móa nó chạy muốn rớt băng vệ sinh luôn, đúng nghĩa chạy và chạy éo thèm vào phòng save luôn, bỏ luôn cây machine gun, skip luôn thuốc súng chỉ lụm thuốc súng trắng để tới lab lụm thuốc bự ghép lại lấy đạn acid, tới G3 trong tay có 2 viên lửa + 20 viên acid + 3 mix herb xài sạch sẽ luôn, xuống G4 còn mỗi tấm thân + 2 bình máu + 1 mix herb với cây minigun, nát tới nỗi tới G5 còn vài viên axit bắn xong phải lấy súng lục ra bắn với liệng lựu đạn hên sao qua được
, chơi stress chết bà nội luôn, tim đạp chân run éo thấy thư giản gì hết
, thiệt giờ cho tiền cũng éo chơi lại nổi 

btw: thực tế đã chứng minh, muốn né zombie thì bắn vào đầu gối nó dễ với stun lâu hơn là bắn vào đầu, cây machine gun của Claire lia 1 phát ngay gối là nát chân luôn, còn Leon thì khỏi nói, muốn giết thì cứ móc shotgun nã vào đầu
, chơi stress chết bà nội luôn, tim đạp chân run éo thấy thư giản gì hết
, thiệt giờ cho tiền cũng éo chơi lại nổi 

btw: thực tế đã chứng minh, muốn né zombie thì bắn vào đầu gối nó dễ với stun lâu hơn là bắn vào đầu, cây machine gun của Claire lia 1 phát ngay gối là nát chân luôn, còn Leon thì khỏi nói, muốn giết thì cứ móc shotgun nã vào đầu
save liên tọi
Trang ta chỉ thích sắm quần áo thôi

. Mà vẫn còn cảm giác tim đập chân run, sướng thế còn j, ta mất cảm giác từ lần chơi thứ 3 rồi
) chứ cây đó hồi chơi A bắn zombie gãy chân rất sướng 



. Video mình chơi
