Resident Evil: Afterlife (2010) ~Vùng đất quỷ dữ: Kiếp sau~

cả phim toàn hành động như siêu nhân thế mà bảo thuốc chưa ngấm thì chắc hết phim nó mới ngấm !?
 
Cũng ko rõ là thuốc có ngấm ko? Lúc bị tiêm thì tỏ vẻ quằn quại đau đớn lắm, đứng còn ko nổi, nhưng mà máy bay đâm kiểu đó lại chẳng sao cả! Mà sau khi bị tiêm thuốc thì ko thấy chơi cái trò chưởng kamejoko nữa :)) Còn mấy pha bay nhảy thì ngay cả Claire còn đạp tường phi thân được nữa là :|
 
Nhiều bác quăng tạ quá nên mình cũng chẳng nói nữa ...

Nói chung là 6/10 , xem giải trí tạm được :( .
 
èo phim như shjt ý wesker mà lại có xòi chui từ mồm như lũ tôm tép à,đã thế bị bắn nhảm vãi rồi sao con ý biết wesker lên máy ba nào mà để vào, sao nó biết chỉ có 1 quả bom , mà lúc ấy nó ở trên máy bay cơ mà sao biết boom là cái giề:| :| đoạn kết như bảo sẽ có phần 5 ý xem nhạt thếch ra :| xem chán nhất trong cả 4 phần (:|
 
Phim này em tải về coi sơ thấy nhảm wá, phim này chắc chừng 1 tiếng nó way chậm lại thành 1h30ph wá.8-}
 
Phim này mình còn thấy chả có chất giải trí gì, xem phim mà phải tự hỏi wtf không biết bao nhiêu lần, xem chỉ thấy bực mình chứ giải trí gì :))
Phần 1 phần 2 xem ổn thế mà phần 3 chán, tưởng phần này Paul W.S. Anderson (đạo diễn p1) quay lại thì phim ra hồn tí, ai ngờ chán hơn cả phần 3 :|
 
^Phim tạm. MẤy pha hành động cứ thấy giả giả. Đoạn đánh với Wesker lấy ý tưởng từ Re5 mà làm tệ quá.
 
3D BD ISO đã có rồi nha bà con ~~~ tải về xem đê!!!
<Resident Evil- Afterlife 3D 2010 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-HDRoad>
Size: 43.42 GB
 
3D BD ISO đã có rồi nha bà con ~~~ tải về xem đê!!!
<Resident Evil- Afterlife 3D 2010 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-HDRoad>
Size: 43.42 GB

Có phải có ai cũng có màn 3D để xem đâu bác, mà nếu xem qua convert về chuẩn của kính màu thì chán lắm
 
tôi còn chả biết mua kính 3D và lên mua loại nào cơ:| chưa hiểu cảm giác 3D nó thế nào :-s

PS: mấy bác nói phim tạm chắc chưa chơi game bao giờ:))
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi còn chả biết mua kính 3D và lên mua loại nào cơ:| chưa hiểu cảm giác 3D nó thế nào :-s

PS: mấy bác nói phim tạm chắc chưa chơi game bao giờ:))

Lại cái điệp khúc so sánh game với phim rồi :-<
Đâu phải ai xem phim cũng là game thủ đâu
 
Thời buổi này mà chưa xem 3D à :))

lười lắm ko đi xem rạp toàn nằm nhà chờ HD ra thì down:))


Lại cái điệp khúc so sánh game với phim rồi :-<
Đâu phải ai xem phim cũng là game thủ đâu

uầy nếu ko xét theo tiêu chuẩn của game theo tiêu chuẩn phim còn shjt nữa:))
 
Vừa xem thử 1 đoạn cứ như prison break :))
 
Vừa xem thử 1 đoạn cứ như prison break :))

lần đầu Christ xuất hiện, trong đầu tớ xuất hiện ngay chữ WTF :O Christ Redfield bị cầm tù bởi 1 lí do ngớ ngẩn "lầm tưởng với kẻ sát nhân" 8-} Mà hình như vì anh Wenworth Miller nổi danh lên nhờ vai Micheal Scofield nên đạo diễn cũng ráng lồng chi tiết "ngồi tù" và "vượt ngục" vào để câu khách.

Khúc đánh nhau với Wesker là nhảm nhí nhất chưa từng thấy, trong RE 5 Christ + Sheva vật vã thế nào để đánh Jill và Wesker thì trong này nhờ khẩu Shotgun thần thánh của Alice Siêu Cấp Vô Địch dứt điểm mọi thứ. 8-}
 
Cá nhân mình thấy phim xem ổn , hấp dẫn từ đầu đến ... gần cuối mà .
phải công nhận thằng Wesker trong phim có 1 cái đầu cực kém thông minh , hết há mồm ra chịu đâm với chịu 1 phát shotgun , trận đấu trùm cuối xem cực nhảm không hề gay cấn 1 chút nào .anh Wes trong game mê ly hơn , ngoại hình cực kỳ ấn tượng , giọng nói trầm độc ác còn hơn cả smith của ma trận và trên hết là cái đầu lạnh .
phim có cảnh zom đuổi người ấn tượng , đoạn kết mở xuất hiện khá gay cấn , nói chung là có phần 5 thì vẫn không thể bỏ qua :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem xong tâm đắc nhất là được gặp lại anh Mai cồ Sờ co phiu
 
phim nhảm chưa từng thấy, được cái mác 3D thổi phồng lên, quảng cáo rầm rộ chứ chả có cái vẹo gì hay
 
Phần này chán nhất trong 4 phần, được chấm 6.2 là mình thấy vẫn còn cao đó.
 
Back
Top