ConChymBay
Tears of the Kingdom
- 23/3/15
- 25,497
- 8,207
có nói lí lẽ hay ko thi mấy cái page trước chứng minh rồi.ta mệt phải cãi nhau vô nghĩa với mi rồi .chấm dứt ở đây dc chưa
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái gì vậy ?
Kệ đi bạn, nhóc nó thế nào box này ai cũng biết màBởi ta sợ cái thể loại ko có lí lẽ tranh luận hay ho chuyển qua công kích cả nhân lắm thể loại chí phèo vl , coi dc chút phim nghĩ cái gì mình bik cũng nhất ...ếch ngồi đáy giếng !
Stop.
)

Cái này trc phần 4 mà, và phần 3 có nói gì về số phận nó đâuđìu cộ thật hay ghép thế
thế quái nào thằng Jar Jar còn sống lại còn rebel nữa![]()



Bởi ta sợ cái thể loại ko có lí lẽ tranh luận hay ho chuyển qua công kích cả nhân lắm thể loại chí phèo vl , coi dc chút phim nghĩ cái gì mình bik cũng nhất ...ếch ngồi đáy giếng !
Stop.
Đúng hơn cái công nghệ trong COD là công nghệ đồ đáCông nghệ trong COD Infinite Warfare:
![]()
![]()
![]()
Công nghệ trong Star Wars:
![]()
![]()
![]()
Nói vậy cho dễ hiểu.
làm gì mà được WW1Nói thế cũng ko hẳn, ngày xưa dựng OT cực bỏ xừ nó vẽ tay dựng cảnh = 100% tranh vẽ + mô hình nhựa cao su nên có ý tưởng hay đến mấy cũng chịu chả bôi ra được chứ.cái gì vậy ?
nói chung toàn space fantasy cả, đừng có lôi công nghệ này nọ ra để combat. Ba cái bản vẽ tàu, mô hình lightsaber sau này người ta bôi ra thêm kiếm tiền chứ từ lúc lão Lucas lên kịch bản làm quái gì có
khúc đầu làm dài dòng nhưng rốt cuộc củng thẳng tuốt chả đọng lại gì, được cái khúc cuối combat đở.
mà hình như mấy năm rần đây cách làm phim nó sao sao ấy cách kể truyện lúc đầu không có được hấp dẩn như mấy phim ngài xưa, xem không ẩn tượng hay xâu sắc gì cả, main thì lúc nào củng có vết thương lòng rồi lòng ghép tình cảm gia đình nầy kia xem chả cảm nổi
mấy phần trước xem lại nó vẩn có cái khí chất khác, đậm chất fantasy hơn nhiều.
nhìn chung thấy rớt vô disney có vẻ nát, cái nầy = với phần 7: 6 điểm![]()

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tu...star-wars-nguy-kich-tren-may-bay-3518470.htmlDiễn viên 'Star Wars' nguy kịch trên máy bay
Carrie Fisher bị đau tim trên chuyến bay từ Anh về Mỹ và được đưa vào viện cấp cứu đêm 23/12.
Theo CNN, Carrie Fisher được đưa vào thẳng bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh xuống Los Angeles, Mỹ lúc 20h ngày 23/12. Anh trai của diễn viên cho biết hiện bà vẫn nằm trong khoa hồi sức cấp cứu.
Theo nguồn tin của TMZ, khoảng 15 phút trước khi máy bay hạ cánh, Carrie Fisher lên cơn đau tim. Một bác sĩ đi cùng trên chuyến bay tiến hành hô hấp nhân tạo. Các nhân viên y tế sơ cứu trên máy bay khoảng 15 phút, trước khi dùng máy thở và đưa diễn viên 60 tuổi lên cáng vào viện.
Anna Akana, ngôi sao trên Youtube, cũng đi cùng Carrie Fisher trên chuyến bay. Cô mô tả trên Twitter: "Không biết chuyện gì diễn ra nhưng Carrie Fisher đã ngừng thở trên chuyến bay về nhà. Mong là cô ấy không sao".
Diễn viên hài Brad Gage chia sẻ: "Tôi ngồi ở phía trước Carrie Fisher và cô ấy được nhân viên y tế đưa ra khỏi máy bay".
Một quan chức liên quan tới vụ việc chia sẻ với NBC rằng tình trạng của Carrie Fisher "không tốt".
Carrie Fisher nổi tiếng với vai diễn công chúa Leia trong loạt phim Star Wars, cùng Harrion Ford. Mới đây, diễn viên 60 tuổi thừa nhận bà và Harrison Ford từng "vụng trộm" trên trường quay bộ phim phát hành năm 1977. Carrie Fisher vừa tham gia tác phẩm mới - Star Wars: The Force Awakens.
Bởi, trước có thời gian ghiền W40K đọc thử được tóm lược vài tiểu sử, trận đánh và các vị thần. Cá nhân thấy mấy lão thần trong W40K không biết cái quyền năng nó ra sao luôn vì quá là ảo và bá. Điển hình anh Hoàng thời đỉnh cao đến nỗi 4 Chaos Gods không làm khó được khi anh trực tiếp can thiêp. Sự ra đời của Slaneesh sau trận chiến và sự sụp đổ của Eldar (đoạn này vãi cả chưởng). Nội 12 cái Legion của Space Marine mà không bị chia rẽ bởi sự phản bội của Horus ra thôi thì cũng chả tộc nào cân nổi Imperium of Mankind (mình nghĩ là vậy). Vài cái chapter nhỏ nhỏ lính tính bằng đơn vị nghìn mà quẩy banh nóc. Đọc thì thấy chả hiểu sao các giống loài và chiến tranh muốn nát cả Milky Way Galaxy mà chưa mò ra vũ trụ bao la thì hơi lạ tí thôitìm cốt truyện w40k để đọc thử mà khó thật đấy
.galaxy mới là 1 thiên hà, 1 thiên hà đã hàng triệu hành tinh hệ. Milky way là tập hợp của triệu thiên hà, đơn vị hành tinh đã là không đo đếm nổi rồi, nhìn chung là dải thiên hà là quá lớn đến quản lý rồi, kể cả với quân số của mankind.Bởi, trước có thời gian ghiền W40K đọc thử được tóm lược vài tiểu sử, trận đánh và các vị thần. Cá nhân thấy mấy lão thần trong W40K không biết cái quyền năng nó ra sao luôn vì quá là ảo và bá. Điển hình anh Hoàng thời đỉnh cao đến nỗi 4 Chaos Gods không làm khó được khi anh trực tiếp can thiêp. Sự ra đời của Slaneesh sau trận chiến và sự sụp đổ của Eldar (đoạn này vãi cả chưởng). Nội 12 cái Legion của Space Marine mà không bị chia rẽ bởi sự phản bội của Horus ra thôi thì cũng chả tộc nào cân nổi Imperium of Mankind (mình nghĩ là vậy). Vài cái chapter nhỏ nhỏ lính tính bằng đơn vị nghìn mà quẩy banh nóc. Đọc thì thấy chả hiểu sao các giống loài và chiến tranh muốn nát cả Milky Way Galaxy mà chưa mò ra vũ trụ bao la thì hơi lạ tí thôi.
Jar Jar nhờ thắng Battle of Naboo được lên Senator ở Naboo từ đó nó đưa Palpatine lên làm Chancellor.Jar Jar nó theo Sith khi nào mà mấy bác gọi "Darth" thế![]()
galaxy mới là 1 thiên hà, 1 thiên hà đã hàng triệu hành tinh hệ. Milky way là tập hợp của triệu thiên hà, đơn vị hành tinh đã là không đo đếm nổi rồi, nhìn chung là dải thiên hà là quá lớn đến quản lý rồi, kể cả với quân số của mankind.