nsonhai
Legend of Zelda
- 7/2/07
- 1,065
- 1,526
hic tui thì lần đầu tiên bít đến RE là do 1 ông anh chơi RE 1 ổng cũng tập chơi ngồi coi cảnh đầu tiên cái đoạn film quay hình con ma lúc đó xanh mặt mày ko dám coi nhưng lại cứ thích
mỗi lần đến đoạn gặp mấy con zombie là mình lại quay mặt đi ko dám nhìn hic sau này lại là người chơi phá đảo từ RE 1 đến RE 4 và mỗi lần mình xuất hiện tại quán đó kỳ như là nó bu đông kín ngồi coi cả


mỗi lần đến đoạn gặp mấy con zombie là mình lại quay mặt đi ko dám nhìn hic sau này lại là người chơi phá đảo từ RE 1 đến RE 4 và mỗi lần mình xuất hiện tại quán đó kỳ như là nó bu đông kín ngồi coi cả



Nó vẫn kéo dài cho đến giờ ::(

. Rồi cả cái đoạn không đóng bảng công tắc để bọn Zombie nó trèo vào qua mấy cái cửa nữa, khiếp. Chơi Re2 hãi nhất mấy khúc đầu.
nhìu khi suy nghỉ ko ra tức mình mún đập máy X( lúc đó chơi cũng sợ lắm bị ám ảnh mấy đêm lìn nhưng ngày nào cũng chơi lúc đó chơi khoảng 1 tháng là e phá đảo re2 sau đó chuyển sang re3 bi h đả 21 tuổi roài mà vẩn thix chơi
)