Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Pác sv nào thế , để mai em kiếm bot về chơi ... rồi em báo chỗ cho pác đập nhé :'>lên 30 . gặp Bot thì 1 2 3 bay vô đập xong cứ đứng đó đợi nó lên bem nó tiếp , chán thì thôi . Nhưng mà tui chưa lên 30 không biết có bị dính pk không và rửa Pk làm sao
hình như dạo này bot version mới biết đập lại rồi ... em kill nó thử nó đập lại ... gần hết máu nó chạy ... con bot này khôn ghê
Blog acc thi blog chứ GM mà ai cấm, chuyện người ta dem lên diễn đàn soi mói, cũng lắm người rảnh ghe :eyebrow:Cổ tích con trâu và cái máy cày
Ngày xửa ngày xưa,xưa lắm rồi khi mà người nông dân phải cày cuốc bằng "trâu bò",một đời khổ cực mà nguồn lời không được bao nhiêu,vậy là người ta mơ ước đến một cái máy có thể tự động cày bừa.
Và rồi cuối cùng thì cũng xuất hiện cái máy thực hiện được giấc mơ của người nông dân,người ta gọi cái máy đó là "máy cày".Nhờ cái máy đó mà đã giúp cho người nông dân có thêm nhiều thời gian trong sinh hoạt,vui chơi và bạn bè hơn công thêm năng xuất cao hơn hẳn cày bằng trâu bò nhiều
Và rồi bọn "trâu bò" cảm thấy nguy cơ giồn gióng mình có nguy cơ bị tiệ trùng vì cái "máy cày" này nên đã lên đến trời kiện tụng với các vị thần:Bẩm thần,xin thần hãy tiêu diệt ngay cái "máy cày" đó ngay ạ,vì nó mà chúng con đã mất đi công việc cảy bừa của mình,mất đi miếng ăn của mình,cái "máy cày" đó đã chiếm hết công việc của chúng con khiến con người không còn dùng đến chúng con nữa.Chúng con bị mất danh hiệu trâu bò của mình
Thần:uhm ta cũng thấy nên như vây,cá "máy cày" đó đã xả ra thứ khói ô nhiễm làm vẩn đục cái "thế giới" mà ta tạo ra.Ta sẽ truyền các thiên sứ xuống tiêu diệt nó ngay,con cứ yên tâm ra về
Trâu khoan khoái quay về nhà và nhìn kết quả.Quả như thần nói,các "máy cày" đã bị các thiên sứ phát hiện và tiêu diệt,Trâu ta yện tâm rằng ngày mai thời đại hoàng kim của "trâu bò" ta sẽ trở lại
Nhưng sáng hôm sau khi trâu ta mở mắt thì lại thấy nhữ chiếc "máy cày" xuất hiện và với số lượng gấp bội hôm trước,trâu thấy vậy trong lòng sốt sắng nhưng vẫn yên tâm về lời hứa của "Thần"
Ngày này wa tháng nọ,thấy "máy cày" vẫn không giảm mà số lượng có vẻ ngày một tăng,các thiên sứ có vẻ không tích cực như trước.Không thể chịu nổi nửa,Trâu ta một lần nửa lên trời kiện "Thần"
Trâu:Thưa Thần,Thần đã hứa rằng sẽ tiêu diệt hết "máy cày",sao con vẫn thấy "máy cày" nó chạy ầm ầm ngoài kia,không phải thần nói nó làm cho ô nhiểm thế giới do ngài tạo nên?
Thần:Quả là trước đây ta có suy nghĩ như vậy,nhưng đó là ta chỉ thấy việc trước mắt,nhưng giờ ta đã suy nghĩ khác,cái "máy cày" đó đã giúp cho con người thu được nhiều hoa màu hơn,nhờ vậy mà con người cũng dâng tặng ta nhiều thứ ngon vật lạ hơn.Ngươi ghét máy cày chẳng wa vì ngươi không cày lại "máy cày" mà thôi.Nhưng dù sao ta cũng là thần nên lời nói đã nói thì khong thể thực hiện được nên thôi cứ như vầy đi,ta cho ngươi một đặc ân là khi ngươi cày mà phát hiện "máy cày" ở đâu thì ngươi cứ việc báo cho các "thiên sứ" biết họ sẽ đến kiểm tra,như vậy ta sẽ không bị mang tiếng là thất hứa
Và từ đó về sau,dù cho "trâu bò" có ghét "máy cày" đến cỡ nào thì "máy cày" vẫn chạy ầm ầm và ngày ngày cung phụng cho thần.Và dĩ nhiên,Thần hài lòng về điều đó
Bot thì bot chứ chơi game mà ai cấmBlog acc thi blog chứ GM mà ai cấm, chuyện người ta dem lên diễn đàn soi mói, cũng lắm người rảnh ghe :eyebrow:
này thì blog
đừng để bọn nước ngoài chúng nó chửi vào mặt cho, nhục lắm 

Cổ tích con trâu và cái máy cày
Ngày xửa ngày xưa,xưa lắm rồi khi mà người nông dân phải cày cuốc bằng "trâu bò",một đời khổ cực mà nguồn lời không được bao nhiêu,vậy là người ta mơ ước đến một cái máy có thể tự động cày bừa.
Và rồi cuối cùng thì cũng xuất hiện cái máy thực hiện được giấc mơ của người nông dân,người ta gọi cái máy đó là "máy cày".Nhờ cái máy đó mà đã giúp cho người nông dân có thêm nhiều thời gian trong sinh hoạt,vui chơi và bạn bè hơn công thêm năng xuất cao hơn hẳn cày bằng trâu bò nhiều
Và rồi bọn "trâu bò" cảm thấy nguy cơ giồn gióng mình có nguy cơ bị tiệ trùng vì cái "máy cày" này nên đã lên đến trời kiện tụng với các vị thần:Bẩm thần,xin thần hãy tiêu diệt ngay cái "máy cày" đó ngay ạ,vì nó mà chúng con đã mất đi công việc cảy bừa của mình,mất đi miếng ăn của mình,cái "máy cày" đó đã chiếm hết công việc của chúng con khiến con người không còn dùng đến chúng con nữa.Chúng con bị mất danh hiệu trâu bò của mình
Thần:uhm ta cũng thấy nên như vây,cá "máy cày" đó đã xả ra thứ khói ô nhiễm làm vẩn đục cái "thế giới" mà ta tạo ra.Ta sẽ truyền các thiên sứ xuống tiêu diệt nó ngay,con cứ yên tâm ra về
Trâu khoan khoái quay về nhà và nhìn kết quả.Quả như thần nói,các "máy cày" đã bị các thiên sứ phát hiện và tiêu diệt,Trâu ta yện tâm rằng ngày mai thời đại hoàng kim của "trâu bò" ta sẽ trở lại
Nhưng sáng hôm sau khi trâu ta mở mắt thì lại thấy nhữ chiếc "máy cày" xuất hiện và với số lượng gấp bội hôm trước,trâu thấy vậy trong lòng sốt sắng nhưng vẫn yên tâm về lời hứa của "Thần"
Ngày này wa tháng nọ,thấy "máy cày" vẫn không giảm mà số lượng có vẻ ngày một tăng,các thiên sứ có vẻ không tích cực như trước.Không thể chịu nổi nửa,Trâu ta một lần nửa lên trời kiện "Thần"
Trâu:Thưa Thần,Thần đã hứa rằng sẽ tiêu diệt hết "máy cày",sao con vẫn thấy "máy cày" nó chạy ầm ầm ngoài kia,không phải thần nói nó làm cho ô nhiểm thế giới do ngài tạo nên?
Thần:Quả là trước đây ta có suy nghĩ như vậy,nhưng đó là ta chỉ thấy việc trước mắt,nhưng giờ ta đã suy nghĩ khác,cái "máy cày" đó đã giúp cho con người thu được nhiều hoa màu hơn,nhờ vậy mà con người cũng dâng tặng ta nhiều thứ ngon vật lạ hơn.Ngươi ghét máy cày chẳng wa vì ngươi không cày lại "máy cày" mà thôi.Nhưng dù sao ta cũng là thần nên lời nói đã nói thì khong thể thực hiện được nên thôi cứ như vầy đi,ta cho ngươi một đặc ân là khi ngươi cày mà phát hiện "máy cày" ở đâu thì ngươi cứ việc báo cho các "thiên sứ" biết họ sẽ đến kiểm tra,như vậy ta sẽ không bị mang tiếng là thất hứa
Và từ đó về sau,dù cho "trâu bò" có ghét "máy cày" đến cỡ nào thì "máy cày" vẫn chạy ầm ầm và ngày ngày cung phụng cho thần.Và dĩ nhiên,Thần hài lòng về điều đó
... hồi mới mở sever còn lác đác vài thằng , bây giờ thì tràn lan ... kill thì nó lại come back
.... kill không xuể
.... chắc > 50 lv thì chết bị mất exp nhỉ , vì nhìn skill của Elf có skill hồi sinh giảm exp mất 
thế nên lần này tới với Rohan đã quyết tâm ko dính vào nó nữa

cái căn bản là đừng có xài, biết thì biết thế thôiđừng để bọn nước ngoài chúng nó chửi vào mặt cho, nhục lắm
![]()

lên 30 . gặp Bot thì 1 2 3 bay vô đập xong cứ đứng đó đợi nó lên bem nó tiếp , chán thì thôi . Nhưng mà tui chưa lên 30 không biết có bị dính pk không và rửa Pk làm sao .![]()