CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ
‘Special One’ thật… đặc biệt. Bạn có thể rất yêu hoặc rất ghét ông. Nhưng có thể bạn sẽ thay đổi quan điểm khi đọc bài này.
Abel Rodríguez là một người Mexico 41 tuổi dọn vệ sinh ở hệ thống tầu điện ngầm Los Angeles. Abel đến thủ đô Madrid mà không có vé xem Club Blanco thi đấu và tệ hơn, không có một nơi để trú chân. Người đàn ông này kiên nhẫn ngồi đợi ở ngoài sân Santiago Bernabéu 5 giờ đồng hồ. Và sau đó, may mắn đã mỉm cười với ông.
“Thật là một bât ngờ thú vị khi gặp lại ông ấy” Mou nhớ lại. “Tôi đã gặp Abel ngồi bên ngoài sân tập khi rời khỏi xe của trợ lý Rui Faria. Rồi tôi nói với Rui: "Dừng lại, kia hình như là người đàn ông chúng ta đã gặp ở Los Angeles."
"Xin chào. Anh bạn làm gì ở đây thế ?" – Mou hỏi.
"Tôi muốn gặp lại các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi tới Châu Âu và giấc mơ của tôi là được tới Madrid và xem các bạn thi đấu. Giấc mơ của tôi là được sống trong không khí của một trận Siêu Kinh Điển"- Rodríguez đáp.
Sau khi nghe Abel giãi bày hoàn cảnh khó khăn của mình, José quyết định sẽ để ông ta nghỉ ngơi ở chính phòng của mình trong khách sạn với Real Madrid trước trận đấu với Barça và tặng người đàn ông may mắn này một chiếc vé . Sau bữa tối trước trận đấu, Mou nói với Rodríguez rằng chuyến du lịch của ông sẽ không kết thúc với một trận ‘El Clásico’:“Anh sẽ tới Manchester cùng chúng tôi với tư cách là một nhân viên kỹ thuật. Anh sẽ giúp chúng tôi và sống trong một giấc mơ lớn hơn thế, đó là tham dự một trận cầu Champions League cùng Real Madrid.”
Rodríguez cảm ơn José vì sự tốt bụng, nhưng cũng nói rằng mình sẽ không thể đủ khả năng để thanh toán những chi phí này. Và Mou trả lời theo đúng phong cách của mình: “Khi ông đứng bên cạnh tôi ở Châu Âu, ông sẽ *^# phải trả một khoản phí nào.”
Kết thúc trận đấu, Abel Rodríguez đã được chụp hình với Diego Maradona và xin được chiếc áo số 14 cùng chữ ký của Chicharito.