Rồi rồi cứ có ấn là anh Xưng đế ngay
vì khi đó cầm được nhiều quân vả lại tự khẳng định chủ quyền của mình mới được chứ.
Còn chuyện Wiwi nhắc đến dream của các tướng nhân đây anh cũng muốn hỏi rằng nếu thằng nào có giấc mơ làm tướng đánh thì cứ cho đi đánh đều là ổn,thằng nào ước mơ làm quân sư thì cho làm quân sư đi theo quân đội để giò trap hay fake đối phương cũng ổn nhưng không hiểu là thằng có giấc mơ làm hoàng đế thì cho nó làm gì để nó trung thành?Với những thằng như thế này thì chỉ khi có ấn vào nói chuyện với nó là y như rằng nó xui lên vua luôn ah?chứ chẳng được cái quái gì?có khi còn sợ nó tậo phản nữa.
Còn 1 chuyện nữa muốn hỏi Wiwi tại sao cứ mỗi khi sang mùa xuân hay sang mùa thu thì quân sư lại yêu cầu vào nói chuyện với 1 đống thằng,không nói thì loy giảm mà nói thì vừa mệt tướng vừa mất thời gian(có lúc còn không nhớ nổi là phải nói với ai vì đông quá)Giả sử mình không nói thì có làm sao không?
vì khi đó cầm được nhiều quân vả lại tự khẳng định chủ quyền của mình mới được chứ.Còn chuyện Wiwi nhắc đến dream của các tướng nhân đây anh cũng muốn hỏi rằng nếu thằng nào có giấc mơ làm tướng đánh thì cứ cho đi đánh đều là ổn,thằng nào ước mơ làm quân sư thì cho làm quân sư đi theo quân đội để giò trap hay fake đối phương cũng ổn nhưng không hiểu là thằng có giấc mơ làm hoàng đế thì cho nó làm gì để nó trung thành?Với những thằng như thế này thì chỉ khi có ấn vào nói chuyện với nó là y như rằng nó xui lên vua luôn ah?chứ chẳng được cái quái gì?có khi còn sợ nó tậo phản nữa.
Còn 1 chuyện nữa muốn hỏi Wiwi tại sao cứ mỗi khi sang mùa xuân hay sang mùa thu thì quân sư lại yêu cầu vào nói chuyện với 1 đống thằng,không nói thì loy giảm mà nói thì vừa mệt tướng vừa mất thời gian(có lúc còn không nhớ nổi là phải nói với ai vì đông quá)Giả sử mình không nói thì có làm sao không?