RTK 12 - Những trận đánh tâm đắc

  • Thread starter Thread starter fro65
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cũng có thể chứ, nhìn cái bảng đó là bik Tháo nó xài đâu có hết 600k kia, nó chỉ dùng khoảng 120k kìa, rùi nó bị bắt hết, có kịp chạy vào lấy thêm quân đâu, còn 400k kia nằm trong Headquarter. Có điều là tui chưa chơi mà thấy tụi AI dám đem 1 phát 600k như vậy, chắc là thành cuối, và dư rất nhiều lương.
^ :-j Tôi chơi là config hết cho vài thằng ghê nhất lên max gold max tech và max food. Nên thành nào của nó cũng vậy hết. Gì chứ 700k 800k là chuyện bt. Còn cái trận kia Tào chết 220k + 80k của TST là 300k có dư đó bạn :) ( toán tiểng như vậy thì.... (:| ) Cũng xin nhắc lại luôn là bắt tướng thì khó hơn nhiều so với giết hết. Trận đó TT có Lubu, TMY, TT, HHU, Từ Hoảng. TST, lèo bèo cũng 2 con có UE đó bạn :) quây mà bắt nó xoẹt cho 2 xoẹt là... 3k 1 đạo :)
 
^ :-j Tôi chơi là config hết cho vài thằng ghê nhất lên max gold max tech và max food. Nên thành nào của nó cũng vậy hết. Gì chứ 700k 800k là chuyện bt. Còn cái trận kia Tào chết 220k + 80k của TST là 300k có dư đó bạn :) ( toán tiểng như vậy thì.... (:| ) Cũng xin nhắc lại luôn là bắt tướng thì khó hơn nhiều so với giết hết. Trận đó TT có Lubu, TMY, TT, HHU, Từ Hoảng. TST, lèo bèo cũng 2 con có UE đó bạn :) quây mà bắt nó xoẹt cho 2 xoẹt là... 3k 1 đạo :)

Tổng quân Tào sử dụng có 180k thui, còn thái sử từ là 80k. Việc edit lên cho full như vậy cũng giải thích đc 600k rùi.
Nhưng ý tui là Tào nó ko sử dụng hết đc 600k tướng đó. Giả như cho dùng bí sách Raise, thì 1 thằng cũng chỉ cầm đc 30k thui, mà 6 thằng vậy là 180k là max cho 1 lần cầm quân. Vì thế có đem 600k cũng chẳng dùng hết đc.

Còn vụ bắt tướng vầy thì đâu có gì khó, trận ở rep 1 tui cũng bắt đó, bắt hoài mà. Còn anh Bố, Tháo, Ý, Hoảng, Uyên gì gì, hay cho cả anh Bị vào, mà ko có Mp dùng thì cũng vứt hết. tại nó ở vị trí defend, mình công thành thì nó eo hẹp về Mp là dễ hiểu. Nội cái thằng Takeda buff Toàn Quân Phòng thủ lên 100def là đủ trâu bò rùi. Nói chung trận này là 110k đánh 260k. Cũng khá, chỉ có điều post kết quả ko hà, ko bik quá trình đánh đấm ra sao ^__^
 
^ bạn lại không đọc kĩ rồi, trận này mình def. :) Chứ công thì chả phải nghĩ. Còn nó có mp thì nó kinh dị thế nào bạn hiểu rồi.
 
phòng thủ còn đơn giản hơn, chỉ cần 2 đạo ngựa rời thành núp, sau đó úp sọt tụi địch ngay giữa cổng thành, bên mình được tiếp viện còn bên nó chết dần. tui chơi màn lưu bị 200k vs 600k, tổn thất 10k, bắt hết 6 tướng (tại có trương phi trâu bò^^)
 
Nói chung là RTK 12 fail vãi đái, chả thấm vào đâu so với công mong chờ của người hâm mộ. Không hiểu cái version này quân Ngô có cái tác dụng gì? Hay nhất cái thủy quân thì bỏ. Hỏa công thì không thấy, chỉ có skill bùm bùm, chả thấy burn chả thấy fire rợp trời như những bản trước.... buồn...
 
Mở topic này cho anh em chia sẻ những trận đánh hay hoặc gay cấn nhé, đồng thời cũng như một động lực cho những ai đã và đang thất vọng với RTK 12.

Đầu tiên mình xin chia sẻ một trong những trận mình vừa đánh.

Phe ta : Lưu Bị
Địch : Lưu Biểu
Địa điểm : Giang Lăng chiếm thành Tương Dương
Đội hình :
5 tướng, đánh 10 tướng
Quân số : 47k vs 49k
Vào trận, cho Gia Cát Lượng với skill Ambush có sẵn, đi cướp trại ở bên tay phải, rùi vòng về trại giữa. Còn 4 em kia đi đường bên trái vào trại giữa.

39066a21e3f97a73488cf591ba9011e3_45168910.1.jpg


Sau khi tập hợp Gia Cát Lượng buff Bát trận đồ , tất cả vào vị trí Mai phục

3674fdbabf8c61266db2c6e98310d662_45168914.2.jpg

Sau đó, Triệu vân bên cánh trái, Vũ và Lượng cánh phải, Phi ở giữa, tất cả đợi sẵn.
Rồi cho Đặng Chi với chiêu Khiêu Khích, chạy lên gần thành phía phải, vì bên này lính đông hơn. Rùi cast skill, chửi cha chửi mẹ chúng nó. Sau đó bỏ chạy, dụ tụi lính xuất quân khỏi thành đuổi theo, rơi vào bẫy mai phục Lượng đã sắp đặt sẵn trước đó.

858c8da614630949ffcfdcfa0c61ad17_45168918.3.jpg


4 em xuất quân ra khỏi thành đuổi theo Đặng Chi, bị quân mai phục ám toán. Triệu Vân cố gắng chạy vào chặn cửa không cho chúng nó trốn về thành, mục đích bắt sống tướng địch.

5b21b67d0f28872cf684641339af730a_45168924.4.jpg


Tiếp tục thế chiến lược đó lần thứ 2, lần trước em Kỳ nhát gái, đã may mắn rút vào trong thành trước.
f3f5c1e6846b55f9414746246e506f84_45168929.5.jpg


Và chúng nó lại tiếp tục bị mai phục :)) , em Lưu Kỳ nhát gái vẫn chạy vào trong trước.

2edfb60c32f2ae44963e9b860365e79d_45168935.6.jpg


Sau lần thứ 3, quân trên thành đã ko còn em nào, quân ta thoải mái gõ cửa. :))

cc432d71b21b365eb7906fc96b257105_45168938.7.jpg


Quân trong thành chẳng còn bao nhiêu, doanh trại địch dễ dàng bị hạ.

5a6532cf693fc4e3641025ff0a3f8434_45168942.8.jpg


Kết quả, quân ta bị thương 16k, chết 5k, còn lại 25k .
Quân địch chết 10k, bị thương 39k :))

389fc9b091c3c352d1ab878cda1bce14_45168944.9.jpg


Và ta bắt đc khoảng 9 10 tên tướng phe địch :))
793c414e5ef1ae8662c7b413eb770f86_45168904.10.jpg

Tướng của Lưu Biểu cùi mà, mà nếu đánh theo kiểu này thì phải có chiêu dụ địch ra khỏi thành của GCL. Mình thì ko thix kiểu này vì bên Thục tướng mạnh quá.

Cách đánh của mình thường là:

1. Nếu mà đánh với Tào Thào thì chẳng lo nó ko ra:)) em này chuyên đi đánh úp quân mình nên cứ để quân ở nhà mai phục

2. Mình thường dùng cách này dụ tướng nó ra: nâng cấp lên xe bắn đá, cho 1 thèn cầm xe bắn đá đứng từ xa fá thành nó. Mấy tướng khác thì mai phục xung quanh, tuyệt đối ko cho đánh cổng. Như vậy thì lính trong thành sẽ tự chạy ra mà đánh em xe bắn đá của mình. Bây h việc còn lại chỉ là chặn cổng thành ko cho nó rút và từ từ xừ :))

---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:48 ----------

Nói chung là RTK 12 fail vãi đái, chả thấm vào đâu so với công mong chờ của người hâm mộ. Không hiểu cái version này quân Ngô có cái tác dụng gì? Hay nhất cái thủy quân thì bỏ. Hỏa công thì không thấy, chỉ có skill bùm bùm, chả thấy burn chả thấy fire rợp trời như những bản trước.... buồn...
Thần hỏa kế của Chu Du, đi dụ 1 đám lính nó lại rùi xài skill thử coi, chết cả vạn tên chứ ít j
 
Thiếu cái thủy quân thì đúng là dỡ thật, phần lớn tạo nên Xích bích huyền thoại. AI thì ko dc thông minh cho lắm, rất dễ bị lợi dụng vào phần ngu.
 
[S]hang[S]hang;21413161 nói:
Thiếu cái thủy quân thì đúng là dỡ thật, phần lớn tạo nên Xích bích huyền thoại. AI thì ko dc thông minh cho lắm, rất dễ bị lợi dụng vào phần ngu.

Công nhận là AI nó ngu thật nhưng thử ko lợi dụng vào cái ngu của AI khi ngoại giao + chọn nước yếu + chọn AI tăng lính, tiền, lương nhiều hơn -> tăng độ khó lên đáng kể đó bạn, chỉ sợ ko lợi dụng vào ngoại giao thì ko sống nổi qua mùa đông đâu :))
 
Trận em đánh tâm đắc thì tiếc quá e không có hình ở đây , hôm đó mới chơi đánh liều ai dè thắng thui :D , e cầm Tào có gần 6 vạn công thành Tiểu Bái của Lữ Bố 2 vạn 5 và 6 vạn của Lưu Bị tiếp ứng :D , thắng thì có thắng mỗi tội thiệt nặng =)) , vào trong thành đâu còn có hơn 1 vạn =)) , bên e có hết bộ tướng khủng của Tào trừ Trươg Liêu , Lữ Bố thì còn nguyên đội hình + Quan Trương Triệu từ bên Bị gởi sang :D , may mà trận đó Lữ Bố kém thông minh ở cái là ít quân nhưng vẫn mang nhiều đạo nên e tập trung diệt đội hắn trước rùi dồn sức đánh trả Lưu Bị , mang tiếng đi công thành mà phải phòng ngự tích cực xong mới phản công đc :(
 
Ai chơi màn 251 thứ 3 rồi cho xin vài góp ý với. Tui chơi chỉ biết đánh TMY luôn ngay từ turn 1 để hạn chế nó dồn lính về. 2 thằng Lưu bị với Tôn kiên thì suốt ngày sợ núp trong thành. Nếu tui ko đánh TMY thì chắc TMY nó xúc 2 thằng AI ngu ấy lên đường rồi. Đánh liên tục mà nghỉ chừng 1-2 turn là y như rằng TMY nó hốt 2 thằng kia lên bảng. Mà tướng 2 thằng ấy mà về tay TMY nữa thì ai chịu cho nổi. Giờ mới nghĩ ra cái cách cứ lo phần mình đánh liên tục cầm chân hết thời gian ally xúc 2 thằng kia lấy tướng rồi mới bật nổi TMY ...
 
[S]hang[S]hang;21425019 nói:
Ai chơi màn 251 thứ 3 rồi cho xin vài góp ý với. Tui chơi chỉ biết đánh TMY luôn ngay từ turn 1 để hạn chế nó dồn lính về. 2 thằng Lưu bị với Tôn kiên thì suốt ngày sợ núp trong thành. Nếu tui ko đánh TMY thì chắc TMY nó xúc 2 thằng AI ngu ấy lên đường rồi. Đánh liên tục mà nghỉ chừng 1-2 turn là y như rằng TMY nó hốt 2 thằng kia lên bảng. Mà tướng 2 thằng ấy mà về tay TMY nữa thì ai chịu cho nổi. Giờ mới nghĩ ra cái cách cứ lo phần mình đánh liên tục cầm chân hết thời gian ally xúc 2 thằng kia lấy tướng rồi mới bật nổi TMY ...

Không nói lấy quân nào ai biết ra sao mà giúp
 
màn tư mã ý , mình toàn thủ đến khi dồn đc 200k lính, xong múc thằnh nào của nó nhìu lính nhất :D
vì minh đem 200k qua, thì nó cũng chỉ đem khoảng đó ra đánh lại, win đc thì lính trong thành nó thành lính mình =))
 
Không nói lấy quân nào ai biết ra sao mà giúp

Tại 3 thằng thấy khác gì nhau đâu, mà đọc kĩ thì thấy tui nhắc tới ally là LB và TK thì chắc tui đang chơi phe nào rồi chứ :6cool_beat_shot: Có lòng thì cả 3 càng tốt :2cool_sexy_girl:

màn tư mã ý , mình toàn thủ đến khi dồn đc 200k lính, xong múc thằnh nào của nó nhìu lính nhất :D
vì minh đem 200k qua, thì nó cũng chỉ đem khoảng đó ra đánh lại, win đc thì lính trong thành nó thành lính mình =))

Dồn dc 200k lính chắc nó hốt 2 ku ally lên đường mất
 
Chỉnh sửa cuối:
[S]hang[S]hang;21429833 nói:
Tại 3 thằng thấy khác gì nhau đâu, mà đọc kĩ thì thấy tui nhắc tới ally là LB và TK thì chắc tui đang chơi phe nào rồi chứ :6cool_beat_shot: Có lòng thì cả 3 càng tốt :2cool_sexy_girl:

Dồn dc 200k lính chắc nó hốt 2 ku ally lên đường mất

Khác nhau ở tướng ah, cách chơi khác ah
 
[S]hang[S]hang;21429833 nói:
Tại 3 thằng thấy khác gì nhau đâu, mà đọc kĩ thì thấy tui nhắc tới ally là LB và TK thì chắc tui đang chơi phe nào rồi chứ :6cool_beat_shot: Có lòng thì cả 3 càng tốt :2cool_sexy_girl:



Dồn dc 200k lính chắc nó hốt 2 ku ally lên đường mất

mình đánh ko cần ally lun =)),
mà lần mình đánh map đó là xài tướng tạo
mới vào chỉ có 10k quân
6 thằng tướng tạo skill gồm : tăng def , tăng atk , giảm def , atk , taunt , với tăng siege =))
 
mình đánh ko cần ally lun =)),
mà lần mình đánh map đó là xài tướng tạo
mới vào chỉ có 10k quân
6 thằng tướng tạo skill gồm : tăng def , tăng atk , giảm def , atk , taunt , với tăng siege =))

Cậu chơi màn nào vậy ? Đang hỏi màn 251 (3) Lưu, Tào, Tôn vs TMY mà. Mới vào cho mỗi thằng 1 thành 100k quân lận :4cool_confuse:

Khác nhau ở tướng ah, cách chơi khác ah

Vậy hướng dẫn dùm mình anh Tào đi :6cool_sure:
 
[S]hang[S]hang;21430753 nói:
Cậu chơi màn nào vậy ? Đang hỏi màn 251 (3) Lưu, Tào, Tôn vs TMY mà. Mới vào cho mỗi thằng 1 thành 100k quân lận :4cool_confuse:



Vậy hướng dẫn dùm mình anh Tào đi :6cool_sure:

à, chơi thế lực tự tạo thì mới vào chỉ có 10k quân thôi,màn nào cũng chỉ đc vậy thôi :D

cậu cứ tán cái thành nhiều quân của nó đi, đừng sợ nó dồn quân, cái này kể ra cũng hơi lợi dụng cái ngu của AI :(
 
Góp vui cho các bác 1 tấm hình mình mới đánh.
Viên thiệu đem 63k quân tấn công thành mình. Mình có 34k quân LiDian làm tiên phong, còn lại là 2 con quan văn bắn cung.
Trận này đánh khá dễ, vì mình cho LiDian chạy chiếm một số camp (tránh đánh nhau) để cho VT không ra bí sách được. Còn 2 con quan văn thì thà chết không đi :D.
Untitled.png
 
à, chơi thế lực tự tạo thì mới vào chỉ có 10k quân thôi,màn nào cũng chỉ đc vậy thôi :D

cậu cứ tán cái thành nhiều quân của nó đi, đừng sợ nó dồn quân, cái này kể ra cũng hơi lợi dụng cái ngu của AI :(

Ah hiểu rồi. Minh chưa đủ trình chơi kiểu đấy :)) 100k mình còn ngấp ngỏm nữa là 10k :-s. Đánh liên tục thì chắc chắn phải đánh rồi, ko đánh thì chỉ có chết. Ráng nâng Tools lên 3 với max Heal là khá ổn :-s. Nhà thì cao nhất lv 3 đề phòng bị nó úp sọt khỏi tốn tiền xây lại :2cool_after_boom:
 
@dark_nite: Gớm, nào chỉ Chu Du có cái tiết mục đó, ý tôi nói là hỏa công thì phải có gió, phải đốt cháy vài turn, đôi khi cả chục turn kìa. Vậy mới đúng, chứ cái kiểu này....:8cool_cry:
 
Back
Top