp BM cũng ko ngán lắm 8->
Trận hôm nay coi phải công nhận 1 điều Lopez chụp quá tớm, cứ chụp kiểu này thì đư sức thay thế Iker trong khung gỗ :1cool_byebye:
 
Năm nay có nhiều đội được đánh giá thấp hơn vào, nhưng không đến nỗi như APOEL,bọn này là của đảo Síp, Tránh được bọn Đức và Ý là tốt nhất, khả dĩ nhất là gặp PSG-Valen và Porto-Malaga.
Còn cụ Beck thì về PSG để quảng cáo là chính chứ chuyên môn thì là mấy, nó mất Ibra nhưng vẫn còn Lavezzi với 1 đám tiền vệ như Moura, Pastore, Menez... đằng sau
 
Chỉ cần Real lấy lại được phong độ thì gặp BM cũng ko ngán lắm 8->
Trận hôm nay coi phải công nhận 1 điều Lopez chụp quá tớm, cứ chụp kiểu này thì đư sức thay thế Iker trong khung gỗ :1cool_byebye:
Không được, không được thay thánh. Forever Iker. Iker sẽ thủ môn số 1 của Real đến 5 năm nữa :5cool_big_smile:

Edit: nhầm vl =))
 
Diego Lopez hồi xưa lúc ở Viilarreal bắt hay quá nên cụ Sơn từng có ý định mua rồi ấy chứ mà không thành.
Tàu ngầm vàng giờ chìm nghỉm hạng dưới rồi nên anh ý phải dạt sang Sevilla, Mou đưa anh này về là quá hợp lý, giá rẻ mà chưa già lắm vẫn còn dùng tốt được, chứ Adan bắt non quá.
 
gì thì gì chứ mình sợ thằng Bayern lắm =)). Đến thời điểm này chưa nhìn thấy đội nào ăn được Bayern :-s. Dortmund cũng mạnh nhưng nói chung vẫn có cảm giác ăn được, Juve cũng thế. Nói chung là cứ tránh thằng Bayern càng lâu càng tốt :">.
 
Thật ra trong tình cảnh này, Real đụng Bayern còn dễ đá hơn Juve, cái kiểu phòng ngự của người Ý, thì đá kiểu nào cũng khó cho Real. :))
 
Sắp tới AC nó mà loại barca, gặp Real nó bên nguyên cái mô hình phòng thủ khu vực của nó ra thì dễ khóc thét lên mất
 
Thật ra trong tình cảnh này, Real đụng Bayern còn dễ đá hơn Juve, cái kiểu phòng ngự của người Ý, thì đá kiểu nào cũng khó cho Real. :))

chuẩn. Bayer mạnh nhưng mạnh nhất là hàng tiền vệ và hàng công. Real cũng chả kém cơ để mà ngán.Đôi công biết thằng nào ăn thằng nào.
Gặp Juve thì khác. Nói chung mềnh thấy đá kiểu knock out này đội nào càng thủ lì thì càng có cơ thắng hơn mấy anh tấn công vũ bão. Juve nó sở hữu hàng thủ với hàng tiền vệ khá bá đạo trong khi tiền đạo cũng không đến mức xoàng,chỉ không sắc bằng mấy đội có hàng công chất hơn thôi.
Ac thì không đánh giá cao lắm,tại Barca không có phương án thích hợp khi gặp những đội phòng ngự khu vực kỉ luật và chặt chẽ. Real,Bayer,Dormunt hay Juve đều sở hữu những phương án tấn công đa dạng hơn Barca nhiều và đủ sức xuyên thủng. Nhất là giờ AC đã hết bất ngờ,nhưng đội khác gặp họ sẽ tôn trọng và chắc chắn hơn

Hôm qua xem Real đá mấy quả cuối phản công phí thật. tiếc nhất quả cứa lòng đập cột dọc của Kaka. Mình khoái Kaka ghi bàn khai thông bế tắc cho Real hơn là Modric
 
Gặp đội vừa phải thôi. Qua 2 trận với MU này chắc mấy clb kia thấy rõ hết cái khả năng chống bóng bổng của Real rồi :-s
Mình thì đang lo cái khâu đó thôi. Quái sao Mou ko trị được cái bệnh này nhỉ ? Mình coi mà tim đập chân run mỗi khi bóng được câu vào :((
 
Bayern cửa sáng hơn rồi, nhưng vẫn chức cho RM hoàn thành cú Decima năm nay vậy.
 
Kaka' hôm qua vào sân cũng gần như mất hút :( Varane thì đá quá hay luôn :X
Kể ra nếu vòng sau Real gặp Bayer thì hơi ngại chứ các đội khác thì cũng ko ngán thằng nào :))
 
Bay năm nay đúng ra dáng hổ báo. Gặp nó củ hành cả REAL chứ chẳng chơi;))
 
quả bị ghi bàn lỗi 1 phần của Varane -.- Nhưng mà nói chung đá cũng tốt. Xoạc trúng bóng thì tốt nhưng mà gặp thằng nào nó khéo nó quặt lại thường dễ ăn pen :-s.
 
real đi theo con đường của chelsea rồi , Real sẽ vô địch C1 và cúp quốc qia cho mà xem giống chelsea vô địch C1 và Fa cup mùa trước cũng bị bỏ xa trong nước
[spoil]
44463_426046340816338_490455409_n.jpg
[/spoil]
 
Kaka' hôm qua vào sân cũng gần như mất hút :( Varane thì đá quá hay luôn :X
Kể ra nếu vòng sau Real gặp Bayer thì hơi ngại chứ các đội khác thì cũng ko ngán thằng nào :))
Kaka có 1 quả cứa bên cánh đep mà bạn. Quả đấy De Gea bị lừa hên mà trúng cột -,-'
 
Varane hôm qua đá chất quá các bác à, theo mình thì Varane là 1 trong số ít cầu thủ hiện tại ko có giá trị chuyển nhượng bởi anh này ko bao giờ Real sẽ bán... quá chững chạc luôn.
Mà hôm qua mấy phút cuối cảm giác Real nó cố tình ko muốn ghi bàn hay sao í, lắm quả chỉ cần nắn nót hoặc chuyền cho đồng đội sút là ăn bàn ngay, thế mà cứ sút mắm môi mắm lợi :6cool_beat_brick:
 
Kaka có 1 quả cứa bên cánh đep mà bạn. Quả đấy De Gea bị lừa hên mà trúng cột -,-'

Trái đó trúng nhẹ chân Carrick đổi hướng ku ơi.

Nói chung Varane thì ku này đã khủng từ hồi ở Pháp và trong FM rồi, bằng chứng là MU cũng có theo đuổi nhưng Real hớt trước.
 
Cỡ Luiz giờ hét 30 40 chai. Thì varane khoảng 40:((
 
Ngẫm lại mợ trên thế giới bây h toàn trụ cột 19 - 20 tuổi. Varane, Nastasic, El Shawary, Wilshere, Goetze ...
 
Back
Top