Bây giờ giả dụ Capcom có làm ra 1 trò RE nào đó ko biến chất như RE4,5 thì tôi chưa chắc là cậu có còn đủ hào hứng để tiếp tục chơi 1 game mà nỗi sợ phần lớn dựa vào cách điêu khiển chưa thật nhanh nhẹn của mấy bản RE1,2,3. Ta cố điều khiển ko chạy kịp thì bị cắn bởi tên zombie như rùa, vậy thôi.
Tùy sở thích rồi. Cậu thích các game bắn súng, action cao... thì cậu thích Re 4,5, bình thường ấy mà.
Nhưng tôi dám chắc 90% fan Re từ bản 1 đến h đều cảm thấy ko ít thì nhiều thất vọng với cách chơi biến chất và quá chạy theo thị hiếu này.
Mà quả thật tôi chưa thấy ai chơi Re mà chê các bản cũ kiểu như cậu hết, hơi khác mọi người đó.
Các bản cũ có thể chỉ trong 2-3h cậu có thể end game. Nhưng thường số lần chơi đi chơi lại là unlimited à ko hề thấy nhàm. Còn với gameplay mới cậu có thể chơi >20h, nhưng sau khi chơi và unlock hết rồi cậu cũng chẳng muốn rớ tới nữa. Cốt truyện ko có tiến triển gì nhiều, rất ít, vì còn phải dành cho các pha săn bắt zombie, chơi xong là hết.
Thú thật chứ... bây giờ Re 6 mà ra với lối chơi kiểu này, tỉ lệ ủng hộ với seri Re của tôi rơi xuống 50% : tức có thể thì sẽ mua về chơi, hoặc ko thích thì...khỏi mua nữa cho tốn tiền tốn time !
Thể loại shooting này thì có nhiều game đỉnh hơn gấp nhiều lần.
Còn thể loại zombie thì sắp có Dead Rising 2 rồi, dù ko có giải đố và nội dung cuốn hút lẫn ko khí đặc trưng như các Re cũ, nhưng gameplay khá đặc sắc có chiều sâu, zombie nhiều vô số kể lên đến hàng trăm trong 1 cảnh và hàng trăm ngàn trong 1 lần chơi, Re 4,5 còn phải gọi bằng ông sơ kìa
