Rise of the Planet of the Apes (2011) [Sci-fi/Action] James Franco, Andy Serkis

Mai mốt có con dạy nó ko nghe thì đem phim này ra quát "Mày còn thua 1 con khỉ nhé con giời ạ \m/"
 
bọn ni có họ hàng gì với đám khỉ trong film The planet Apes hồi xưa kô nhỉ
 
bọn ni có họ hàng gì với đám khỉ trong film The planet Apes hồi xưa kô nhỉ

là tổ tiên của đám đó :>
 
Có ai để ý con Koba (con mặt ghê ghê bị Gen Sys thử nghiệm 113 đầu tiên) có vẻ bất mãn với Ceasar không
[spoil]lúc nó định mần anh James Franco thì bị Ceasar hất ra rồi "phhhh", mấy thằng trong rạp mình xem bảo nó định nói "F*ck" =))
phần sau có lẽ sẽ có chuyện tranh giành quyền lực giữa 2 con này, chính sách của Ceasar có vẻ nhân từ quá, chắc chắn không thích hợp nếu cả bọn bị con người truy đuổi gắt gao (có thể là để bắt về thí nghiệm tìm cách chữa ALZ-113)[/spoil]
Chuyện!
Con này nó biết viết tên nó luôn còn gì nữa! MÀ nó tên Jacobs mà!
 
Chuyện!
Con này nó biết viết tên nó luôn còn gì nữa! MÀ nó tên Jacobs mà!

con đấy tên là Koba, còn Jacobs là tên thằng giám đốc đó :-j
 
Chuyện!
Con này nó biết viết tên nó luôn còn gì nữa! MÀ nó tên Jacobs mà!

sigpic893912_43.gif
 
Phim quái gì mà coi lần 2 lại thấy hay hơn lần đầu xem. Andy đóng hay quá, nét mặt lúc còn bé, ngây thơ, thích thú khi nhìn ra thế giới bên ngoài, học hỏi nó, rồi khi lớn lên, khi bị nhốt, nhớ nhà,v.v... đều thể hiện rõ, chẳng cần thoại ng xem cũng đồng cảm đc. Andy Serkis ko đc đề cử Oscar thì tiếc phải biết.
[spoil] mình rơm rớm nc mắt đoạn Caesar nhớ nhà, nó lấy viên gạch vẽ ô cửa sổ, rồi tựa đầu vào đó, tưởng tượng tiếng trẻ con đang chơi đùa...[/spoil]
 
[spoil] Đỉnh cao nhất của phim đối với tôi là khi Ceasar nói "KHÔNG!"[/spoil]
 
công nhận xem lúc : "KHÔNGGG", cả rạp đều ớ hết cả lên, 2 lần xem đều vậy. lần đầu xem thì mình hàm rơi mất xuống sàn >__<
 
mình cũng nghĩ vậy,nếu làm phần sau chắc nó sẽ được đẩy lên,con đấy được chích thuốc 113 đời sau còn mạnh hơn thuốc bọn bên Ceasar xài cơ mà.Phim này cũng như limitless,cổ xúy chơi thuốc :lol:

4 anh em trên 1 chiếc xe... điện.Bố khỉ ,quá cool!

Ceasar là được thuốc bẩm sinh , phát triển Gen có chọn và được đào tào lên trên bậc Trung học phổ thông thì làm sao mà thằng khỉ chột nó vượt được [-x .

Coi film xong thằng bạn kế bên nói "tao cứ tưởng film này là 2 con khỉ đó pk nhau chứ" , mình thì cười : "cái đó sẽ xảy ra nhưng không phải phần này , hết giờ rồi :)) "

Chả hiểu đoạn cha của thằng kia tại sao ngăn nó chích thuốc cà ? Phần đầu film coi phải nói hơi thiếu hấp dẫn
 
Con nhỉ chột thì đã trải qua nhiều phòng thí nghiệm ( có cảnh mấy thằng bác sĩ nói thế ) nên chắc ngoài 113 ra còn tăng cường thêm nước tăng lực khác :> => đề nghị tay đạo diễn cho war hoành tráng giữa khỉ với khỉ ở phần 2 đi còn con người đứng làm cảnh như anh Franco là đủ.
Mà lúc con Ceasar ném cái thuốc 113 đi thì bản thân nó cũng hấp thụ mà lại ;))
 
Ngăn chích thuốc vì khi đó ba của nv nam chính là "hồi quang phản chiếu", tạm thời tỉnh táo lại và ngăn con mình khỏi cố níu kéo nữa, ổng biết rõ là ổng sắp... rồi.
Mà nói chứ mình là mình nghi tối đó đến sáng ổng đi không phải vì đến giờ cuối... mà là do
[spoil] con ổng nằm đè lên ngực ổng thở ko nổi [/spoil]
 
[spoil] Đoạn nó nói KHÔNG, bộ tụi khỉ đồng đạo nó hiểu là ku này biết nói sao mà nhìn đứa nào cũng mặt ngớ ra \m/ [/spoil]
 
Vừa đi coi sáng nay , cảm nhận là quá tuyệt , tuy nhiên kết thúc mở quá làm mình hơi tiếc chút , hy vọng vào các phần tiếp theo vậy
 
Lúc đầu xem tưởng con khỉ chột sẽ bật lại Ceasar để lên nắm quyền :D ai ngờ về sau vẫn theo.
 
[spoil] Đoạn nó nói KHÔNG, bộ tụi khỉ đồng đạo nó hiểu là ku này biết nói sao mà nhìn đứa nào cũng mặt ngớ ra \m/ [/spoil]

Bọn khỉ này hiểu được tiếng người mà. Đã được hít heroin rồi sao lại không hiểu được. :>
 
Mấy con tinh tinh bình thường đã hiểu dc tiếng người rồi, bọn này còn hít thuốc nữa :)).
Có khi anh Ceasar biết nói là do dc hít thêm 113 ;)).
Mà tới khi phim này ra HD, dám dân GVN sẽ dịch lúc con khỉ nói "không" là Đ' lắm =))
 
phim hơi ngắn so với mong đợi, nếu dài hơn 15ph ở các đoạn giao tranh thì hay quá :">
trong phim ấn tượng nhất là tạo hình con khỉ, ánh mắt cực đẹp, rất có hồn :x đoạn nó bảo KHÔNG và Caesar Đã Về Nhà, nghe mà giật nảy mình, rớt hết hàm :-ss

phim hay, nhạc tốt, nhưng có 1 điểm trừ nhỏ là khi xem phim có 1 số đoạn cao trào thì âm thanh bổng nhỏ lại, nghe ko phê lắm :P

vote: 8.5/10
 
phim hơi ngắn so với mong đợi, nếu dài hơn 15ph ở các đoạn giao tranh thì hay quá :">
trong phim ấn tượng nhất là tạo hình con khỉ, ánh mắt cực đẹp, rất có hồn :x đoạn nó bảo KHÔNG và Caesar Đã Về Nhà, nghe mà giật nảy mình, rớt hết hàm :-ss

phim hay, nhạc tốt, nhưng có 1 điểm trừ nhỏ là khi xem phim có 1 số đoạn cao trào thì âm thanh bổng nhỏ lại, nghe ko phê lắm :P

vote: 8.5/10

thằng FOX mà chịu bỏ ra 105 mil cho phim này đã là bất ngờ lắm rồi còn đòi thêm 15p thì quá =))
 
mấy bố xem rồi đừng có spoil thế chứ, mất cả hay, 2 câu đấy làm cả rạp mình xem ồ lên đấy, biết trước còn gì thú vị nữa :|
 
Back
Top