- Chơi được khoảng vài ngày, em cho trò này 7.75 điểm. Nhìn chung là có nhiều thứ để làm nhưng lặp lại hơi nhiều. Đồ họa thì mới vô rất thích, nhưng (vẫn nhưng) chơi lâu, cưỡi ngựa hoài thấy phong cảnh không có gì đổi khác nhiều, cũng hơi nhàm. Vân bề mặt cũng không được đẹp cho lắm (nhất là mấy đồng cỏ), hình ảnh không được sắc nét. Biểu hiện cảm xúc của khuôn mặt của các nhân vật trong các đoạn cắt cảnh được làm tốt nhưng các nhân vật được thiết kế quá xấu. Chán nhất là những lúc trời mưa, nhìn lên trời thấy xấu tệ. Cốt truyện cũng không có gì đặc sắc lắm (nhất là chú John Marton với điệp khúc "I'm afraid I'm married.."). Phần lồng tiếng vẫn xuất xắc như các trò khác của R*...
- Nhìn chung RDR vẫn thua GTA IV một bậc. Sau khi GTA IV được phát hành 2 năm, R* cũng chẳng đạt thêm một bước tiến nào về mặt đồ họa cũng như với engine cây nhà lá vườn của họ. Hi vọng Mafia 2 và dự án tiếp theo của R* North sẽ tốt hơn. Có lẽ R* San Diego vẫn mãi chỉ là công dân hạng 2 của R*.
Ko đồng tình với cậu này.
RDR về mặt đồ họa đầu tiên nên nói về mô hình nhân vật, ko sai nó ko có đc đẹp đẽ và trau chuốt, nhưng thử hỏi có game nào dân số đông mà lại chi tiết sống động đc như RDR?? vd như AC2, tuy dân dông và có phần đẹp mã ngoài, nhưng nếu ai để ý kĩ lưỡng thì khuôn mặt của họ hầu như dều là 1 khuôn, tất nhiên trừ các nhân vật tham gia trong cốt truyện, hoặc just cause 2, dân có phần như vô hồn. với lại 1 phần mô hình nhân vật thế do RAGE engnier riêng biệt của R , từ GTA4 đã có.
RDR đã khắc họa rất thành công miền viễn tây 1 cách sống động nhất, bạn nói nó ko đẹp = GTA4. Rất đúng, vì những nơi hoang vắng thế này làm j mà có đường phố , ánh đèn, độ bóng bẩy của từng chiếc xe hay những cây cầu đẹp lộng lẫy. Bạn nói là khung cảnh nhàm chán? miền viễn tây vốn đã như thế, nếu là bạn thì thêm chi tiết j vào??? Bù vào những thiếu sót do ko có đất dụng võ ấy, RDR đã thể hiện dân sinh vô cùng sống động, những tên cướp đường đến những kẽ say rượu, con bạc, gái gú thậm chí bạn có thể tham gia vào bất kì 1 vụ bất bình nào 1 cách rất tự nhiên chứ ko có chủ ý như AC2
Cốt truyện tôi chưa chơi hết nhưng vẫn rất cuốn hút đến h. còn câu bạn nói "I'm afraid I'm married.." ... tôi ko hiểu ý bạn là j? phải chăng độc thân và xáp với gái mới là hấp dẫn..
GTA4 nói chính xác là 1 bữa tiệc còn dang dỡ, do thiếu sót quá nhiều thứ mà RDR được tận hưởng. Nếu bạn finish GTA4, bạn chẳng có gì để làm nữa. và mục chơi mạng của nó cũng chẳng mấy hấp dẫn. Giá trị chơi lại của RDR đc đánh giá khá cao , game đc phân ra thiện ác , cái mà GTA4 ko có. Hơn nữa hiệu ứng vật lý nổ súng trong RDR đã tạo ra 1 cảm giác rất thật. bạn có thể bắn vào bất kì nơi nào trên cơ thể, đều tạo ra 1 tác động tương tự lên chổ ấy. Thật vô lý khi tham gia những pha rượt đuổi trên xe của GTA4 , khi mà bạn phải xả cả băng dạn vào người dối phương mà chúng vẫn đứng vững. RDR chỉ 1 viên đạn, dù là boss cũng phải bật ngữa nhưng chúng chưa chết, và sẽ ngồi dậy tiếp tục chiến đấu. Nhất là khi bạn bắn vào 2 chân của chúng, có đứa sẽ quỵ xuống và lết bỏ chạy, có đứa thì cầm súng chống trả quyết liệt.
Riêng tôi sẽ cho RDR 9.5 điểm và cảm thấy rằng nhận xét của bạn 1 phần do bạn ko thích bối cảnh miền viễn tây thôi, vì thật sự bạn chỉ ko thích cảnh vật nơi này.