Dawn of War: Soulstorm - Bản giao hưởng của lửa
Mỗi một phiên bản của dòng game Warhammer 40000K: Dawn of War (DoW) có thể coi như là 1 bản nhạc: Dawn of War – Bản anh hùng ca Blood Ravens; Winter Assault – Hành khúc mùa đông; Dark Crusade – Điệu nhảy của tử thần. Và ngày 04-03 vừa qua, nhà soạn nhạc tài ba Relic cùng với Ironlore đã viết 1 bản nhạc mới cho DoW: Soulstorm – Bản giao hưởng của lửa.
Hai dàn nhạc mới
Ở bản nhạc này, nhà soạn nhạc Relic đưa các gamer đến một nhà hát rộng hơn: thiên hà Kaurava với 4 hành tinh và 3 mặt trăng. Với 1 nhà hát rộng lớn như thế và để bản giao hưởng mãnh liệt hơn, Relic đã thêm vào 2 dàn nhạc mới. Các gamer đã được làm quen với 1 trong 2 dàn nhạc này trong bản demo truớc đó: Dark Eldars. Dàn nhạc còn lại thì phải đợi đến ngày 04-03 vừa qua, các gamer mới có dịp làm quen tuy đã nghe tên từ rất lâu: Sisters of Battle.
Dawn of War: SoulStorm
Với một phong cách huyền bí và 2 tông màu quyến rũ: đen và tím, dàn nhạc Dark Eldars bước lên sân khấu và đã chiếm được cảm tình của nhiều gamer. Giai điệu của Dark Eldars ban đầu thì du dương, êm dịu nhưng sau đó thì lại bộc lộ một sự độc ác, tàn nhẫn, thoái hóa và suy đồi trong đạo đức. Dark Eldars từng là đồng bào của Eldar nhưng sau sự kiện thần Slaanesh sinh ra thì họ trở thành kẻ thù của nhau.
Dark Eldars không có được các viên đá giữ linh hồn như của Eldar nên để tồn tại họ phải liên tục cống nạp càng nhiều linh hồn càng tốt cho Slaanesh và tất nhiên đó không phải là linh hồn của họ. Chính vì thế Dark Eldar buộc trở thành những tên “cướp biển” tiến hành cướp bóc, chém giết mọi chủng tộc để dâng lên cho Slaanesh. Một điểm khác biệt nữa giữa Dark Eldar và Eldar đó là: Eldar giờ đây đã trở thành các tu sỹ lang thang trong vũ trụ, tìm kiếm “Đấng cứu thế” cho mình còn Dark Eldar thì vẫn giữ nguyên bản chất của họ: trụy lạc, suy đồi về tinh thần…
Những đặc điểm này đã được Relic thể hiện rất tốt trong Soulstorm. Các worker – Tortured Slave của Dark Eldars chính là các tù nhân của họ; các công trình thì đều mang dáng dấp của những ổ chứa và nhà tù; các unit, đặc biệt là Dais of Destruction, đều thể hiện những dục vọng và sư thèm khát linh hồn của Dark Eldar.
Dark Eldar với 2 tông màu tím-đen đã chiếm được cảm tình của nhiều gamer.
Các unit của Dark Eldars không có kỹ năng Fleet of Foot như của Eldar nhưng bù lại các công trình của Dark Eldar chỉ cần các worker thiết lập vị trí rồi sau đó tự động xây dựng mà không cần tới worker nữa. Điều này giúp cho worker của Dark Eldars xây dựng được nhiều công trình tại nhiều vị trí mà tốn ít thời gian hơn. Mặt khác các unit của Dark Eldars không có viên ngọc giữ linh hồn nên khi chết sẽ để lại một đám khí màu tím, và được gọi là Soul Essense.
Soul Essense không chỉ được tạo ra từ các xác chết của các unit Dark Eldars mà còn có thể tạo ra từ công trình Slave Chamber với nâng cấp Torture Pit. Soul Essense là một dạng tài nguyên đặc biệt và được khai thác bởi Tortured Slave và Talos. Loại tài nguyên này được sử dụng để thực hiện 6 phép đặc biệt của Dark Eldars.
Khi bản giao hưởng bắt đầu cất tiếng thì cũng là lúc Sisters of Battle ,dàn nhạc được Relic giữ bí mật cho đến phút cuối, bắt đầu bước lên sân khấu. Các thành viên của dàn nhạc Sisters of Battle hầu hết là nữ nhưng giai điệu của họ thì không hề nữ tính chút nào mà ngược lại họ thể hiện 1 sự mãnh liệt của lửa để chứng tỏ họ là các chiến binh thực thụ và là bầy tôi trung thành của The Emperor. Trong thế giới Warhammer 40000, Sisters of Battle là các nữ tu và cũng là lực lượng cận vệ của The Emperor.
Ngoài ra, Sisters of Battle còn trực thuộc Ordo Hereticus nên các nữ chiến binh này còn có nhiệm vụ đi săn những phù thùy hoặc những kẻ đang nghiên cứu những kiến thức bị cấm, các lực lượng phản loạn trong toàn đế chế Imperium.. Xét về mức độ trung thành với The Emperor thì Sisters of Battle vượt trội Space Marines và có thể nói là cuồng tín. Và để nhấn mạnh đặc điểm này, Relic đã đưa vào tài nguyên Faith cho Sisters of Battle.
Tài nguyên Faith được tạo ra từ Listening Post sau khi đã nâng cấp Holy Icon. Mỗi unit của Sisters of Battle khi còn sống đều góp phần vào việc gia tăng số lượng Faith và sau khi được nâng cấp Martyr's Gift thì khi chết, mỗi unit sẽ đem về một lượng Faith nhất định. Về cơ bản tài nguyên Faith có chức năng tương tự như Soul Essense của Dark Eldars, có điều Faith được sử dụng trong các kỹ năng đặc biệt của một số unit vì Sisters of Battle không có các loại phép đặc biệt như Dark Eldars.
Khác với Dark Eldars, các unit của Sisters of Battle thể hiện một sự mãnh liệt của lửa. Lửa sẵn sàng thiêu cháy bất kỳ thứ gì và Sisters of Battle cũng vậy. Các đơn vị bộ binh với những vũ khí tối tân cùng với các nâng cấp “chết nguời” trở thành lò thiêu của bất kỳ kẻ thù nào nằm trong tầm ngắm. Tuy không có nhiều lựa chọn đối với các đơn vị chiến xa, nhưng những gì Sisters of Battle có được trong Soulstorm cũng đủ gây sự kinh hãi.
Immolator khi được trang bị Multi-Melta sẽ rất hữu hiệu khi chống các đơn vị thiết giáp của đối phương. Penitent Engine với tốc độ di chuyển rất nhanh và sát thương cũng rất cao sẽ là nỗi kinh hoàng của các đơn vị bộ binh. Tuy có độ chính xác không cao nhưng “chiếc đàn organ di động” Exorcist vẫn đủ khả năng để làm tan rã đội hình của kẻ thù.
Campaign Soulstorm: Nhà hát mới – kiến trúc cũ
Nhà soạn nhạc Relic thừa hiểu rằng với một nhà hát như Dark Crusade thì sẽ làm cho bản giao hưởng trở nên lộn xộn và Relic đã quyết định chọn một nhà hát rộng lớn: thiên hà Kaurava bao gồm 4 hành tinh và 3 mặt trăng.
Kaurava – Nhà hát mới
Mỗi hành tinh hoặc mặt trăng sẽ có một số lượng vùng đất nhất định. Việc di chuyển giữa các vùng đất trên cùng 1 hành tinh thì tương tự như trong Dark Crusade nhưng việc di chuyển giữa các hành tinh thì lại phức tap hơn nhiều. Để di chuyển qua lại giữa các hành tinh thì cần phải có Ancient Gate. Mỗi Ancient Gate sẽ thông với 2 Ancient Gate của 2 hành tinh khác.
Nhưng có 1 Ancient Gate đặc biệt có thể thông đến tất cả các Ancient Gate, đó là Ancient Gate Rading. Ancient Gate Rading nằm ở Lacunae, Stronghold của Dark Eldars. Tất nhiên việc đánh chiếm Stronghold không dễ dàng chút nào và trong Soulstorm thì việc này càng khó hơn và thú vị hơn. Khi đánh Stronghold thì gamer sẽ không có sẵn base như trước nữa mà thay vào đó là cần phải thiết lập Secure Base (tương tự như Winter Assault).
Với những gamer còn non kinh nghiệm thì việc này có vẻ rất khó vì vừa phải thiết lập được base, mặt khác phải chống trả lại những đợt tấn công chớp nhoáng của đối phương nhưng bù lại gamer sẽ có được các cảm giác thú vị và nghẹt thở, điều mà Dark Crusade còn thiếu. Hơn nữa, việc đánh chiếm các vùng đất giờ đây không còn là tiêu diệt HQ (công trình chính), mà tùy thuộc vào vùng đất sẽ có một nhiệm vụ riêng như Annihilate hoặc Take and Hold…
Đáng tiếc rằng đó là tất cả những gì mới trong Soulstorm, còn lại thì vẫn tuân theo kiến trúc của Dark Crusade. Vẫn với cách chơi theo kiểu đi theo luợt, gamer ban đầu sẽ thấy rất ư là hấp dẫn nhưng dần dần thì sẽ cảm thấy nhàm chán và dài lê thê. Hơn nữa, Soulstorm lại không có một cốt truyện rõ ràng. mặc dù Relic đã đưa thông tin về nội chiến của Imperium và sự xuất hiện của Soulstorm nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ thỏa mãn gamer.
Relic đã thất bại trong việc xây dựng hình ảnh trong Dark Crusade và giờ đây họ lại đi theo vết xe đổ đó. Trước khi Soulstorm phát hành, các gamer chỉ mong Relic xây dựng được một nhân vật Gabriel Angelos trong bản anh hùng ca Blood Ravens hoặc một chiến tướng tài ba Sturnn trong Hành khúc mùa đông Winter Assault. Nhưng giờ đây thứ mà các gamer nhận được chỉ là những cái bóng của các thành công trước đó của Relic. Chính những điều này đã làm giảm giá trị của Soulstorm đi rất nhiều.
Những nốt nhạc sai
Tuy Soulstorm được thực hiện dựa trên engine cũ nhưng Relic và Ironlore cũng đã cố hết sức để cải thiện phần hình ảnh. Các hiệu ứng lủa, phép thuật, đặc biệt là các công trình và unit của Dark Eldars đã được thể hiện khá tốt. Chỉ có điều là các unit của Sisters of Battle và một số unit của Dark Eldars không được mượt mà cho lắm. Có thể do thời gian phát hành khá gấp nên các unit này đã không được Relic chăm sóc kỹ lưỡng.
Các hiệu ứng làm rất tốt nhưng các unit thì lại không được như thế!
Về mặt âm thanh thì không có gì cải tiến, nếu không muốn nói là thụt lùi. Có rất nhiều ý kiến từ phía gamer rằng các unit của Sisters of Battle và Dark Eldars hình như “ít nói quá!” và đôi khi là rất khó nghe. Giọng nói của các unit Dark Eldars được lồng tiếng tốt, thể hiện được bản chất tàn ác nhưng Sisters of Battle thì lại khá nữ tính, thều thào, không thể hiện được sức mạnh của các nữ chiến binh thực thụ.
Những lỗi về hình ảnh hoặc âm thanh thì có thể thông cảm cho Relic nhưng những lỗi về gameplay thì không thể bỏ qua được. Trước tiên là các lỗi liên quan đến campaign. Không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần vô campaign là gamer phải ngồi đợi đến 5 phút. Ngoài ra, một số wargear của các Hero cũng gặp lỗi: thông tin, không hoạt động đúng chức năng… Lỗi pathing trong game vẫn còn đó, điển hình là các máy bay. Đôi khi các unit này lại di chuyển như một bộ binh thông thường. Và tệ hơn nữa là lỗi liên quan đến resource. Khi gamer thực hiện một nâng cấp nào đây rồi sau đó bỏ nâng cấp thì gamer sẽ thu được thêm một lượng khoáng sản bằng với số lượng để thực hiện nâng cấp đó. Đây thực sự là một lỗi trầm trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện và tính công bằng trong game. Relic và Ironlore cũng cho biết lỗi này đã được sửa nhưng không hiểu vì sao mà xuất hiện lại.
Không thể nói là Relic vô trách nhiệm với Soulstorm vì họ cũng đã sửa gẫn hết các lỗi xuất hiện trong Dark Crusade nhưng có một điều không chối cãi được là lỗi sau nặng hơn lỗi trước. Chính những cái lỗi này đã làm gamer bực mình và trực tiếp làm giảm giá trị của Soulstorm.
Lời kết
Soulstorm là một bản giao hưởng của lửa nhưng là một bản giao hưởng không trọn vẹn vì còn đó những nốt nhạc sai và nó thiếu đi sự âm ỉ của lửa. Điều gì đọng lại trong gamer khi nghe xong bản giao hưởng? Câu trả lời là: “Không gì cả!” Đó là thất bại nặng lớn nhất của Soulstorm. Soulstorm đã không thành công trong việc thể hiện sự mãnh liệt, hoành tráng của thế giới Warhammer, điều mà Dawn of War và Winter Assault đã thể hiện rất tốt.
Bài viết đầy đủ: [LINK]
Bài review viết cho box DoW và cũng là lần đầu tiên tớ viết review
. Nếu thấy hay thì trừ rep cho tớ 
---Aluminus

]:whew::whew: