[????] Realm of Dreams

B3.jpg

Dream Demon:
- ta không muốn hợp tác với ngươi, mà ta muốn 1 việc khác!

cô ta đổi nét mặt, có vẻ thâm hiểm hơn
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn nghi ngại
- ...Thế ngươi muốn ta làm gì?
 
B3.jpg

Dream Demon:
- hãy chuyển giao hết quyền lực của người cho ta, ta sẽ thay ngươi lãnh đạo để chống lại world crusher
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ngươi muốn nhận chức thủ lĩnh và chỉ huy những người của ta? Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi sao... kẻ từng là kẻ thù của ta?
 
B3.jpg

Dream Demon:
- ngươi sẽ không tin ta, nhưng sẽ tin vào lời tiên tri của ta, đúng chứ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Huhm... ngươi có thể lợi dụng ta tin 1 lần mà nói dối? Sao ta có thể dám chắc World Crusher thống trị là thật?
 
B3.jpg

Dream Demon:
- được, người có thể ko tin ta 1 lần nữa, như lần trước ấy mà. nhưng nếu, ta nói là nếu nhé, lần này nó xảy ra thật. thì hậu quả sẽ ghê gớm hơn nhiều, và ngươi sẽ không có cơ hội làm lại đâu
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- ...Tạm thời ngươi lấy lại được lòng tin của ta, còn chuyện họ có chấp nhận ngươi làm thủ lĩnh không thì lại khác... nhưng nói trước là có chuyện gì xảy ra cho Requiem thì ta không tha cho ngươi dù bất cứ giá nào đấy.
 
B3.jpg

Dream Demon:
- đừng lo, nhưng ngươi chắc chứ, hãy nghĩ thật kỹ

cô ta đưa 1 bản hợp đồng ra trước mặt, có ý là nếu suwako đồng ý thì hãy ký vào
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Khoan đã, ta nghĩ chúng ta cần phải làm rõ vài việc trước khi ta quyết định...

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đầu tiên, sức mạnh của Psycho là do ngươi ban tặng, không lẽ World Crusher lại mạnh hơn ngươi, ta không tin như thế, ngươi hòan tòan có thể kiểm soát và thu hồi lại sức mạnh đó như ý muốn, nhưng giờ ta lại thấy là ngươi đang sợ nó... rất vô lý. Thứ 2, ngươi có thể nhờ các phe khác chuyển giao quyền lực cho mình, tại sao lại tìm đến ta, trong khi phe ta là yếu nhất trong các bên? Thứ 3, nếu lời tiên tri của ngươi là thật thì ngươi đã chứng minh cho ta thấy hình ảnh diễn ra trong tương lai rồi, chứ không chỉ đơn thuần là buộc miệng nói ra như thế. Tóm lại, ta hòan tòan có thể thấy đây là cái bẫy mà ngươi đang lừa ta... Suy cho cùng ta nghĩ mình không nên làm việc này, nhất là giao quân cho 1 Dream Demon như ngươi.
 
B3.jpg

Dream Demon:
- để xem, câu 1 là, rất tiếc là ta ko thế áp dụng sự khống chế lên cô ta, vì hợp đồng với cô ta chỉ có hiệu lực trong vũ trụ của ta. Câu 2, chính vì phe các ngươi yếu nhất, nên mới có thể dùng, mạnh rồi thì bọn họ còn lâu mới chịu ký hợp đồng, tự nhiên bán nhà đi làm gì, đúng chứ. câu 3 ta nghĩ ta khỏi phải dẫn chứng, ngươi ko thấy cảnh ở tương lai sao?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hai câu đầu thì ta chấp nhận. Nhưng cái cuối cùng thì... ta nghĩ số mệnh có thể được thay đổi, ta chỉ nhìn vào những gì ở hiện tại của mình ngay lúc này, ta không thể quá hướng xa đến tương lai mà bỏ đi những gì mình làm đến bây giờ. Thế nên, Dream Demon, tự ta sẽ có cách thay đổi và đánh bại World Crusher, không cần sự giúp đỡ của ngươi... trừ khi ngươi chấp nhận hợp tác với ta, thế thôi.
 
B3.jpg

Dream Demon:
- dù cho ta có cho ngươi xem thì ngươi vẫn sẽ nói là khả năng khó có thể xảy ra, hoặc là "mấy hình ảnh kia toàn là bịa đặt". rất tiếc, ta chỉ mong là ngươi ko tự tay hủy diệt Requiem quá nhanh thôi, ý ta nói là...lần 2
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- ...Cám ơn vì điều đó, nhưng ta đã giữ quyết tâm là sẽ không để cho lần 2 xảy ra... và ta vẫn cố gắng cho đến giờ... Virginia, đối thủ của ngươi tin là có thể hạ được từng kẻ thù mạnh mà không phải hợp đồng với bất kỳ ai cả, Chosen One cũng như Keyblade Master luôn tự tìm con đường cho mình. Việc này là hệ trọng, ta không thể ký kết với ngươi, ta muốn tin vào mình, và tự tạo thêm 1 cơ hội.
 
B3.jpg

Dream Demon:
- ta e rằng không còn cách nào để nói với ngươi cả, thôi vậy

xung quanh, bóng tối bỗng ập xuống
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Ta sợ rằng sẽ lại phản bội những người còn tin tưởng ta...
- Tối om...? Chuyện gì...
 
chỉ có 1 trong 4 người vẫn còn đang ở lại, là 1 người đàn ông, nhưng đội mũ cao và tối quá nên ko nhìn rõ...
- cô nên đồng ý với dream demon, sẽ tốt cho cô
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- ...Ông là 1 trong các thuộc hạ của Dream Demon, nên muốn khuyên tốt cho cô ta. Tôi hiểu thế mà, nhưng tôi chưa đến nỗi quá bất lực để phải nhờ cô ta giúp.
 
- chẳng phải tốt hơn nếu tất cả chỉ là 1 giấc mơ sao, không có chiến tranh, xung đốt, cô nghĩ sẽ đạt được gì khi đã chiến thằng tất cả, rồi thế giới sẽ lại quay lại 1 vòng chiến tranh mới. giấc mơ mới là cái đẹp vĩnh cửu
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vòng đời của sự sống luôn là đấu tranh, giành lại công bằng lẫn nhau, đồng thời còn là động lực để phát triển, ví dụ như muôn loài cần phát triển để thích nghi với môi trường, và đối phó các loài khác... con người phải nỗ lực, chính xung đột, chiến tranh mới là cái thúc đẩy họ hoàn thiện. Nếu không có những thứ ấy, thì thế giới có thể xem là bị trì trệ, thoái hóa, không còn gì nữa... giấc mơ chỉ có thể làm họ u muội đi mà thôi.
 
Back
Top