Rose Square hội ngộ - Ngày mới vui vẻ!

SS cũng muốn làm lão làng nữa hả SS ;)), dạo này làng mình sắp thành làng người già hết ồi =)).
 
Lão làng hình như phải trở về Mem bình thường thì mới có Status thì phải đó Sis ?

Không có đâu, hồi ta vác cái rank mod vẫn có title Lão Làng bình thường.
(Tất nhiên bây giờ vẫn còn =)) )
 
Nghe rubin nói mà giật mình...... mình thật sự đã già rùi sao :(
 
Các cụ lo vụ Hero Of Leaf Valley nhá, tui không chơi bản nì nên bó tay.
VvVVj.png
 
Rồi rồi, quá đơn giản =))
Tối qua vào gvn mà vào dc đúng cái bảng điểu khiển rồi bỏ xó đó.
:6cool_boss:


PS: Mới ngó thấy bộ emo mới của GVN ...
:8cool_rap::4cool_doubt:
 
Đúng ồi đó TX, dạo này mới nhìn nhận ra là mình già đó hả, trễ vậy =)).
 
Con Gồng dạo này thấy lượn lờ nhiều dưới box Thư Giãn thì phải :-?

Chuẩn ! bây giờ toàn lượn lờ dưới đấy :( Mà lão DAC lượn còn lâu hơn ấy chứ :))
 
DAC vẫn làm ninja làng này mà.
Có lẽ phải lập 1 title : Ninja làng Mineral, để cho các bạn nào chỉ log vào box xem có bài viết mới và chỉ đọc thôi, co việc thì lặng lẽ làm, hết việc thì đứng ngó rồi đi.
Giờ topic chat toàn old mem.
Mà bảo lập topic mới để lôi kéo mem thì quả thức ko nghĩ ra gì để làm cả. Thấy nó vô nghĩa ntn ý. Đi sâu vào việc hướng dẫn người chơi, lập topic cho các tựa game mới, xem ra ko lôi kéo dc mem.... mà nói thực là kéo spamer về làng thì quả thực ko muốn tí nào. Nhưng nhìn thấy làng cứ hưu quạnh lại thấy chạnh lòng.
 
Thật ra thì hướng dẫn quá đầy đủ rồi nên newbie chỉ việc vào đọc thôi :2cool_go: thích làm game RR kiểu như hồi xưa mà không đủ người chơi :6cool_sure:
 
thì chém gió trong này đi :))
 
5tr đang chờ các bạn, còn chần chờ gì nữa. Múc ngay và nhanh ;))
 
Ủa cái j mà tới 5tr dữ thế ss :-??.
 
đây chứ đâu
hôm qua gửi rồi tháng sau mình có 5tr mình sẽ khao :">
 
Nghĩ được cái hệ thống cũng đau đầu bỏ bà 8-}...
 
Preview cái hệ thống đi POG ;))
 
heheeee, bé này iu quá cơ, gần = 1/2 bé nhà Chụt đấy :))
Bé nhà Chụt đang tuổi tập nói, hôm nào quay video bé hat cho cả nhà lác mắt vì bất ngờ nhé.
PS: Cạnh nhà Chụt có 1 nhà đang sửa, công nhân bọn nó hò hét suốt ngày. Bữa trước về thấy bé nhà mình hát công chua bong bóng mà ngã ngửa người :))
 
May là bé chưa hát nàng Kiều lỡ bước, thêm 1 lần đau, nói dối,..... đó ss =))
 
bản thân Chụt cũng ko biết mấy bài đó luôn =))
bé Chụt còn bé lắm, bập bẹ thôi nhưng tếu táo đủ khiên cả nhà phải phì cười :D
 
Nhảy vô kiếm 1 bài rồi nhảy ra =)).
 
Back
Top