Thực ra sv pvp không phải thằng nào cũng hổ báo. Có lần đang đánh mấy con mobs even invasion, không để ý target 1 con defiant, lỡ giết nó. Mình ngồi chờ nó quay lại xin lỗi thì nó cũng vui vẻ bỏ qua. Tí sau có vài thằng defiant hổ báo zerg mình nó còn nói giúp. Nhiều lần đánh rift cùng với defiant, mình không đánh nó thì nó cũng không đánh mình. Nhiều thằng lv cao nhưng nói chuyện rất lịch sự (có lần có thằng 5x đi ngang, nó dừng lại hỏi mình có thấy guild nó đi qua không, xong cám ơn bỏ đi). Đúng là có những thằng troll, lập group đi zerg hoặc là camp map lv thấp, rồi còn lên kênh region troll mấy người bị nó giết nữa, nhưng mà quan trọng là mình giữ được bình tĩnh. Mình chơi game là để vui vẻ giải trí, nếu để những thằng đó làm phát khùng thì nó đạt được mục đích, mình thua nó rồi. Gặp trường hợp đó tui chỉ đơn giản đi đường khác, map đến town khác, vào warfront, đi IA... có rất nhiều cách để tránh mặt những thằng điên. Tui chỉ hơi khó chịu khi đi warfront gặp những thằng không biết tactic mà cũng ko thèm hỏi, người ta chỉ cho cũng ko nghe (hoặc bọn nó không hiểu tiếng Anh???). Nhưng mà hơi bực tí, ra làm trận khác là lại quên ngay.