Chung kết thật PRCR#2 - SR ( Sweet revenge ) vs 32hs
-Kiếm thế vơ 5.0
-Trận thứ nhất: 32hs thắng SR
Ban
team1:
-
team2:
-
Pick
team1:
-
-
-
team2:
-
-
-
-replay trận thứ nhất:
http://www.mediafire.com/?wdbb7lt7yzwhw3h
- Trận thứ hai : SR thắng 32hs
Ban
team1:
-
team2:
-
Pick
team1:
-
-
-
team2:
-
-
-
-replay trận thứ hai:
http://www.mediafire.com/?asipkkgdkzpbkra
- Trận thứ ba: SR thắng 32hs
Ban
team1:
-
team2:
-
Pick
team1:
-
-
-
team2:
-
-
-
-replay trận thứ ba:
http://www.mediafire.com/?yud3346wrbde5kz
Trận này là trận cuối cùng trong số ba trận của turn dành giải nhứt, là trận hay nhất, hai team ban/pick hoàn hảo, thi đấu nhiệt tình với khát khao chiến thắng, combat rầm rộ, phân định thắng thua chỉ là điểm số uy danh khô khan không nói lên được gì, cả hai team đều đáng được tán thưởng.
Nhận xét chung về team SR: Được Kiên ( NF.K ) tập hợp các thành phần hổ báo và lang thang thành một team với mục đích tham gia giải góp vui chỉ ngay trước giờ lên thớt 12 tiếng đồng hồ. Riêng mình bị tóm cổ ngay sau khi acc Live được reset pass do bị hack trước đó hai tuần. Chưa kịp chuẩn bị gì, còn chẳng biết team-mates gồm những ai ! Nhưng khi thi đấu thì như đọc được ý nhau, di chuyển, phối hợp rất ngon O.o . Cũng bởi sự cổ quái của Violet và Nguoimanhme ( cũng phải đến gần 3 năm gắn bó với GG, và trước đó thì ai biết đã chơi wc3 từ lúc nào?) nên hai thành phần hết sức hổ báo này phù hợp với vai trò ganker, điển hình như trận thứ 3, Kiếm đoàn và Hãm tịnh đảm nhận vai trò gank-tank cho team SR, team lúc đó có 2 mảng rõ rệt là tank-gank và nuke, Kiếm đoàn và Hãm tịnh phi vào làm náo loạn đội hình địch, trong khi Chưởng cái và Chưởng độc cứ thế xả. Về Live ,cách chơi của Live tóm gọn trong hai chữ "phiêu dật" , cầm DGC 2 shot chết Chỉ đoàn ở phút 35 trong trận thứ 2 mà không có sight, nhiều counter thành công lại Hãm tịnh và Chỉ đoàn trong khi còn chấm máu, cầm Chưởng cái thì lắt léo bội phần, di chuyển ảo khiến DGC trận 3 chụp trượt liên tục, di chuyển nhanh và đúng hướng thoát chết khi bị 3 người rượt nhiều lần, cầm Bút minh thì thọt lên thọt xuống. Thành thần sinh năm 92 thì vừa chơi vừa bật yahoo, bị buzz lên buzz xuống, trận thứ 3 đúng giờ ăn cơm nên bị mẹ réo tý nữa phải bỏ dở trận ^^ . Thành viên có lẽ lớn tuổi nhất trong team là NF.Kiên chơi rất chắc tay, nhưng vì đang ốm nên không chiến được trận cuối.
Nhận xét team 32hs: Sau khi xong giải PRCR#2 lần này mình vẫn chưa hình dung ra được team này thế nào. Ở vòng loại thì thi đấu xong không có rep ( tìm nghiên cứu mà bó tay). Đang chơi thì 1 thành viên team này bị dis do có người đăng nhập tài khoản Garena của một thành viên team 32hs. Tóm lại là bí hiểm vãi hà
