Hatcatvodanh22
Donkey Kong
- 29/4/08
- 482
- 1
Chẳng biết là vui hay buồn nữa ạ.
Trượt đại học thì nếm thêm một lần thất bại, được thêm 1 năm học lại, được làm đàn chị của bọn thi đi ôn thi cùng. Nhưng mà cũng phí 1 năm, lại phải làm đàn em của những đứa cùng tuổi.
Với em, gia đình em không quan trọng lắm, em chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ rồi, năm 1 trượt, năm 2 thi lại làm ăn tử tế. Nhưng mà quyết thì vào dh Y Hn, học hành những 7 năm ra trường không biết là có làm được gì không, nếu mà mất mấy năm thi vào, đến lúc ra trường lại già lụ khụ. Thật không biết tính sao.
Nhưng nói chung đừng buồn bác ạ.
Trượt đại học thì nếm thêm một lần thất bại, được thêm 1 năm học lại, được làm đàn chị của bọn thi đi ôn thi cùng. Nhưng mà cũng phí 1 năm, lại phải làm đàn em của những đứa cùng tuổi.
Với em, gia đình em không quan trọng lắm, em chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ rồi, năm 1 trượt, năm 2 thi lại làm ăn tử tế. Nhưng mà quyết thì vào dh Y Hn, học hành những 7 năm ra trường không biết là có làm được gì không, nếu mà mất mấy năm thi vào, đến lúc ra trường lại già lụ khụ. Thật không biết tính sao.
Nhưng nói chung đừng buồn bác ạ.






