RIP phamduyanh

sv đại học y dược à ..mất đi 1 nhân tài..vào ĐH y dược đâu phải dễ... ..lại còn năm cuối nữa...tiếc thật...số trời...đứa em ngồi trước không sao mà người ngồi sau bị...xui thật..
 
Chỉnh sửa cuối:
Một sự cố hi hữu đã cướp đi 1 chàng trai trẻ .
Thành kính phân ưu .
 
RIP phamduyanh, một trong những member box COD ngay từ những ngày đầu tiên ::)
 
Chưa biết anh tài cán ra sao, nhưng người đã ra đi thì chúc anh thượng lộ bình an ở suối vàng
 
Tuy chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng tự dưng mình cũng cảm thấy tiếc nuối cho 1 thành viên ưu tú của đại gia đình gamevn.
R.I.P
Yên nghỉ anh nhé.
 
R.I.P tuy chơi với anh chưa lâu nhưng rất vui vì đã được chơi với anh trong kiếp này, yên nghỉ nha anh.
 
R.I.P
Tôi gặp nick phamduyanh được một, hai tháng từ hồi WoT chưa có Box.
Sau đó được biết nick phamduyanh được bàn giao cho một người bạn.
Giờ trong game vẫn thỉnh thoảng gặp nick phamduyanh, nick còn đó mà người đã ở nơi xa lắm.
Tình cờ nhìn chữ ký comment trên forum, nhớ nick quen, giật mình không tin vào sự thật.
Chúc bạn yên nghỉ bình yên, một ngày nào đó ta lại sẽ được gặp nhau ...
 
Vĩnh biệt và hẹn gặp lại vào ngày sau hết
mong gia đình DUY ANH sớm vượt qua được lỗi đau này.
 
Hôm nay nghe Trịnh Công Sơn bỗng nhớ đến mi.

Thôi thì ta nhờ bài "Cho một người nằm xuống" để tưởng nhớ mi.

Kiếp sau hạnh phúc nhé

[video]MSzbNCKgDYU[/video]
 
Anh yên nghi nhé.... Mới đây có 1 năm mà.... hic
Vĩnh biệt anh. Bạn thân

---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:51 ----------

Ngày trước cứ online Y!M là nói chuyên thâu đêm.... Giờ về VN Online không thấy.... Vào forum mới biết..... Buồn quá. Thật sự thì sao ảnh mất vậy
 
Back
Top