Nghe các bạn tranh luận hấp dẫn quá mình cũng đánh 1 trận rồi chụp hình up lên khoe đây.
------------------------------
Quân ta:
1 Tướng tự tạo (ATK, INT các thứ 115 hết - skill Thần Hỏa Kế)
35000 binh lính ( 5000 trại trại chính)
Quân địch:
Tào Tháo và 9 con tướng khác (trong đó có 4 con tiếp viện từ thành khác)
100.000 binh lính
Phân tích tình hình 1 chút:
Vậy là quân địch gấp 3 lần quân ta, và số tướng địch gấp 10 lần tướng ta =>có thể chia quân đi nhiều ngã, cơ động hơn, phục kích quân ta tốt hơn - trong khi chúng ta tấn công thành thì địch có thể tấn công trại của quân ta.
Vậy làm sao để chiến thắng bác Tào Tháo đây?
Rất đơn giản,
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng + Kiêu binh tất bại.
Quân địch nhiều hơn quân ta gấp
3 lần thì sẽ không ở yên trong thành cố thủ mà chắc chắn sẽ
kéo đi ra đánh úp trại quân ta. Nhiệm vụ của ta là chiếm lấy 2 cái trại nhỏ gần trại chính để tăng mana nhanh hơn nhằm sử dụng
skill Thần Hỏa Kế ( đây là skill quyết định thắng bại của trận này). Bạn phải tranh thủ thời gian thật khéo vì quân địch sẽ tập kích trại chính sớm nhất có thể.
Sau khi chiếm 2 trại mana rồi thì chúng ta về ngay trại chính và cố thủ trong một thời gian ngắn để chờ mana lên 8 và sử dụng Thần Hỏa Kế (hi sinh khoảng
5000 binh lính)
Bên địch đem theo khoản 70.000 quân (khoảng 7 đạo quân) và khi sử dụng Thần Hỏa Kế xong thì 1 đạo chúng ta có thể diệt được 5000 quân => 9 đạo = 35.000 quân.
Đây chính là điểm
"khủng khiếp" của Skill này
Điều khó ở đây là khả năng điều quân của bạn phải tốt để tránh quân địch có thể đánh vào và
vây hãm trại chính của mình.
Sau khi
Thần Hỏa Kế xong thì quân địch sẽ bị
giảm phòng thủ, và
hoản loạn, lợi dụng trạng thái này và tổng tấn công chúng, một số đạo sẽ sợ hãi và rút về thành để nạp quân, đừng đuổi theo mà hay ở lại
cố thủ trại chính.
Lập đi lập lại cỡ
2 - 3 lần
thần hỏa kế (quân địch chạy đi nạp quân và vòng lại - tuy nhiên không khó như lần đầu vì không dồn 1 cục mà đinh riêng lẻ từng nhóm - dù nó có đi 1 cục thì cũng cần thời gian - trong thời gian đó mana lên 16 là chơi 2 lần Thần Hỏa Kế đủ để diệt toàn quân nó)
Sau khi cố thủ và quân định có số quân lính bằng quân ta (lúc này là mỗi bên khoản 10.000 lính).
Ta sẽ chạy thẳng lên cổng thành địch và phá thành. Một chú ý là khi bạn đang phá cổng thành, mà có đạo quân "trọng thương" nào bỏ chạy về phía trại chính của bạn thì đừng sợ, quân
"trọng thương" không đánh được mà chỉ chạy thui, nó chạy về trại chính vì cổng thành bị mình vây mất rùi).
Nói chung là tuyệt đối không cần đuổi theo bắt tướng, vì như thế tạo thời gian cho quân địch nghỉ ngơi và phản công.
Sau khi phả thành xong thì việc đơn giản là ùa vào và chiếm thành, thậm chí lúc này ta còn
2 lần Thần Hỏa Kế chưa thực hiện mà quân Tào Tháo cũng không dám ra đánh nữa, núp trong thành chiệu chết luôn.
Vậy là chúng ta đã dùng
35.000 lính tiêu diệt hơn
100.000 lính và
10 tướng địch.
Cách đánh trên là chưa sử dụng
Bí Sách, nếu sử dụng bí sách bảo vệ Trại Chính trong 1 khoản thời gian không bị công kích thì theo tính toàn sơ bộ quân ta chỉ tồn thất tầm
10.000 lính chứ không đến
20.000 lính như trong trận này.
Bài học rút ra:
1. Skill Thần Hỏa Kế quá bá đạo
2. Lợi dụng sự kiêu ngạo của quân địch (nhiều lính hơn quân ta) để chiến thắng.
3. Khéo léo trong điều khiển (ấn Pause để dừng lại và suy nghĩ chính xác)
4. Nắm vững bản đồ, lựa chọn con đường ngắn nhất để đi, vì dụng trong trận trên nếu mình đi vào góc bên phải khu rừng rậm thì tốc độ của kị binh sẽ bị chậm lại - mà chậm là chết.
5. Ta thấy rằng, trong RTK 12, tính chiến thuật rất cao, tùy vào bạn có biết lợi dụng nó hay không thôi (tất nhiên cũng do máy nó hơi ngu), để khiêu khích hơn thì không nên dùng chiến thuật lấy thịt đè người mà hãy lấy ít quân mà thắng nhiều quân địch.
6. Nếu biết phối hợp tốt kế sách, skill, binh lính, tướng, kĩ thuật - thì bạn có thể dụng 10.000 quân để đánh bại 100.000 quân của địch.