Đừng bắt tớ phải nghiêm túc khi bản thân một số người không hề đưa ra câu nói nghiêm túc . ^^
Mình nói ở đây là nói chuyện theo số đông chứ chả đặt cái tôi lên đây !
Nói thật là ... về mấy khoãn đấy tớ biết cũng khá nhiều - nhưng dùng thì chưa bao giờ !
Cậu bảo tớ xem , tớ post bài lên đây , tớ không cần ai khen ngợi cả - vì nếu đã " đáng " được khen thì ai còn post lên tâm sự để làm gì ?
Và rồi , " những người thật sự cần lời khuyên " thì nhận được gì ? Cậu cứ đọc lại từ post 1 cho đến bây giờ xem ?
Hmm , cậu cứ nhìn nhận những bài post của tớ , đầu tiên có thể là nghiêm túc , nhưng càng về sau thì ... phải - tớ công nhận nếu một ai đó không hiểu thì sẽ gọi tớ là " đạo đức giả " nhỉ ? ^^
Nhưng !
Nếu vì lập trường bản thân mà ăn tạ , thế thì cứ " nghiêng " 1 tý , chả chết đc ! Các cậu muốn chứng minh gì chứ ?
Cái tôi của các cậu ?
Đầu óc của các cậu ?
Kinh nghiệm sống của các cậu ?
Không ai hoàn hảo , sẽ có người giỏi mặt này , có người giỏi mặt khác , và theo ý kiến của khoảng hơn 60% những người tham gia vào Topic này , đều khuyên tớ quan hệ nếu như an toàn , và con bé không phải là người tốt ?
Hì ...
Vào ks với con trai là sai ... ?
Dạt nhà là sai ... ?
Chậc , nghĩ thoáng một tý xem có phải là hơi chủ quan một tý không ?
Nếu các cậu thật sự gặp một người như vậy , các cậu làm đúng như lời các cậu nói , thì xem ra nó có vẻ hơi mâu thuẫn một tý :
Tớ đặt giả thuyết :
Các cậu vào ks , lúc say , với 1 con bé , và theo lời con bé - cô ấy còn ... - và dĩ nhiên cậu không tin - cậu cho rằng con bé chả phải loại tốt lành - thế nên cậu cứ đeo Condom vào rồi cứ thế là xxx - nhưng cậu lại phát hiện ra , cô bé còn ... - và lí do dạt nhà của cô bé cũng không thật sự là cái cô bé muốn mà đơn giãn chỉ là cần một chút nào đấy thanh thản để mà suy nghĩ .
Vậy : cậu đã abc - cô bé còn zin - khả năng là con gái xấu , tốt là do cậu đánh giá .
Cậu - sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm chứ ? Nên nhớ , con gái hay con trai không phải là vấn để ở đây , vấn đề là đôi khi người ta vẫn bị những cú sốc này nọ về tình cảm .
theo bản thân tớ thì cô bé , không phải loại người xấu .
Nói sao nhỉ ? Đó là loại feelin' khi tớ kiss nhỏ : 5s hay 10s gì đó , nhỏ xoay mặt . ^^
Xin lỗi , những gì tớ nói ở trên đây là chủ quan ? Khách quan ? Tuỳ các cậu nhận xét , nhưng tóm lại là -- tớ không cho rằng bản thân mình có thể thay đổi cô bé , nhưng ít nhất tớ sẽ không để cô bé - gặp - những - thằng - tồi - hơn - tớ . ^^
#B Boy Hp : Rất hay , rất có tính biểu cảm , nhưng lại không có tính thuyết phục đối với mình . Nếu bạn dùng từ một cách khác , thì có khi bạn có thể làm chuyên gia tư vấn nổi tiếng đấy

.