Với lại gần đây duyệt có thoáng hơn, nhưng khổ cái thoáng quá thì bị báo chí đập, như phim PROM NIGHT và WANTED, sau khi cho chiếu thì các báo đập liên hồi là sao lại cho chiếu 1 phim kinh dị bạo lực, và 1 phim tàn nhẫn vô nhân đạo, trong khi nước Anh cấm chiếu (WANTED) mà VN lại cho chiếu???? Rồi làm phỏng vấn 2 kỳ báo làm các ông này ú ớ không biết nói sao.
Nghề duyệt phim là nghề trên đe dưới búa, thoáng quá thì báo chí lên tiếng, lãnh đạo ngó xuống "xem lại năng lực làm việc", còn khán giả thì phản ứng lo lắng cho con em như cái SEX AND THE CITY nhiều người phản ứng sao lại cho chiếu rạp đấy... blah blah blah.
Thế nên mặc dù các nhà nhập phim làm áp lực để ban hành quy chế CẤM TRẺ EM 16 Tuổi với hi vọng giữ được nguyên gốc, nhưng ai ngờ CẤM 16 TUỔI kèm theo CẮT TUỐT TUỒN TUỘT.
Cho dù các bác trẻ có vào làm duyệt phim, cũng đố dám mà thoáng, nếu không muốn mất việc hoặc bị lôi ra cho báo chí đập khi để lọt 1 phim quá thoáng.
Chứng minh là các phim trên HBO STARMOVIES đấy, biên tập 2 kênh phim này ở TH CÁP của VN là người trẻ thoáng nhất, phim 300 cấm chiếu toàn quốc mà kênh này vẫn chiếu và có phụ đề. Nhưng thoáng thì thoáng chứ vẫn phải cắt mấy cảnh bạo lực và sex thô.
Tuy vậy mình đánh giá cao cách cắt của 2 kênh này, ví dụ cảnh chặt đầu, thấy phóng dao lên, rồi xoẹt, cái xác đổ xuống, không thấy máu, không thấy rơi đầu nhưng cũng hiểu và có thể liên tưởng, còn nếu chiếu rạp là cắt luôn từ khúc vung dao đến khi hết cảnh vì cắt phim nhựa rất khó cắt.
Xem phim ở VN thì phải chịu thôi. Xem ở US thì khác, tha hồ xem đến mức khán giả xem HOSTEL xong còn ói lên ói xuống. Cái cảm giác phim kinh dị ở rạp bao giờ cũng tuyệt vời nhất nhưng ở VN không có thì đành tạm chấp nhận xem tại gia dù cảm giác bị giảm đi đến 50%.