Bác này tài nhỉ, tôi thấy Equites dễ rout lắm, đến khi cải cách mới có kỵ mạnh. Trước đó thì tôi chơi giống kiểu bạn BassSP, bộ binh là trụ cột của bất kỳ quân đoàn La Mã nào. Chó chạy trước làm thịt mấy thằng yếu, cung thủ đứng sau bắn tên lửa, kỵ binh chỉ rình rình hai cánh xem có thằng nào sơ hở là lao vào thôi.

Nếu đánh trên đồng và quân địch có ít kỵ thì tôi cho thêm bọn kỵ ném lao vào tung hoành nữa. Bộ binh đấu với bọn đấy không có cửa thắng.
Chơi LM đến lúc trở mặt với 2 nhà còn lại vui phết: mình có kỵ mạnh, nó cũng có kỵ mạnh. Mình có chó, nó cũng có chó. Mình có cung với xe bắn đá, nó cũng có, đừng từ xa giã quân mình như giã gạo.

Ăn thua là biết điều khiển để xem thằng nào rout trước.