Repo Men (2010)

  • Thread starter Thread starter Ayo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Btw nếu mình ko nhầm thì cả phim hình như ko nhắc đến tên nv chính là Remy 1 lần nào thì phải
Nói mới nhớ là mình ko thèm để ý tên char chính luôn, nghe mọi người trên này nói thế đấy chứ =))
 
Ending phim này làm mình liên tưởng đến matrix,cũng kiểu sống trong mơ :))
 
cái vụ tự do giết người để lấy lại atifog thì chả có gì phi lí đâu , có chăng là do các bạn xem chả để ý thôi

cái xã hội mà phim này nó mô tả không phải là 1 cái xã hội tiến hoá bình thường , nó từng trải qua thứ có thể gọi là thảm hoạ , và đứng sau lưng là các tập đoàn .

còn bạn nào bảo khi đi đến Pink room gặp CNV thì nên đi khám mắt + tai lại , xem lại xem cái bọn mà nó gặp ở quán bar sau khi mổ tim xong và cái bọn đứng trước Pink room có phải là 1 không nhé rồi hãy phán "cứ như là đúng rồi"
.2 anh chị ở trong phòng máy chủ chịu đau vật vã scan bao nhiêu thứ thế mà thằng da đen ở ngoài chỉ cần scan 1 món mà mãi mới vào được,hay vì là tình tiết trong mơ nên vô lí ko sao :))
không để ý là phải có atifog mới được vào Pink Room à , nó đi quét không có nên lâu là "chuyện thường" chứ có gì mà "phi lí" ?

đùa chứ nhiều bạn chắc cần phải xem lại vài lần để hiểu hết các chi tiết phim "phi lí" nhỉ ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã xem, chả để lại ấn tượng gì nhiều ngoại trừ cảnh nóng
 
Cảnh nóng làm gì đến mực độ ấn tượng che khuất cái khác thế?
 
phát xít, ko có tiền thì chết ... vâng, thế ngay như bây giờ, tại nước vn này ko có tiền xem có chết ko nhé. mổ dao xẻ thịt như film này thì ăn thua đếch vào đâu mà phải sướng :-/ hay chỉ có mỗi cậu thấy sướng ?
Ở nước vn ko có tiền ít nhất vẫn dc sống chứ ko phải bị giết chết nằm phơi xác 1 cách công khai và hợp pháp :-"
còn tại sao chỉ có post của cậu và heardless mà tôi phang trong khi bao nhiêu ng khác cũng ko thích nhưng tôi ko phang ? nói thẳng vì tôi đọc bài thấy các cậu như mấy thằng bựa coi film chỉ thích chăm chú soi vào những tình tiết hành động "thực tế vừa đã mắt" còn nói nhiều thì film nhạt bỏ mịe, dở như rác ... có những film thật sự nó dở, nhưng những film khác nó ko phục vụ số đông khán giả với cách nhìn nhận ở tầm mức khác như vậy. như giờ đây tôi bảo 2 cậu xem "Men on Earth" thì chắc cuối cùng cũng là mấy cái cảm giác như vậy đọng lại trong tâm trí của các cậu thôi
Có vấn đề về đọc hiểu ko :-\ , tôi có post nào nói là phim này " nói nhiều, nhạt bỏ mẹ ko " quote giùm nhé :-\ , cáu quá nên suy diễn và dẫn chứng linh tinh àh :-\ . Nếu bọn trong pink room là Repo men cấp độ khác thì nói xem nó làm gì mà mang dao vào đấy. Theo tôi biết thì Repo men ngoài đời là những đứa đi tịch thu lại tài sản của người ko có khả năng chi trả nợ, và với định nghĩa đó thì những ng` như Remy và đồng bọn mới là Repo men, và ko thể nào cả chục đứa ít nhiều đã từng xài dao kéo, đã từng qua huấn luyện lại đánh thua 1 thằng đã từng xài kéo dao dù trình có chênh 1 chút. Cứ xem khi thằng Remy phải đối phó với 1 thằng Repo ở căn nhà đổ nát và với 9 thằng da đen bạn nó khó khăn đến mức nào... đó là do cách thể hiện của phim và bản thân tôi thấy cách giải thích đó hợp lí hơn :-"
Tôi ko thấy phim này chỉ dành cho 1 số người đặc biệt như cậu nói, tôi chỉ kết luận nó là 1 bộ phim giải trí đơn thuần ;))
mà anh bạn da đen cũng tội thiệt, bảo lãnh cho main char, tới tháng sẽ bị trừ lương, nhỡ có tháng ko bắt đc đứa nào sao nhỉ...
thằng này mà tội nghiệp gì, nó gài thằng Remy bị thương để rơi vào cảnh nợ nần, từ đó mãi mãi lệ thuộc làm một Repo men để trả nợ chứ ko quay về cuộc sống bình thường dc :|
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng này mà tội nghiệp gì, nó gài thằng Remy bị thương để rơi vào cảnh nợ nần, từ đó mãi mãi lệ thuộc làm một Repo men để trả nợ chứ ko quay về cuộc sống bình thường dc
Xem lại phim trước khi phán câu trên, Cậu ko thấy gài chỉ để thành Repo trả nợ nó vô lý thế nào à?
Nếu bọn trong pink room là Repo men cấp độ khác thì nói xem nó làm gì mà mang dao vào đấy.
Đang báo động ko mang dao kéo vào đó thì mang đi đâu?
tôi chỉ kết luận nó là 1 bộ phim giải trí đơn thuần
Mấy post của cậu tớ thấy cậu chả nắm được bao nhiêu thông tin của phim nên giải trí đơn thuần là đúng thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem lại phim trước khi phán câu trên, Cậu ko thấy gài chỉ để thành Repo trả nợ nó vô lý thế nào à?

Thấy thằng da đen nó bảo chính nó Đảo 2 điện cực của máy Sốc điện để làm thằng này bị thương mà ta :-? Để giữ chân thằng này ở lại làm Repo Man là đúng rùi mà :-??

[Spoil]
1061
01:23:57,949 --> 01:23:59,659
Cậu nghĩ như thế sao?

1062
01:23:59,743 --> 01:24:00,910
- Jake.
- Để tôi nói cậu nghe.

1063
01:24:00,994 --> 01:24:02,078
Thần thánh chả biết quái gì ...

1064
01:24:02,162 --> 01:24:03,788
về chuyện đổi hai điện cực đâu.

1065
01:24:08,335 --> 01:24:10,336
Anh đã phá cái máy đó.

1066
01:24:14,508 --> 01:24:15,883
Phải không?

1067
01:24:17,761 --> 01:24:19,011
Để làm gì?

1068
01:24:20,847 --> 01:24:23,349
Để tôi mắc nợ và
không thể chuyển qua bán hàng à?

1069
01:24:23,433 --> 01:24:26,602
Cậu không phải người bán hàng, anh bạn.
Đã, đang và sẽ không phải.

1070
01:24:26,687 --> 01:24:30,356
Tất cả những gì cậu cần làm
là tiếp tục làm việc.

1071
01:24:30,440 --> 01:24:32,316
Cậu và tôi, làm công việc của chúng ta.

1072
01:24:33,777 --> 01:24:36,487
Anh điên rồ thật, anh biết không?

1073
01:24:39,366 --> 01:24:40,908
Anh có thể đã giết chết tôi.

1074
01:24:41,535 --> 01:24:43,577
Tôi đã cố cứu mạng cậu.

1075
01:24:47,457 --> 01:24:49,333
Tôi sẽ không đi với anh.

1076
01:24:49,418 --> 01:24:50,584
Còn tôi thì không cho cậu đi đâu cả.

1077
01:25:13,358 --> 01:25:14,358
Chúa ơi!
[/Spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Jake bị ám ảnh bởi tình bạn của 2 người quá nên tìm cách giữ Remy lại làm cộng sự tiếp thôi. 1 kiểu tâm thần ý mà.
Còn ai vẫn nghĩ bọn cầm dao đứng trước Pink Door ko phải là repo men thì tua lại đoạn Remy và Jake trong quán bar, ngồi với 1 đội repo men khác chính là bọn đấy đấy. Mình còn nhớ trong đội đấy có 1 đứa con gái đầu nhuộm highlight đỏ. Việc bọn đấy bị Remy thịt quá dễ dàng thì thừa nhận đó là sai sót của phim. Có thể vì kinh phí thấp ko thể thực hiện đc những màn võ thuật hoành tráng đẹp mắt, hoặc hiểu đơn giản hơn là vì sự việc đó xảy ra trong ảo giác vốn luôn hướng tới happy ending dành cho Remy.
 
Thấy thằng da đen nó bảo chính nó Đảo 2 điện cực của máy Sốc điện để làm thằng này bị thương mà ta :-? Để giữ chân thằng này ở lại làm Repo Man là đúng rùi mà :-??


google "Borderline personality disorder" là hiểu sơ sơ ngay ;;)
 
Cái cậu duy anh có phải là cậu hồi xưa cãi lộn với mình ở box speed ko nhỉ,nếu vậy thì thất vọng thật ,sau từng ấy năm con người cậu có vẻ vẫn vậy,chả trưởng thành lên được tí nào ,bài tui viết ở trên thừa nhận sai sót mỗi chỗ chích điện thằng sếp,các bạn trên quote ý tui lại toàn giải thích = những ý người ta đã biết ,đã thấy ko,nói thế thì nói làm gì cho mất thời gian,như đoạn cứu nhỏ ca sĩ thì ai chả biết sympathetic,nhưng khoảng cách từ sự đồng cảm đến giúp đỡ hết mình là cả 1 khỏang cách dài mà phim lại thể hiện tình huống đó quá cụt lủn ngắn gọn.Ờ thì quan hệ vợ chồng Mĩ đúng là có hơi thực dụng nhưng mà các phim khác có thể hiện tệ như phim này ko ?,trong khi thằng Remy hết mực thương yêu vợ con,chứ có phải lọai cờ bạc gái gú gì,làm repo man chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình,thế mà con vợ đuổi chồng đi đơn giản cứ như đuổi thằng người làm.Rồi tui chê Cái Union này nó vô đối ,lại có giải thích rằng nó giống Umbrella ,thế thì lại càng chứng tỏ nhận định của tui đúng chứ sao.Cái đoạn thằng da đen scan 1 đống xác nằm 1 chỗ làm sao mà lâu = 2 đứa kia rạch cho nhau moi ra rất nhiều món được.Phim này đúng là ko phục vụ số đông khán giả, nó chỉ thõa mãn thị hiếu thích bạo lực ,giật gân của 1 số ít bạn trẻ,nên điểm vote ở các trang web uy tín mới thấp thế.Dĩ nhiên với 1 phim hành động giải trí điểm như thế là loại khá,đáng xem rồi.Chất lượng phim đến đâu tui đánh giá đến đó,hi vọng ko có đồng chí fanboy mù quáng nào đó cho rằng tui viết bài này với mục đích chà đạp,hạ thấp cái "siêu phẩm" này của các bạn.
Đoan đó là twist của phim, thực ra con Beth chả kịp bắn gì cả, Remy cũng chả tỉnh lại gì cả, đo ván luôn rồi, sau cảnh đó là người xem bước vào giấc mơ của Remy luôn.
=> Bác xem chả kĩ gì cả!
Lạy đại ca,có đọc dòng này ko ? "Hay cảnh cầm súng bắn đó là ảo giác trong mơ của Remy",ý ông giải thích đúng như những gì tôi nghĩ .
Chắc nhiều người xem phim đều có ý nghĩ tượng tự câu phàn nàn này:Just why so many young, middle-aged and seemingly healthy people need transplants and artificial body parts is never fully explained.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì ai nói phim này là siêu phẩm gì đâu.
Nhưng cái này thì:
Phim này đúng là ko phục vụ số đông khán giả, nó chỉ thõa mãn thị hiếu thích bạo lực ,giật gân của 1 số ít bạn trẻ,
tuyệt đối ko phải đâu.
Nó cũng có tầng nghĩa riêng của nó.
 
Tóm lại để dễ tranh cãi tiếp đây, Cảnh Ảo Giác bắt đầu từ lúc CÁi Cần CẨu Đập vào đầu thằng NV chính ( từ phút ấy trở đi đều là mơ, ngay cả cảnh nhỏ con gái cầm súng bắn thằng da đen rồi kéo thằng này ra khỏi cần cẩu cũng là mơ )

1,2,3 bàn luận tiếp nào ^^!
 
Chỉnh sửa cuối:
như đoạn cứu nhỏ ca sĩ thì ai chả biết sympathetic,nhưng khoảng cách từ sự đồng cảm đến giúp đỡ hết mình là cả 1 khỏang cách dài mà phim lại thể hiện tình huống đó quá cụt lủn ngắn gọn
Thực ra Remy kết Beth từ lúc ở nghe ẻm hát rồi. Có vợ rồi nhưng tình yêu sét đánh tí cũng ko có gì lạ. Về sau bị vợ đuổi cổ thì càng có cớ theo em luôn.
Cái đoạn thằng da đen scan 1 đống xác nằm 1 chỗ làm sao mà lâu = 2 đứa kia rạch cho nhau moi ra rất nhiều món được.
Thực ra Jake cũng phải mổ từng cái xác ra mới lấy đc đồ để scan chứ đâu đơn giản là xách từng thằng đến soi. Còn Remy và Beth ở trong coi vậy cũng chẳng lâu lắm. Ngoài đoạn soi tim Remy ra hơi mất thời gian 1 tí thì lúc soi em Beth đâu phải mổ xẻ gì, toàn soi trực tiếp, đến cái đầu gối mới cần mổ thì đúng lúc đấy Jake và Frank đi vào còn gì.
 
1 phần nữa làm tớ ghét phim này là 2 thằng diễn viên chính làm cái nghề thất đức giết người ko ghê tay này lúc về nhà với gia đình lại ra 1 cái vẻ đạo đức yêu thương vợ, quý mến con. Những người có tình thương như vậy liệu có thể lạnh lùng giết người 1 cách lạnh lùng vô cảm như tụi nó ko... Nói chung là 2 mặt nó quá tương phản với nhau nên tớ không thể chấp nhận được... tất cả những thứ bao biện cho việc làm của bọn này đều là nguy biện hết

Vì công việc... công việc giết người như thế mà cũng là công việc có thể chấp nhận được à. Nói chung những đứa làm trong cái tổ chức đấy toàn là mấy thằng vô nhân đạo hết.... xem ngay từ đầu phim đã thấy bức xúc bỏ mẹ cái cảnh nó mổ bụng người ta để đòi lại nội tạng vì người đó ko đủ tiền chi trả cho nó.....
 
1 phần nữa làm tớ ghét phim này là 2 thằng diễn viên chính làm cái nghề thất đức giết người ko ghê tay này lúc về nhà với gia đình lại ra 1 cái vẻ đạo đức yêu thương vợ, quý mến con. Những người có tình thương như vậy liệu có thể lạnh lùng giết người 1 cách lạnh lùng vô cảm như tụi nó ko... Nói chung là 2 mặt nó quá tương phản với nhau nên tớ không thể chấp nhận được... tất cả những thứ bao biện cho việc làm của bọn này đều là nguy biện hết

Vì công việc... công việc giết người như thế mà cũng là công việc có thể chấp nhận được à. Nói chung những đứa làm trong cái tổ chức đấy toàn là mấy thằng vô nhân đạo hết.... xem ngay từ đầu phim đã thấy bức xúc bỏ mẹ cái cảnh nó mổ bụng người ta để đòi lại nội tạng vì người đó ko đủ tiền chi trả cho nó.....

Ôi xời, thấy Hitler và các Tướng Đức ko ? ác một cây luôn nhưng với gia đình vẫn có tình cảm vậy ! Cái đó gọi là " một giọt máu đào hơn ao nước lã " :))
 
Bối cảnh xã hội trong phim nó vậy, chứ có gì đâu mà ngụy biện.
 
1 phần nữa làm tớ ghét phim này là 2 thằng diễn viên chính làm cái nghề thất đức giết người ko ghê tay này lúc về nhà với gia đình lại ra 1 cái vẻ đạo đức yêu thương vợ, quý mến con. Những người có tình thương như vậy liệu có thể lạnh lùng giết người 1 cách lạnh lùng vô cảm như tụi nó ko... Nói chung là 2 mặt nó quá tương phản với nhau nên tớ không thể chấp nhận được... tất cả những thứ bao biện cho việc làm của bọn này đều là nguy biện hết

Vì công việc... công việc giết người như thế mà cũng là công việc có thể chấp nhận được à. Nói chung những đứa làm trong cái tổ chức đấy toàn là mấy thằng vô nhân đạo hết.... xem ngay từ đầu phim đã thấy bức xúc bỏ mẹ cái cảnh nó mổ bụng người ta để đòi lại nội tạng vì người đó ko đủ tiền chi trả cho nó.....

Vậy chắc anh chưa đọc mấy bài báo về bọn Mafia Ý ? Coi vợ con là trên hết mặc dù giết người không gớm tay
 
Phim nhạt.
Xem xong xóa.

Hè năm nay hứng thú với mỗi A-Team :X
 
Chích điện thằng sếp là để biết chỗ vào tổng cty và để đậu xe vào khu thôi. Còn lúc mở cửa phòng chính thì nó sử dụng chính eye artifog của nv nữ ca sĩ để mở, vì của phòng đó chỉ mở bằng artifog đc mà thôi, thằng sếp chi nhánh nằm ngủ bên ngoài khu nhà rồi :))
coi phim thêm vài lần nữa đi bác, nhầm lẫn tò te thế kia mà phán như đúng rồi.....nó lấy mắt thằng sếp để scan, chi tiết bình thường thế cũng nhầm lẫn làm tui phai suy nghĩ lại mấy cái bình loạn về phim của bác roài....
 
Back
Top