Real Madrid - Proud to be Madridistas!

Cụ chiều cầu thủ quá giờ nó lờn

Xong đến mấy thằng healer cũng xem cụ như cớt, 2 năm 120 ca chấn thương mà tiền lương + bonus vẫn nhận đủ, sáng tới clb chiều đi mx mệt, đau chân trái khám chân giữa
 
Cũng ko hiểu sao giao cho Arbeloa nắm đội 1 ngoài việc ổng đang làm tốt ở đội trẻ + biết nghe lời chủ. Chứ về mặt chiến thuật thì thấy tụi báo nó chê là còn yếu hơn ở Cesc ở Como luôn chứ đừng nói đến thầy Chabi.
 
Arbeloa chiến thuật cá nhân thấy ok nhưng cầu thủ nó dở thì chịu. Rồi chấn thương tùm lum, làm hài lòng các con cừu nữa.

Ví dụ trường hợp Guler cho đá lệch trái hơi lùi sâu chẳng như rồng phượng. Hay giải phóng Valverde đá dâng cao ở 1 số trận.


Từ đội trẻ giữa mùa lên dẫn hàng da lộn xộn xì ngầu vậy là khá rồi.
 
Chờ chung kết Ru điên vs Châu Bùi thôi
Trận tranh hạng 3 thì chắc ko có rồi

1000006910.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hết mùa thanh lý hết mấy anh Fap chắc hài lắm. Valverde với Châu bùi chọn 1 thôi chứ khó mà giảng hòa đc. Valverde cap + hàng nhà trồng nhiều khả năng ở lại. Cama càng ngày càng dở cút, Mendy hay què cút chỉ còn M3P thôi.

Hơi phũ nhưng nhường slot cho các tiền vệ hơi hướng kỹ viện điều tiết hơn cũng tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Châu Bùi bao năm có khá lên đâu. Giờ còn đấm nhau với anh 8 lực thì thôi auto cút là chắc chắn rồi (hợp đồng còn 2 năm). Nhưng Châu Bùi cút rồi Vinh gà cũng cút thì còn mỗi anh 8 lực là đá được CDM ko có ai dự bị cũng hơi ghê.

Nhưng cái quan trọng nhất là hàng công ko có ST đá ko được, chồng chéo nhau quá! Ko mua được ST thì khó đá lắm.
 
Có người thắc mắc vì sao chỉ cần có Vini mà vẫn lụm C1, còn đem Mbappe về thì ngày càng thảm hại. Đơn giản thôi, khi đó còn Modric và Kross gánh tuyến giữa, thu hồi bóng, mớm bóng đến tận mồm cho mà ăn. Vừa chuyền vừa chỉ cách nó chạy chỗ sao cho hiệu quả, dạy nó từng chút một. Chỉ đạo bảo ban đám cầu thủ trẻ cách tổ chức phòng ngự. Modric thuộc dạng công thần già nhất, có tiếng nói trong phòng thay đồ, là di sản cuối cùng Morinho để lại. Khi di sản cuối cùng không còn cũng là lúc Real rơi vào khủng hoảng trầm trọng từ đó.

Lùi về cách đây hơn 1 năm, khi Modric đang ở những tháng cuối hợp đồng:
Sau một quả phạt góc, Modric đã đi đến chỗ Vinicius, người đã không chịu chạy về tham gia phòng ngự, để mắng mỏ. Vinicius đã tỏ thái độ vùng vằng, bất hợp tác và điều này đã khiến Modric nổi điên. Modric đã dang hai tay, hét vào mặt Vinicius: “Này Vini, đừng đùa với tôi. Tất cả đều phải tham gia phòng ngự chứ”. Đội khi đó đang bị gỡ 2 bàn và trận đấu chỉ còn vài phút mà Vini đi bộ lững thững tít giữa sân để chờ bóng.

Cả SVĐ đã chứng kiến cuộc đối đầu trực diện giữa hai cầu thủ Real. Và HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng bảo vệ công thần của mình: “Vinicius hỗn. Một khi Modric đã lên tiếng nhắc nhở, thì cậu ta phải im lặng mà nghe”. Không những thế, Vinicius đã chơi rất kém trong tình huống mà Modric phải rất vất vả mới có được

Thằng Vini bị ảo tưởng sức mạnh trầm trọng, ghi loanh quanh 20 bàn mỗi mùa bằng cái móng tay CR7 mà cũng ra vẻ siêu sao. Bật anh cả ngay trên sân khi bị nhắc nhở, sau khi Modric rời đi thì nó là số 1 rồi, tha hồ chạnh chọe, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu được gia hạn hợp đồng tăng lương bằng M3P.

Việc đầu tiên khi trở lại là Mou cần tống ngay thằng này đi nếu không muốn phòng thay đồ hỗn loạn. Nó luôn luôn thái độ mỗi khi bị thay ra, bật cả HLV, bật cả đàn anh. Thằng này không giáo huấn nổi đâu, nó gây sự với tất cả mọi người, trận nào cũng đóng vai nạn nhân trong khi nó là thằng khiêu khích người ta trước. Còn 1 năm hợp đồng nên nó sẽ nổi loạn, phá tan hoang đội bóng rồi chuồn đi sớm mà thôi.

Thấy được tầm quan trọng của di sản Mourinho để lại chưa? Người cuối cùng Mou đem về cũng là người cuối cùng rời đi là ngay lập tức rơi vào khủng hoảng. Giờ đây Perez lại muốn đem ông về một lần nữa xây dựng lại bộ khung chiến thắng, chứ để cho ông ấy mua sắm thì lại có Hazzard 2.0 thì ối dồi ôi.

Bán Vini đi thôi. Về nhà éo nghe lời thầy là lỗ vốn, éo bán đc giá cao. Giờ vẫn còn bán được giá thì bán mẹ luôn. Ai kiểm soát được thì cứ việc mua thôi!!
 
Bán 2 thằng luôn chắc ta cười. H lên mấy page hàng da ko chê số 7 thì cũng càm ràm số 10 mghqp4v-png
 
Câch quản lý của Real out meta cm ra mà cứ mỗi lần nói vụ này bọn ad mấy fan base lại lôi C1 ra.

Dm sao éo bao giờ nghĩ nếu quản lý tốt hơn thì giờ đã thành công hơn. Giờ chỉ là hậu quả của cách quản lý lỗi thời thôi

Bọn ml y tế còn bảo bọn nó biết cách thuyết phục Perez nên có cl bị sa thải nhé, éo biết tin juan hay ko nhưng 2 năm 120 ca chấn thương và éo thay đổi thì tin chắc juan cmnr
 
Back
Top