cái này là bối cảnh dòng game lục lại dc, bài gốc trên web có vẻ đã bị del :(
quên, bài dc lưu trong cache của googleThế chiến thứ 2 kết thúc với những thiệt hại nặng nề cả về người và của cho các bên tham chiến. Tất cả những hậu quả này đều bắt nguồn từ những tham vọng chính trị của một con người: Adolf Hitler.
Trong những năm cuối của chiến tranh, Albert Einstein đã bí mật chế tạo một thiết bị với hi vọng có thể ngăn cản những thiệt hại đó: một cỗ máy thời gian. Cỗ máy được hoàn tất vào năm 1946, và ông sử dụng nó để trở về nước Đức năm 1924. Einstein tìm thấy Hitler, nhiều năm trước khi nắm quyền điều hành nước Đức. Lúc đó, Einstein chỉ đơn giản bắt tay Hitler, và điều đó gây ra một sự gián đoạn trong sự tiếp diễn của không-thời gian, và Hitler biến mất khỏi lịch sử.
Einstein trở về năm 1946, và nhận ra rằng mình đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc chiến giữa Phát xít và Đồng minh. Nhưng, một điều không ngờ tới đã xảy ra. Nước Nga, được dẫn dắt bởi Joseph Stalin đã trở thành một siêu cường quân sự mà không hề bị cản trở bởi Đế chế thứ ba của Hitler. Stalin tấn công châu Âu và thế chiến thứ 2 lại bắt đầu, nhưng lần này là giữa Đồng minh và Liên bang Soviet.
Phiên bản Red Alert đầu tiên
Trong cuộc chiến này, Albert Einstein giữ một vai trò quan trọng trong lực lượng Đồng minh, khi ông phát minh ra những công nghệ mới, siêu việt giúp quân Đồng minh giành thắng lợi trên chiến trường. Chiến tranh kết thúc, nước Nga bị đánh bại cùng với cái chết của Joseph Stalin.
Sau khi thế giới trở lại hòa bình, phe Đồng minh cố gắng làm cho người lãnh đạo tương lai của Soviet phải là một người thân phương Tây. Tổng thống Mỹ, Michael Dugan đã giúp đỡ đưa Alexander Romanov trở thành người lãnh đạo mới của nước Nga. Họ cho rằng ông ta sẽ giúp đảm bảo một tương lai ổn định cho thế giới.
Romanov và cố vấn của mình - Yuri
Mọi thứ diễn ra êm đẹp, cho đến khi một trong những cố vấn cao cấp của Romanov, Yuri, gia tăng sự ảnh hưởng lên Romanov. Không ai biết gì nhiều về người đàn ông bí ẩn này, ngoại trừ rằng ông ta đã dẫn đầu những nỗ lực nghiên cứu của Soviet về chiến tranh tâm lý một thời gian.
Với một người dễ thuyết phục như Romanov nắm quyền, Yuri đã đưa ra kế hoạch của mình nhằm đặt cả nước Mỹ dưới sự kiểm soát bằng khả năng tâm linh của hắn. Cuối cùng kế hoạch này cũng được thực hiện, khi Romanov đưa quân tấn công nước Mỹ từ mọi hướng. Cuộc tấn công này hoàn toàn làm cho người Mỹ hoàn toàn bất ngờ, khi lực lượng phòng thủ của họ hoàn toàn bị kiểm soát bởi công nghệ điều khiển trí óc của Yuri.
Cuộc chiến lần hai
Cuộc chiến này hoàn toàn xoay quanh quá trình nước Mỹ tái chiếm lại lãnh thổ của họ khỏi những tòa tháp Psychic beacon được đặt khắp nơi, kể cả Washington DC. Với sự giúp đỡ của những quốc gia Đồng minh châu Âu, và nhất là của Albert Einstein, một lần nữa nuớc Mỹ lại giành thắng lợi và bắt được Romanov. Tuy nhiên, Yuri đã trốn thoát.
Ngay sau thắng lợi của Đồng minh, một sự kiện mới xảy ra: Yuri đã gây dựng nên một lực lượng khổng lồ những chiến binh có khả năng tâm linh và đang cố gắng kiểm soát cả thế giới bằng những công trình Psychic Dominator. Khi lực lượng Đồng minh và Soviet đang giao tranh trong cuộc chiến Red Alert lần 2, Yuri đã đặt những công trình này khắp thế giới.
Và thế giới lần lượt trở thành những con rối vô hồn, chịu sự điều khiển của Yuri. Nhưng một công trình Psychic Dominator đặt tại Sanfrancisco bị mất điện và không thể hoạt động. Bờ Tây nước Mỹ vẫn được tự do, và từ đây kế hoạch của Yuri đã có một lỗ hổng.
Phiên bản mở rộng Yuri’s revenge
Nhà khoa học Einstein một lần nữa lại có một kế hoạch cứu thế giới khỏi thảm họa. Ông đã tạo ra một cỗ máy thời gian mới, có khả năng đưa cả một đội quân trở về quá khứ. Lực lượng Đồng minh sử dụng cỗ máy để trở về thời điểm trước khi cuộc chiến kết thúc nhằm tiêu diệt quân đội của Yuri trước khi nó kịp hành động. Nhận ra Yuri là kẻ thù chung của toàn thế giới, nước Nga kí kết một hiệp ước hòa bình với Đồng minh, và nhờ đó tên phản bội Yuri có thể bị loại trừ.
Khi sự thất bại của Liên bang Soviet đã cận kề, và những người lãnh đạo của nó đang họp ở Kremlin để đưa ra một kế hoạch cuối cùng, thì những kĩ sư của họ đã trình ra một cỗ máy thời gian bí mật đang được thử nghiệm. Ngay lập tức, nó được sử dụng để đi ngược thời gian và loại trừ người đàn ông đã làm cho lực lượng Đồng minh sở hữu những công nghệ vượt bậc: Albert Einstein.
...và một mối đe dọa mới
Kế hoạch diễn ra hoàn hảo, và khi trở lại thời điểm của mình, quân đội Soviet hoàn toàn thắng thế trước quân Đồng minh. Nhưng trước khi những nhà lãnh đạo Soviet có thể ăn mừng, họ nhận ra rằng hành động của họ đã mở màn cho một điều không ngờ trước. Họ đã tạo ra một mối đe dọa mới, một siêu cường mới: Đế quốc Mặt trời mọc (Empire of the Rising Sun). Khi quân đội Đồng minh yếu đi, đế quốc Nhật được tự do phát triển không kiểm soát trong nhiều thập niên. Và giờ đây họ tấn công vào Liên bang Soviet!

, quân RS hok có Airbase cũng phải xây Dock (xưởng tàu)!
) mời mình ăn tối rùi hy vọng mình "Enjoy this evening :p"), Tanya (rủ mình đi chơi ở club SOHO, hehe), Suky Toyama (em hướng dẫn viên phe RS, ở bãi biển Oahu, "very beautiful, very private"
, có thề tấn công air unit, lính, tank, cả tàu ngầm với vận tốc nhanh như nhau kể cả nhà, có thể tấn công sau vật chắn như tường, nhà , núi...
! Natasha có ưu điểm về óanh lính + calling airstrike, khá ngang ngửa với Yuriko, thua mỗi cái thấy máy bay phóng wa là phải nhìn theo chơi thôi!
.